Showbiz Việt 2013 - chiêu nhàm, trò nhảm

Hiếm có năm nào mà khán giả chẳng đọng lại trong đầu những sự kiện Nghe - Nhìn - Giải trí nào được cho là ấn tượng. Bởi đơn giản, các show truyền hình thực tế mua về thì nhiều, nhưng tổ chức na ná nhau, chiêu trò cũng học nhau khiến người xem bội thực với các màn diễn chỉ quanh quẩn có hát với múa. Riêng giới nghệ sĩ, nhiều người chẳng biết làm gì để ghi dấu trong lòng công chúng bằng việc cởi, hở, lộ hàng và chỉ trích lẫn nhau. Chẳng nhẽ tài năng giải trí Việt chỉ có thế!

Tình hình Nghe - Nhìn ở Việt Nam không phải đến năm nay mới buồn tẻ mà đã èo uột kể từ khi kinh tế khó khăn. Các show diễn lớn không còn nguồn tài trợ khiến các tài danh đình đám hay thu hút được quảng cáo cũng phải cắt bỏ nhiều giấc mơ làm liveshow. Hơn nữa, dân tình cũng chẳng đủ tiền đi xem những show diễn mắc tiền như vậy, nên đành ngồi nhà ôm TV, giải trí bằng cách “rẻ tiền” vẫn dành cho... dân nghèo thế giới.

Chương trình truyền hình thực tế nhiều và nhiễu

Nếu chỉ kể tên thôi, thì các chương trình truyền hình thực tế trên TV nhiều như một rừng hoa, nhìn thì tưởng muôn sắc hoa với 16 chương trình THTT, nhưng thực ra chỉ “phun” mỗi một mùi hương làm sao để có nhiều quảng cáo và thu hút khán giả nhắn tin bình chọn. Còn người chiến thắng sau đó ra sao, ít nhà tổ chức để tâm. Có thể kể đến Cặp Đôi Hoàn Hảo, Bước Nhảy Hoàn Vũ, The Voice, Vietnam’s Next Top Model, Vietnam ‘s Got Talent, Vietnam Idol… liên tục đan xen nhau khiến khán giả bội thực. Thậm chí, vì “lắm mối tối nằm không”, nên nhiều gia đình bắt đầu thờ ơ với các chương trình này. Và mỗi người lại tự chìm đắm trong thế giới ảo riêng, “hóng hớt” tin tức từ mồm người khác xem ra còn thú vị hơn là ngồi hàng giờ xem các show truyền hình diễn ra thì ít mà sữa, dầu gội, mì ăn liền… “trình diễn” thì nhiều.

Tựu trung lại, Cặp Đôi Hoàn Hảo, Bước Nhảy Hoàn Vũ, Vietnam ‘s Got Talent năm 2013 không còn gây ấn tượng, thu hút người xem như lần đầu xuất hiện. Bởi món cũ, niêu cũ, chiêu trò cũng cũ, thậm chí các thí sinh còn có phần kém “hot” so với những mùa đầu. Nên nếu hỏi những người là quán quân của những chương trình này năm 2013, chắc chẳng mấy người còn nhớ. Một show truyền hình nữa cũng bị coi là thất bại dù năm đầu tiên thu hút được rất nhiều sự quan tâm của khán giả là The Voice. Tuy đã trình làng “bộ tứ quyền lực” đình đám với những màn tung hứng cũng khá có duyên lúc ban đầu, nhưng cũng không cứu vãn nổi tình thế, khiến nhiều fan hâm mộ The Voice mùa đầu tiên cũng phải quay lưng không buồn quan tâm đến mùa thứ hai.

“Bộ tứ quyền lực” cũng không cứu vãn nổi tình thế cho The Voice 2013

Thế nhưng, mọc ra từ “nách” The Voice là chương trình The Voice Kid lại được đánh giá là rất thành công khi ra mắt lần đầu tiên. Ngoài một số bày tỏ, chia sẻ của các vị phụ huynh về sự vất vả đưa con đi thi hay công văn khuyến khích bình chọn cho Quán quân Quang Anh của Thanh Hóa, thì chương trình được đánh giá cao về chất lượng và thành công về doanh thu cho các nhà tổ chức khi đạt mức kỷ lục 280 triệu đồng/30 giây quảng cáo trong chương trình. Mức giá này còn “chát” hơn cả The Voice Mỹ nếu so với thu nhập của người dân hai nước. Sau khi kết thúc chương trình, những cái tên như Quang Anh, Phương Mỹ Chi, Ngọc Duy, Linh Lan vẫn còn lưu giữ trong trái tim khán giả nhiều lứa tuổi. Và có lẽ, đây cũng là show truyền hình thực tế duy nhất vẫn còn được nhắc đến cho đến tận cuối năm, ngay cả khi chương trình đã kết thúc từ đầu tháng 9.

Tuy không được VTV truyền hình trực tiếp mà chỉ được các đài truyền hình địa phương tiếp sóng với những giây quảng cáo ít ỏi, nhưng Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2013 cũng đã thu hút lượng khán giả trung thành đáng kể. Bởi ít ra, đây cũng là chương trình mà người xem nhìn thấy nỗ lực thực sự của thí sinh qua từng tuần. Đặc biệt hơn cả là không ai ngờ rằng sau những cuộc thi tài năng toàn hát, người Việt cũng có những “bước nhảy” đầy thử thách như thế.

Ghi dấu với khán giả bằng cởi, lộ hàng và chỉ trích nhau

Nếu khán giả đã bão hòa với các show truyền hình thực tế, thì các ngôi sao, dù góp mặt thường xuyên trên truyền hình cũng chưa có cách gì ghi dấu ấn để công chúng nhớ đến họ. Vì vậy, có lẽ biết rằng các chiêu hở, cởi, lộ hàng đã cũ, nhưng họ vẫn phải làm với hy vọng ít ra cũng có mặt trên truyền thông được dăm ngày, may ra gây được ấn tượng với khán giả để đi diễn các show ở tỉnh, vì còn phải kiếm sống chờ đến ngày thăng hoa, nổi tiếng thật bằng… tài năng.

Để đối phó với những chiêu trò cũ của những sao xẹt này, Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ còn cách nhân danh thẩm mỹ để phạt tiền và cấm biểu diễn, dù cho chẳng ai dám chắc hở ra bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là chấp nhận được. Bởi thẩm mỹ của công chúng có thể khác hoàn toàn so với quan niệm của các nhà thẩm định của Cục Nghệ thuật biểu diễn. Điểm mặt ra đã có Angiela Phương Trinh, Ngân Khánh phải chịu phạt. Thế nhưng, mới đây, người mẫu Phương Mai cũng đã có pha “lộ hàng” ngoạn mục chốn đông người, nhưng chưa thấy Cục Nghệ thuật biểu diễn lên tiếng.

Bên cạnh đó, một số tên tuổi tự dưng được hâm nóng vì “hôn môi sư” của Mr. Đàm hay vụ vỡ nợ của Siu Black. Cùng với đó, những vụ tố nhau “giật tình, giật tiền” cũng khiến tên tuổi của người đẹp “dao kéo” Phi Thanh Vân, người mẫu Thanh Hằng hay Á hậu Hoàng Yến dày đặc trên truyền thông và cũng phần nào khiến họ đắt show hơn trước.

Nực cười nhất có lẽ phải kể đến clip “ngủ khỏa thân” của một nam ca sĩ được tung lên mạng bắt chước chiêu “lộ hàng” lãng xẹt của các sao nữ. Ấy thế nhưng “khổ chủ” lại còn bị người khác nhận xằng đến nỗi lên báo thanh minh thanh nga mãi mới xong. Thật đáng thương!

Thậm chí, để câu khách, chương trình THTT Người Giấu Mặt đã phát sóng từ đầu tháng 11 mà không được ai quan tâm, nên cũng chẳng có quảng cáo đã quyết định để các thí sinh khỏa thân trước ống kính chỉ để… cân nhằm giảm bớt trọng lượng một cách tối thiểu. Nhờ đó, kết quả tìm kiếm của chương trình này tăng vọt lên 27,3 triệu lượt.

Ngoài những “bổn cũ soạn lại”, chuyện các sao chỉ trích lẫn nhau thông qua facebook và tâm thư cũng khá nhộn nhịp. Điều này còn được một số “kênh, mương” tuổi teen tiếp sức khiến câu chuyện thực chất chẳng có gì lại bị “cường điệu hóa” để nhân cơ hội “làm nóng” luôn truyền thông. Từ chuyện giữa Thu Minh và học trò Hương Tràm, đến Nguyễn Ánh 9 và Đàm Vĩnh Hưng... để rồi mọi chuyện đều kết thúc êm đẹp như kịch bản phim. Thế mới biết, các chiêu trò đã nhàm của người nổi tiếng năm 2013 một phần cũng tại truyền thông đang quá buồn, cần có nhiều chuyện “ồn ĩ” để thông tin có “sức sống”.

Một năm đã qua, showbiz Việt chưa kịp làm gì để cho thấy mình đang tiến. Những “tài năng” Việt vẫn cặm cụi “thân cò đi ăn đêm” để kiếm sống nên chẳng có thời gian nghĩ đến chuyện phải “cất cánh” sớm mai, nhất là trong bối cảnh kinh tế suy giảm hiện nay. Có chăng, đành phải nhìn vào những “hiện tượng” hiếm hoi của năm như Bà Tưng, Ngọc Trinh hay Huyền Chíp, toàn gương mặt nữ cả. Nói gì thì nói, họ cũng “dám làm, dám chịu” còn hơn cả giống đàn ông đá bóng mãi không được giải.

Dù những phát ngôn không được dư luận xã hội chấp nhận và bị truyền thông chính thống “ném đá”, nhưng họ đã kịp ghi dấu bằng chuyện Xách ba lô lên và đi. Cũng như chỉ bằng vài clip hoặc hình ảnh được PR cẩn thận, có kế hoạch, có lớp lang, họ đã tạo dựng được thị trường riêng để cả nhà đầu tư lẫn ê kíp thực hiện đều có lợi, nhất là trong bối cảnh giải trí ngắn hạn như hiện nay, thế là quá đủ.

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/van-hoa-nghe-thuat/showbiz-viet-2013-chieu-nham-tro-nham