SEA Games: Bóng đá nữ Việt Nam – Myanmar cháy vé

Trái với trận ra quân vắng bóng CĐV Việt, trong trận đối đầu với Myanmar, rất đông cổ động viên lần lượt vào sân với cờ, băng rôn, trống cổ vũ nhộn nhịp tiếp lửa cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Phải đến 16h00,ngay 20/8, trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Myanmar mới diễn ra. Thế nhưng ngay từ 14 giờ 30, rất đông cổ động viên đã “đổ bộ” vào sân với cờ, băng rôn, trống cổ vũ rất nhộn nhịp. Điều này đã tạo nên một bầu không khí sôi động hiếm có. Thậm chí, không ít CĐV đến muộn đã không thể mua được vé vào sân.

Anh Hà Văn Tài quê Hải Dương đã sang Malaysia làm công nhân xây dựng được 10 năm cho biết: “Nghe nói trận ra quân, tuyển nữ Việt Nam có ít người cổ vũ quá nên tôi và bạn quyết tâm đến cổ vũ, vì hôm nay cũng là ngày nghỉ. Tôi đến từ 10 giờ sáng nhưng không thể sở hữu được vé vì nhân viên của ban tổ chức nói đã bán kết qua mạng. Như này thì buồn quá, không mua được vé chắc tôi đành phải sang sân Shah Alam cổ vũ cho U22 Việt Nam vào buổi tối vậy”.

May mắn hơn anh Tài, nhóm khoảng 10 CĐV do anh Bá Văn Phi (dẫn đầu từ sáng sớm đến sân UM Arena đã mua được vé: “May quá anh ạ! Anh em mất công di chuyển từ xa đến mà không có vé thì nản lắm!”.

Theo tìm hiểu của người viết, nguyên nhân dẫn tới việc “cháy vé” xem đội tuyển nữ Việt Nam đấu Myanmar là do sân UM Arena nhỏ.

Được biếtm sân vận động UM Arena chỉ có sức chứa khoảng 1,5 nghìn người. Vé đã được ban tổ chức về cơ bản bán hết qua mạng.

P.V (Tổng hợp)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/binh-luan/sea-games-bong-da-nu-viet-nam-myanmar-chay-ve