SLNA lại xin không tập trung 4 tuyển thủ QG

(VnMedia) - Số này gồm Quang Tình, Trọng Hoàng, Văn Bình và Ngọc Anh. Họ đủ tuổi đá U21, và SLNA quyết định giữ lại để phục vụ cho giải đấu cũng thuộc hệ thống thi đấu của VFF năm nay…

Trọng Hoàng (phải) sẽ lên tập trung muộn vì CLB chủ quản... không thích. Ảnh: Quang Anh Khó hiểu xứ Nghệ Không biết những NHM của màu áo đỏ-vàng, hay chí ít là những người thường xuyên theo dõi bóng đá nội địa, sẽ nghĩ sao khi đón nhận thông tin này? Có lẽ đa số là một cảm giác khó chịu (tất nhiên là trừ người dân Nghệ An) len lỏi khắp cơ thể, bởi đó là điều không thể chấp nhận đối với nghĩa vụ của SLNA đối với bóng đá Việt Nam. ĐTQG là bộ mặt của nền một nền bóng đá. Hay - dở, phát triển - lạc hậu đều do màn trình diễn của ĐTQG mà ra cả. Cả nước phải dồn lực cho ĐTQG gần như là mặc định. Manchester United – nơi kiếm cơm của vô số tuyển thủ QG trên TG còn phải nhả quân suốt thời gian tập huấn đầu mùa chỉ để cầu thủ về quê đá… giao hữu. Vậy mà đằng này SLNA còn xin hoãn tập trung tới 5 tuyển thủ QG, mà ác thay, chỉ để đá cho đội U21, giữa thời điểm cả nước đang hồi hộp hướng về 2 trận đánh lớn là AFF Cup và Asiad vào cuối năm. Hai ĐT tập trung với gần 70 con người đã nói lên tính chất rất quan trọng của đợt tập trung này. Người ta có cảm giác SLNA cứ thích thách thức VFF bằng cách cản trở quân lên ĐTQG. Năm ngoái, chính xác là trong đợt tập trung đầu tiên, Trọng Hoàng và Văn Bình bị CLB chủ quản giữ lại với lí do phải… thi tốt nghiệp PTTH. Ông Calisto ức chế nhưng cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, bởi SLNA luôn là lò cung cấp VĐV số 1 trong cả nước. Đấy là còn chưa kể trước SEA Games 24, 25, các giải đấu trong khu vực, đội bóng Bắc Trung Bộ này đều vì một lí do nào đấy cho quân của mình lên chậm hoặc miễn tập trung luôn. Rồi lại năm nay, mọi việc dường như chưa dừng lại… Giới thạo tin đồ rằng, lãnh đội SLNA lo lắng nhóm cầu thủ trẻ “chín” sớm, có tiền, có tiếng rất dễ rơi vào vết xe đổ của Văn Quyến trong quá khứ. Tuy nhiên, họ quên là trong chính sự bao bọc của SLNA, không ít cầu thủ cũng bị thoái hóa, biến chất. Người viết không tiện nói ra, nhưng nhiều trường hợp nghiện ngập, đâm chém có liên quan đến đội bóng xứ Nghệ, báo chí cũng đã đưa quá nhiều. Bởi thế, việc giữ chân tuyển thủ QG ở nhà đá U21 là điều quá… trẻ con. Theo lập luận của phía SLNA, năm ngoái, U21 SLNA đã không thể vượt qua vòng bảng, vì không có sự chuẩn bị tốt nhất (đáng ra Nghệ An sẽ là địa phương đăng cai VCK, nhưng sau án phạt dành cho sân Vinh, mọi thứ đã thay đổi chóng vánh). Đó là một sự hổ thẹn với một địa phương có tiếng trong đào tạo trẻ và từng 3 lần vô địch giải đấu này. Thế nên, năm nay họ mới dồn toàn lực, để lấy vé chính thức tại bảng đấu mà họ là chủ nhà Về mặt chuyên môn, nói khôn nói dại, nhỡ 1 trong 4 tuyển thủ trên dính chấn thương khi về quê làm nhiệm vụ thì sao? Ai chứ với ông Calisto, việc để chấn thương một cách lãng xẹt thời gian tiền giải đấu là một cái gì đó ngu ngốc, rất khó chấp nhận. Đây là một biến tướng mới, so với cái cớ muôn thuở để thoái thác: chấn thương, luôn là điều mà các CLB Việt Nam viện dẫn hòng từ chối đưa quân lên tuyển. SLNA xứng đáng là một điển hình. Từ bao năm nay đã thế rồi, chứ chẳng riêng gì lúc này. Mới đây, VFF bắn tiếng sẽ đồng ý về mặt nguyên tắc với lá đơn xin tập trung chậm 5 tuyển thủ QG trên. Như vậy, họ lại phải nhún nhường với một CLB, mà nhẽ ra CLB phải có nghĩa vụ phục vụ ngược VFF. Không biết LĐBĐ có nghĩ đến trường hợp, rất nhiều đơn vị vào một thời điểm cùng vì căn bệnh thành tích đều ém quân ở nhà thì các ĐTQG sẽ ra sao hay không? Mọi việc còn phải chờ sự quyết định cuối cùng từ HLV Calisto. Mong cho nhà cầm quân người Bồ đủ “cứng” để trị cái tính xấu mà lãnh đạo SLNA cứ diễn đi diễn lại nhiều năm nay. Song Lê

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=437&newsid=199743