SLNA: Nhìn từ Giải FLC Cup 2016

Giải FLC Cup lần thứ 2 diễn ra từ ngày 5 đến 15/12/2016 trên SVĐ Thanh Hóa, gồm có 4 đội bóng: Chủ nhà FLC Thanh Hóa, SLNA, QNK Quảng Nam, Hà Nội T&T. Giải thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt để chọn ra 2 CLB có số điểm cao nhất thi đấu trận chung kết. Với việc có 2 ứng cử viên cho chức vô địch V-League 2017 tham dự là điều kiện tốt cho SLNA lắp ghép đội hình.

Cả 4 đội bóng đều có mục đích chung là lắp ghép đội hình. Nếu như FLC Thanh Hóa và đương kim vô địch Hà Nội T&T thể hiện tham vọng mùa giải tới thì QNK Quảng Nam còn muốn chia tay với cái tên QNK từng gắn bó bằng những trận cầu hấp dẫn. Tất nhiên, SLNA đến Thanh Hóa không chỉ đơn thuần khoe áo mới mà còn để tân HLV Đức Thắng lượng sức mình.

BTC và lãnh đạo 4 đội bóng tham dự FLC Cup 2016.

Với 3 trận đấu, thắng FLC Thanh hóa 3-1, thua HN.T&T 0-3 và thua QNK.Quảng Nam 1-2, SLNA sớm rời cuộc chơi với ngổn ngang công việc phải làm khi còn 3 tuần nữa là khai mạc V-League 2017. Không khó để thấy, BHL SLNA vẫn kế thừa lối đá truyền thống, thường xuất phát với đội hình 4-4-2.

Cánh phải, do Đình Hoàng đang dưỡng thương nên Sỹ Sâm được giao trấn giữ, đây cũng là vị trí cầu thủ này đã từng đảm nhận từ cuối mùa giải năm ngoái. Hậu vệ Sỹ Nam, sau 1 năm Nam tiến thành công cũng đang cạnh tranh với đàn anh Sỹ Sâm (và cả Thế Nhật) vị trí này. Cầu thủ này đã có 1 đường chuyền thành bàn và có vẻ như đang chiếm ưu thế.

Cánh trái, Ngọc Đức và Mạnh Hùng, vốn là trung vệ chia nhau đảm nhận. HLV Đức Thắng đã xoay tua cặp trung vệ Văn Khánh, Minh Đức, rồi Mạnh Hùng, Văn Khánh…nhưng có lẽ Ngọc Hải, Văn Khánh, Minh Đức vẫn là 3 cái tên nổi trội hơn nữa. Điều đáng ngạc nhiên là trung vệ trẻ Văn Khánh lại là cầu thủ chiếm nhiều cảm tình của khán giả xứ Nghệ hơn cả. Chỉ cần thi đấu kiềm chế và lạnh lùng hơn chút nữa thì triển vọng Văn Khánh còn đi xa hơn.

Hàng công, có vẻ như sau khi Henry Doumba “bỏ cuộc”, BHL sẽ để Appang Isac và Soso Vovic tham dự V-League 2017 với “súng 2 nòng nhập khẩu”. Không khó để thấy, “gu” của BHL là chọn tiền đạo ngoại chơi càn lướt, biết tự tạo cơ hội cho mình. Nên Tuấn Tài, vốn là tiền đạo, muốn có cơ hội ra sân đành phải chấp nhận lùi xuống đá tiền vệ biên. Tuấn Tài có ưu thế về tốc độ, nhưng sau khi dốc bóng đột nhập lại không có đường chuyền tốt cho đồng đội.

SLNA quyết định “đổi màu áo” với hy vọng đổi vận.

Nói về vị trí tiền vệ biên, người hâm mộ xứ Nghệ cũng thấy khó thể thoát khỏi tay Phi Sơn và Thế Cường. Ngoài việc có 1 bàn thắng thì cầu thủ này cũng thể hiện nhãn quan chiến thuật khá tốt, thi đấu được cả 2 cánh. V.League 2016 dù đá tiền vệ cánh của XSKT. Cần Thơ nhưng anh cũng kịp “giắt lưng” 5 bàn thắng.

Điều lo ngại nhất chính là vị trí tiền vệ trung tâm, nếu tính cả Quế Ngọc Hải thì BHL SLNA có đến 7 cầu thủ có thể đá 2 vị trí này. Nhưng qua 3 trận thử sức, dường như chưa có cái tên nào tạo dấu ấn với khán giả, các cầu thủ xứ Nghệ thừa kỹ năng tranh chấp, phòng ngự nhưng lại thiếu sự sáng tạo. Hai trận thua HN.T&T và QNK.Quảng Nam trong đội hình đối phương đang thiếu các nhạc trưởng Thành Lương, Văn Quyết, Thanh Trung… cho thấy Đức Thắng còn đau đầu không biết đến bao giờ.

Khi được thử sức, Sỹ Sâm, Ngọc Toàn, Thanh Phong… ở vị trí tiền vệ tung tâm đều thi đấu quyết liệt nhưng khi giành được bóng, đều không có nhiều đường chuyền tổ chức tấn công sắc nét. Do cự ly đội hình tấn công của SLNA khá xa nhau, nên việc bật tường gặp khá nhiều khó khăn, các đường chuyền dài của tiền vệ SLNA khiến đồng đội tốn khá nhiều sức.

Theo nhận định của khán giả, lại thêm một mùa bóng SLNA vừa thi đấu, vừa lắp ghép đội hình kiểu “máy dầu” chạy mùa đông. Với những gì đã tận mắt chứng kiến qua 3 trận đấu tại FLC Thanh Hóa thì SLNA khó có sự đột biến trong lối chơi khi không có “nhạc trưởng” thực thụ. Có nên chăng, BHL SLNA thử nghiệm bố trí 1 ngoại binh vào vị trí tiền vệ trung tâm, trả Tuấn Tài về vị trí tiền đạo, chơi một ngoại binh, một nội binh như Hải Phòng, S.Khánh Hòa?

N@T

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201612/slna-nhin-tu-giai-flc-cup-2016-2764065/