Sir Alex hả hê, Mancini điên tiết

Trong khi Alex Ferguson cho rằng M.U thắng xứng đáng và hết lời khen ngợi học trò thì HLV Mancini lại tỏ ra vô cùng bực bội vì để mất một điểm vào phút chót.

Bàn thắng của Paul Scholes ở những giây cuối cùng của trận đấu giúp M.U một lần nữa vượt qua kình địch cùng thành phố để tiếp tục nuôi hy vọng vô địch. Sau trận đấu Sir Alex rất phấn khích cho biết: “Thực sự là quá khó khăn nếu chúng tôi không thắng trận đấu này. Tôi nghĩ chúng tôi giành ba điểm một cách xứng đáng, đương nhiên là vậy rồi. Tôi quyết định đẩy Scholes đá cao hơn ở những phút cuối và sự điều chỉnh này đã mang về chiến thắng. Cậu ấy là người chơi hay nhất trận đấu. Scholes là cầu thủ tuyệt vời”. Sir Alex cũng giành những lời khen tặng cho các lão tướng khác là Ryan Giggs và Gary Neville: “Kinh nghiệm là điều vô cùng quan trọng trong những trận đấu như thế này. Những cầu thủ như họ không những đóng góp quan trọng cho đội mà còn góp phần giúp các đồng đội thêm tự tin”. Người hùng Scholes thì tâm sự: “Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt hơn và vừa đủ may mắn để có được chiến thắng khi không còn nhiều thời gian. Thật tuyệt khi chiến thắng bất cứ trận đấu nào trước Man City và còn ngọt ngào hơn khi nó lại diễn ra trên sân khách”. Ngược lại, HLV Roberto Mancini tỏ ra vô cùng bực bởi thất bại này: “Chúng tôi rất thất vọng thậm chí là tức giận vì thất bại này dù vẫn luôn giữ được suy nghĩ tích cực. Chúng tôi đã có cơ hội và không xứng đáng phải đón nhận thất bại nhưng bóng đá là vậy. Đây là một trận đấu khó khăn cho cả hai đội. Man City đã chơi tốt và chỉ không may mắn khi bị Scholes chọc thủng lưới vào phút chót”. Dù không hài lòng nhưng theo ông thầy người Italy, thất bại này cũng không ảnh hưởng đến vị trí thứ 4 của Man City và trận đấu quan trọng nhất của họ vẫn còn ở phía trước. Đó là cuộc đối đầu có tình chất sống còn với đối thủ trực tiếp Tottenham ngày 6/5. Anh Tuấn (tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thethao/Sir-Alex-ha-he-Mancini-dien-tiet/20104/88998.datviet