Siu Black xúc động đến bật khóc khi được khán giả vỗ tay tán thưởng

"Họa mi núi rừng" đã không kìm nén được cảm xúc và bật khóc trên sân khấu khi thể hiện ca khúc Rừng xưa đã khép, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Tối qua (21.4), tại nhạc viện TP.HCM, nhiều nghệ sĩ và khán giả đã có mặt trong trang phục với hai sắc trắng đen thanh lịch để tham dự đêm nhạc Nơi về nương náu do ca sĩ Kyo York khởi xướng. Đêm nhạc nhằm gây quỹ từ thiện và tưởng nhớ 16 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Chương trình với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi: Cẩm Vân, Ánh Tuyết, NSƯT Thành Lộc, Siu Black, Xuân Phú, MC Phước Lập, nghệ sĩ Opera Ngọc Tuyền, Võ Hạ Trâm, Trung Quân, Lân Nhã, MC Liêu Hà Trinh, MC Quang Bảo, Thái Trinh, nghệ sĩ Nguyễn Thế Vinh, Ju Uyên Nhi, Bảo Nghi, Nguyệt Thu…

Sự xuất hiện của ca sĩ Siu Black trong phần 2 mang tên “Hạnh phúc hóa thân con người” đã khiến khán phòng như vỡ tung. Khi hát hết phần 1 của ca khúc, nữ ca sĩ đã bật khóc trên sân khấu. Chị không nén được cảm xúc, nghẹn ngào nhưng vẫn thể hiện trọn vẹn bài hát Rừng xưa đã khép chỉ với tiếng đệm đàn của nghệ sĩ guitar Trần Minh Trung.

Chị nức nở chia sẻ âm nhạc và những giá trị thiện nguyện đã giúp chị vượt qua mọi bão giông tưởng chừng như không thể. Khán giả đều nghẹn ngào và không ngớt những tràng vỗ tay ủng hộ và chia sẻ cùng chị.

Được mong chờ nhất là chương 3 – Thư tình gửi một người với ý tưởng dẫn dắt người xem bằng những thắc mắc khi Liêu Hà Trinh và Quang Bảo liên tục gọi tên nhau trong những bức thư của Trịnh.

Liêu Hà Trinh và Quang Bảo

Đôi bạn trẻ đã tinh tế và thông minh mở ra câu chuyện tình của Trịnh Công Sơn và bà Dao Ánh bằng chính cảm xúc thử một lần “vay mượn” chứ không bằng cách thể hiện hóa thân nhân vật. Khán giả thích thú và vỡ òa khi dần dần họ “lộ diện” thân phận mình và giải quyết một số thắc mắc qua từng lớp diễn và đặc biệt là sự góp mặt của những giọng hát đầy nội lực chiều sâu cảm xúc: Xin trả nợ người – Xuân Phú; Em còn nhớ hay em đã quên – Lân Nhã; Mưa hồng – Trung Quân; còn tuổi nào cho em – Thái Trinh…

Ca sĩ Xuân Phú

Ca sĩ Lân Nhã

Ca sĩ Trung Quân

Ca sĩ Thái Trinh

Một trong những dấu ấn khó phai trong chương chính là phần biểu diễn chay không nhạc cụ, vang lên nức nở trong màn đêm như xé lòng của ca sĩ Ánh Tuyết khiến cả khán phòng chìm đắm vài tiếng đâu đó thút thít theo. Chị thể hiện phong độ trong hai ca khúc "Hãy khóc đi em'' và "Vết lăn trầm" dù sức khỏe của chị không được tốt.

Tiết mục "Cũng sẽ chìm trôi" là một điểm nhấn đầy thuyết phục của người khởi xướng đêm nhạc - ca sĩ Kyo York. Trên bản phối hoàn toàn mới lạ với phần bè và dàn dựng, ca sĩ Kyo York đã thuyết phục khán giả bằng chính chất giọng của mình khi thể hiện ca khúc với một tinh thần, một phong cách hoàn toàn khác những ca sĩ đã trình diễn ca khúc Trịnh hiếm người hát trước đây.

Sự xuất hiện của ca sĩ Cẩm Vân cuối chương trình với ca khúc Xin mặt trời ngủ, Yên và Ta thấy gì đêm nay đầy cảm xúc và bừng sáng, đã khép lại đêm diễn trong những tiếng hát cùng hòa ca dạt dào.

Toàn thể nghệ sĩ nghệ sĩ và khán giả đã ngồi lại đến cuối chương trình để thao thức cùng Trịnh bằng âm nhạc

Từ tiền ủng hộ trực tiếp trong đêm nhạc và bán vé, chương trình thu được hơn 200 triệu đồng. Số tiền này sẽ gửi toàn bộ cho cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Hướng Dương (nghệ sĩ guitar Nguyễn Thế Vinh sáng lập) và quỹ từ thiện Dấu ấn yêu thương do ca sĩ Kyo York làm đại sứ.

Một số hình ảnh khác trong chương trình:

Ca sĩ Võ Hạ Trâm đã gây xúc động khi hát ca khúc được cấp phép gần đây Người Mẹ Ô Lý trên nền nhạc tiếng đàn bầu của bé Nguyệt Thu đầy da diết.

Nghệ sĩ Opera Ngọc Tuyền hát “Đường xa vạn dặm”

Đôi song ca nhí Ju Uyên Nhi – Bảo Nghi

"Siêu mẫu hình thể" H'ăng Niê cùng NTK Đức Vincie

Hoa hậu Diễm Hương

Không gian triển lãm bên ngoài đêm nhạc

Sơn Phạm. Ảnh Kiengcan Team

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/siu-black-xuc-dong-den-bat-khoc-khi-duoc-khan-gia-vo-tay-tan-thuong-61283.html