Án mạng rúng động An Giang, chồng hạ sát vợ giữa đêm

Đang đêm, Thắng ra tay hạ sát vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử. Vụ án mạng gây rúng động An Giang

Chiều 29-9, thiếu tá Nguyễn Đức Hậu, Phó Phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang, cho biết hiện các lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Nạn nhân trong vụ án này là chị Phạm Thị Kim Hai (SN 1986), nghi can là Trần Văn Thắng (SN 1986, chồng chị Kim Hai) đang điều trị tại bệnh viện do uống thuốc trừ sâu tự tử.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy trước khi xảy ra án mạng, chị Hai đã lên làm thuê ở Bình Dương. Để điều chị Hai trở lại quê, Thắng nói gạt vợ là đứa con gái đang bị bệnh nặng nhưng không có người chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành.

Khi hay tin, chị Hai tức tốc trở về quê trong đêm 28-9. Do tìm không gặp con tại bệnh viện nên chị Hai gọi điện thoại cho Thắng đến chở về nhà riêng tại ấp Hòa Hưng.

Sau khi dùng cơm, Thắng cùng vợ với 2 con đi vào phòng ngủ. Đến khoảng 23 giờ 30 phút, Thắng dùng dao đâm vào ngực trái của vợ nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Thắng dùng thuốc trừ sâu tự tử.

Thời điểm này, bà Phạm Thị Hoàng Oanh (SN 1961, mẹ của Thắng) phát hiện thấy con trai mình đang nằm ói trên sàn bếp nên hỏi chuyện gì đã xảy ra thì Thắng cho biết uống thuốc trừ sâu tự tử sau khi giết vợ.

Do không đủ sức dìu con nên bà Oanh hô hoán người dân ở gần đó đến đưa Thắng đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn chưa thể lấy lời khai của Thắng vì sức khỏe nghi can này vẫn còn rất yếu.

Tin-ảnh: T.Nốt

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/an-mang-rung-dong-an-giang-chong-ha-sat-vo-giua-dem-20160929170954744.htm