SHB.Đà Nẵng thua trận, Hà Nội T&T lên ngôi đầu

Thất bại 1-3 trước Khánh Hòa chiều 27/8 khiến SHB.Đà Nẵng hụt hơi trong cuộc đua vô địch. Còn Hà Nội T&T vươn lên dẫn đầu sau chiến thắng 3-0 trên sân của CLB Sài Gòn.

Hà Nội T&T tạm chiếm ngôi đầu bảng của Hải Phòng trước khi đội bóng đất Cảng thi đấu.

Đây là trận đấu có kết quả bất ngờ khi S.Khánh Hòa tạo ra rất nhiều cơ hội, còn hàng thủ SHB.Đà Nẵng quá sơ hở. Đội chủ ghi được 3 bàn do công của Quốc Chí, Duy Thanh và Lâm Ti Phông. Đội khách có một bàn gỡ do công của Gaston Merlo, đồng thời có 2 bàn không được công nhận do lỗi việt vị. Ở trận đấu khác, Hà Nội T&T đánh bại CLB Sài Gòn 3-0 nhờ các pha lập công của Văn Thành và Gonzalo (2 bàn), để vươn lên dẫn đầu bảng.

Trước trận đấu này, SHB.Đà Nẵng đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, kém đội dẫn đầu bảng Hải Phòng đúng 1 điểm. Họ có cơ hội soán ngôi của đối thủ nếu đánh bại Khánh Hòa trên sân khách. Với mục tiêu đó, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức ào lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ liên tục nhồi bóng cho hai tiền đạo Gaston Merlo và Eydilson nhưng không phát huy được hiệu quả.

Trận này, Khánh Hòa có sự trở lại rất quan trọng sau án treo giò của trung vệ ngoại Zarour. Điều đó giúp cho đội chủ nhà chơi tự tin hơn. Phút thứ 10, Uche khống chế bóng gọn gàng trước khi chuyền cho Quốc Chí ghi bàn đầu tiên của trận đấu. Ở tình huống này, hậu vệ trái Văn Học của SHB.Đà Nẵng đã mắc lỗi nặng.

Bàn thua khiến SHB.Đà Nẵng khó đá khi đối phương chủ động lùi đội hình, chơi phòng ngự - phản công. Họ gây rất nhiều khó khăn cho đội phương với sự ăn ý, cơ động của Uche, Quốc Chí và Lâm Ti Phông. Phút 26, Uche có pha xử lý đẳng cấp trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc nhưng thủ môn Lê Văn Hưng đã xuất sắc cứu thua. Ngay sau đó, đội khách mất đội trưởng Châu Lê Phước Vĩnh phải rời sân do chấn thương.

Sự cơ động của Uche khiến hàng thủ của SHB.Đà Nẵng gặp lúng túng.

Đến phút 35, Lê Duy Thanh cụ thể hóa ưu thế của đội chủ nhà khi nâng tỷ số lên 2-0 bằng một cú sút xa hiểm hóc. Ở pha bóng này, các hậu vệ đội bóng sông Hàn tiếp tục mắc sai lầm khi không thể ngăn chặn Uche, đồng thời để cho Duy Thanh quá nhiều khoảng trống để dứt điểm.

Trước hàng thủ chơi như "mơ ngủ" của đối phương, các học trò của HLV Võ Đình Tân tạo ra những cơ hội ăn bàn rõ ràng. Phút 54, Lâm Ti Phông dễ dàng đệm bóng nâng tỷ số lên 3-0 sau cú sút phạt bị thủ môn đẩy ra của Văn Vũ. Nếu Quốc Chí xử lý chính xác hơn ở 2 pha đối mặt sau đó, đội chủ nhà đã có thể dẫn trước 5-0.

Tạo ra cách biệt an toàn, đội bóng phố biển bắt đầu chơi chùng xuống. Tận dụng một pha bóng thiếu tập trung của Zarour, Merlo đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho SHB.Đà Nẵng. Chân sút người Argentina còn có 2 lần đưa được bóng vào lưới đối phương nhưng đều bị thổi việt vị.

Khoảng thời gian còn lại, đội bóng sông Hàn không thể ghi thêm bàn thắng nào, đành chịu thất bại 1-3. Với kết quả này, SHB.Đà Nẵng bỏ lỡ cơ hội soán ngôi đầu của Hải Phòng, trước khi đội nào chạm trán Cần Thơ chiều 28/8. Bên cạnh đó, vị trí thứ 2 của họ đã bị Hà Nội T&T chiếm sau khi đội bóng của bầu Hiển thắng CLB Sài Gòn...

Phạm Văn Thành lập công giúp Hà Nội T&T thắng CLB Sài Gòn 3-0 trên sân khách. Ảnh: HT

Tạo ra cách biệt an toàn, đội bóng phố biển bắt đầu chơi chùng xuống. Tận dụng một pha bóng thiếu tập trung của Zarour, Merlo đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho SHB.Đà Nẵng. Chân sút người Argentina còn có 2 lần đưa được bóng vào lưới đối phương nhưng đều bị thổi việt vị.

Khoảng thời gian còn lại, đội bóng sông Hàn không thể ghi thêm bàn thắng nào, đành chịu thất bại 1-3. Với kết quả này, SHB.Đà Nẵng bỏ lỡ cơ hội vượt mặt Hải Phòng. Trong khi đó, Hà Nội T&T đã tận dụng cơ hội để vượt lên dẫn đầu bảng sau chiến thắng 3-0 trước CLB Sài Gòn. Họ có cùng 41 điểm như đội bóng đất Cảng nhưng xếp trên do hơn về chỉ số phụ.

Kết quả 3 trận đấu sớm vòng 23 và lịch thi đấu các trận còn lại.

Bảng xếp hạng V.League sau các trận đấu sớm ngày 27/8.

Nguyễn Đăng

Ảnh: Phạm Nguyên, HT

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/shbda-nang-thua-tran-ha-noi-t-t-len-ngoi-dau-post677155.html