SHB Đà Nẵng- Khatoco Khánh Hòa: 2-0

(VOV) - Chưa thắng được chủ nhà trong 2 năm trở lại đây, mong muốn hạ gục ĐKVĐ V-League ngay trên sân khách đã bất thành. Không những thế, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã để thất bại 0-2.

Bàn thắng cho người đồng hương quá cố “Trước khi có được chiến thắng thuyết phục, cầu thủ SHB Đà Nẵng đã chơi không tốt trong 25 phút đầu. Cái chết đột ngột của cựu cầu thủ SHB Đà Nẵng - Molina đã khiến các cầu thủ người Argentina mất ngủ và ảnh hưởng tâm lý. Rất may bộ 3 Merlo- Diego- Hernandez đã thi đấu tốt hơn trong phần còn lại” - HLV Lê Huỳnh Đức đã thừa nhận như vậy sau trận đấu. Bước vào trận đối đầu với đội bóng cùng khu vực miền Trung, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn luôn khao khát thể hiện mình. Bằng ưu thế về thể lực, họ chủ động chơi thấp và chỉ cắm duy nhất tiền đạo Quang Hải trên hàng công. Thậm chí, tiền vệ Mustafa thường lùi về sát với hàng phòng ngự nhằm hạn chế khoảng trống cho đối thủ. Trong tình huống ấy, đội bóng Phố biển có được những pha dàn xếp khá mạch lạc nhờ sự cơ động của Tấn Tài ở giữa sân. Hành lang trái nơi tuyển thủ Hoàng Quảng án ngữ liên tục bị Tấn Tài và Tấn Đạt khai thác triệt để. Phút 17, K.Khánh Hòa suýt mở được tỷ số nếu thủ thành Văn Hạnh không kịp đổ người cản phá. Từ pha phối hợp nhanh giữa Jonathan và Quang Hải, Mustafa từ tuyến 2 băng lên dứt điểm căng nhưng bị Văn Hạnh băng ra khép góc kịp thời. Sau đó 4 phút, 18.000 khán giả Đà Nẵng một lần nữa thót tim khi cú đánh đầu của trung vệ Hoàng Đức lại đập đất vọt xà chỉ ở khoảng cách 3m. Kể từ đó, đội chủ nhà mới thực sự vào guồng và phát huy hết sức mạnh của mình. Ở hàng lang cánh phải, Quang Cường và Thanh Phúc làm chao đảo hàng thủ đội khách để Merlo dứt điểm. Tuy nhiên, cặp đôi Isffu và Hoàng Đức chơi khá kín kẽ. Trong thế trận có phần ngang ngửa, SHB Đà Nẵng bất ngờ vươn lên sau sai lầm của hàng thủ và thủ môn của đội khách. Phút 32, Quang Cường bấm bóng sâu vào vòng cấm địa của K.Khánh Hòa. Thiếu quyết đoán trong pha xử lý của mình, thủ môn Hoàng Tuấn để tiền đạo Merlo băng vào đánh đầu mở tỷ số 1-0 cho đội bóng sông Hàn. Bàn thắng tưởng nhớ đến đồng đội cũ, người cùng quê- Molina khiến Merlo cùng những cầu thủ Argentina khác... bật khóc. Phút 44, nếu nắn nót hơn, tiền đạo người Argentina đã có cơ hội nhân đôi cách biệt có cú sút bóng cận thành. Một chiều thế trận derby miền Trung Cuối mùa giải trước, đội bóng Phố biển K.Khánh Hòa đã phá hỏng ngày đăng quang của bóng đá Đà Nẵng sau 17 năm mỏi mòn chờ đợi bằng trận hòa 1-1. Nay, thời thế đã đổi thay. Thế và lực của ĐKVĐ- SHB Đà Nẵng đã khiến họ lặng tiếng. Bước sang hiệp 2, SHB Đà Nẵng chủ động chơi pressing toàn sân nhờ sự cơ động của bộ 3 ngoại binh người Argentina Merlo- Mendez- Hernandez ở phía trên. Đặc biệt là tiền đạo Nicolas Hernandez liên tục di chuyển rộng khiến hàng phòng thủ đội khách xáo trộn. HLV Hoàng Anh Tuấn liên tiếp đưa thủ môn Cucic, Thiện Hảo và Hữu Phước vào sân nhằm gia cố hàng thủ. Tuy nhiên, họ vẫn chao đảo trước thế nước sóng Hàn khi SHB Đà Nẵng tấn công dồn dập bên phần sân của mình. Nếu như may mắn hơn, các tiền đạo của đội bóng sông Hàn có thể đã ghi thêm bàn thắng nếu như bóng không liên tục tìm đến cột dọc khung gỗ của đội khách. Tới phút 77, từ quả tạt bóng hiểm hóc từ cánh phải của đội trưởng Quang Cường, thủ môn Cucic lóng ngóng để bóng đi thẳng vào lưới dưa tỷ số của trận đấu lên 2-0 cho SHB Đà Nẵng. Dù cố gượng dậy, đẩy cao đội hình ở những phút còn lại, song những pha dứt điểm hết của Thiện Hảo rồi Hữu Phước không đủ khó để đánh bại được thủ môn Văn Hạnh. Như vậy, chỉ sau gần 4 tuần, mọi hoài nghi về sức mạnh và phong độ của nhà ĐKVD đã được xóa nhòa. Ngàn ấy thời gian, sau cú vấp ở trận Siêu Cúp QG, AFC Champions League, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức liên tiếp có 4 trận thắng trên các mặt trận (thắng XM.Hải Phòng 3-2, TP.Cần Thơ 2-0, Cảng Thái Lan 3-2 và K.Kanh Hòa 2-0). Đội hình thi đấu: SHB Đà Nẵng: Văn Hạnh, Quang Cường, Cao Cường, Phước Vĩnh, Hoàng Quảng, Thanh Phúc (Quốc Anh 85’), Rogerio, Thanh Hưng, Hernandez (Nguyên Sa 90+ 3), Mendez, Merlo (Cesard 90 + 4). K.Khánh Hòa: Hoàng Tuấn (Hữu Phước 70’), Văn Phong, Issfu, Hoàng Đức, Xuân Bình, Mustafa, Tấn Đạt (Thiện Hảo 53’), Thanh Hải, Tấn Tài, Quang Hải, Quartey (Cuccic 70’). Hải Sơn

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/shb-da-nang-khatoco-khanh-hoa-20/20103/136547.vov