Sir Alex tự hào, Mancini không phục

(Bongda24h) - Tại trận derby thứ 142 ở giải VĐQG, "Quỷ đỏ" đã thể hiện thành công bản lĩnh và đẳng cấp của đội bóng số 1 nước Anh trước người anh em đang lên "như diều gặp gió". Lần thứ 2 trong mùa giải, Man City phải ôm hận trong những phút bù giờ định mệnh và lão tướng Paul Scholes chính là người hùng của một nửa thành Manchester với cú đánh đầu quyết định.

>>>Chìm nghỉm tại White Hart Lane, Chelsea chỉ còn hơn M.U 1 điểm >>>Đả bại Man City 1-0, M.U còn nguyên hy vọng đoạt ngôi vương Chiến thắng oanh liệt của MU tại City of Manchester đã giúp họ các nhà ĐKVĐ nhen nhóm lại hy vọng bảo vệ thành công ngôi vương bởi ở trận đấu sau đó vài giờ, Chelsea đã thất bại trong trận derby thành London với Tottenham. Khoảng cách được rút ngắn xuống 1 điểm khi giải đấu còn 3 vòng nữa và chưa ai dám chắc kịch bản nào sẽ xảy ra vào ngày kết thúc mùa bóng. Sau trận đấu, Sir Alex không giấu nổi sự sung sướng khi MU đã xuất sắc vượt qua một chướng ngại vật khó chịu để tiếp tục nuôi hy vọng vô địch Premier League lần thứ 4 liên tiếp Ông bày tỏ: "Tình thế sẽ trở nên cực kỳ khó khăn nếu như chúng tôi không giành chiến thắng. MU xứng đáng có được thành quả này mặc dù tôi cũng không tin, đội bóng lại có thể tìm được bàn thắng vào những phút cuối. Tôi đã quyết định đẩy Scholes lên chơi cao hơn và nó đã phát huy hiệu quả. Cậu ấy chính là người hùng của trận đấu này với màn trình diễn quá ấn tượng và xuất sắc". Cảm xúc đối lập giữa hai nhà cầm quân sau bàn thắn quyết định của Scholes Trong nhóm "tứ đại gia", MU là đội bóng có tuổi đời trung bình cao nhất nhưng ở một vài trận đấu cụ thể, chính những chiến binh "dạn dày sương gió" như Neville, Giggs, Scholes lại là nhân tố đem đến thành công. Chiến lược gia người Scotland cho hay: "Kinh nghiệm luôn cực kỳ quan trọng trong những trận đấu như thế này. Các lão tướng như Scholes không chỉ đóng góp vào lối chơi chung của đội bóng nhờ đã quá quen với áp lực mà còn là chỗ dựa đáng tin cậy và bệ đỡ về mặt tinh thần cho những cầu thủ khác". Còn người hùng của trận đấu thì hào hứng phát biểu: "Chúng tôi đã nỗ lực tạo ra áp lực nhằm tìm kiếm bàn thắng và vận may đã đến với MU vào những giây cuối cùng. Đánh bại Man City trong những trận derby luôn là những kỷ niệm ngọt ngào và càng tuyệt vời hơn khi giành được nó ở trên sân khách". Trong khi đó, chiến lược gia Roberto Mancini tỏ vẻ không muốn nhận thua: "Man City đã chơi tốt và việc bị thua khi mà trận đấu sắp sửa kết thúc chẳng qua là do thiếu may mắn mà thôi. Chúng tôi đã tạo ra vài ba cơ hội ngon ăn và không đáng phải chịu kết quả này nhưng bóng đá luôn nghiệt ngã như vậy. Tuy nhiên, thất bại sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến mục tiêu của đội bóng. Man City vẫn còn 4 trận đấu nữa trong đó có cuộc chạm trán với đối thủ chính Tottenham trên sân nhà. Chúng tôi sẽ phải thắng tất cả những trận đấu này và tôi vẫn rất lạc quan". Từ rất lâu rồi, giải Ngoại hạng mới lại gay cấn và kịch tính đến thế trong những vòng cuối. Cánh cửa đến chức vô địch lại rộng mở với MU và cơ hội dành cho Arsenal không phải đã hết nếu họ đánh bại Wigan ở trận đấu diễn ra vào ngày mai. Trong khi suất còn lại tham dự Champions League mùa sau sẽ chứng kiến cuộc so kè quyết liệt giữa Man City và Tottenham, hai thế lực mới nổi của Premier League và đã phá vỡ sự thống trị của nhóm "bộ tứ" trong suốt nhiều năm qua. Bảo Anh

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/428/172/201004/yiu6h28729/default.html