SLNA thắng, sân Vinh vẫn buồn

SLNA luôn tự hào là đội bóng có lực lượng CĐV đông đảo trải đều trên cả nước.

Thậm chí, sân Vinh tuy cũ kỹ nhưng luôn là niềm tự hào của người hâm mộ xứ Nghệ khi khán giả chưa bao giờ quay lưng với đội nhà, cho dù trải qua nhiều thăng trầm.

Thế nhưng ở mùa giải này, mọi chuyện thay đổi chóng mặt khi khán giả không còn muốn đến sân để cổ vũ thầy trò Ngô Quang Trường. Thậm chí ở trận đấu sớm vòng 18 V-League gặp HAGL chiều tối 29-7, nếu cách đây 1 năm còn không có vé để bán thì bây giờ, các khán đài sân Vinh vắng khách thê thảm dù toàn bộ hàng ghế đã được sơn sửa lại khang trang hơn rất nhiều. Thống kê của ban tổ chức cho thấy chỉ có 2.000 CĐV đến xem SLNA đá với HAGL. Còn nhớ năm ngoái, tiền đạo Công Phượng trong lần về quê chạm trán đội bóng quê hương, đã không thể mua nổi vé vào sân cho cha vì hơn 17.000 khán giả đã mua hết vé.

Biểu diễn văn nghệ trong lễ khai mạc khu vực Bình Thuận Ảnh: Á VẬN

Thành tích èo uột của SLNA là nguyên nhân chính. Nhờ trận thắng HAGL 1-0, đội chủ sân Vinh được 21 điểm, xếp hạng 11/14, vẫn còn nguy cơ phải đá play-off tranh vé vớt trụ hạng. Không chỉ chơi kém ở sân khách, SLNA còn thua dễ trên sân nhà dù gần nửa đội hình chính là tuyển thủ quốc gia. Chứng kiến khán đài sơn phết rất đẹp nhưng khán giả èo uột, Giám đốc điều hành SLNA Hồ Văn Chiêm thốt lên: “CLB chỉ còn biết cố gắng chơi tốt để hy vọng những vòng tới, khán giả sẽ trở lại. Nhìn sân vắng mà đau lòng”.

Ở trận đấu sớm khác vào tối 29-7, Hà Nội T&T tạm vươn lên vị trí thứ nhì sau khi thắng Đồng Tháp 2-0. Đội bóng thủ đô kém Hải Phòng 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Chiều tối 30-7 có 3 cặp đấu, đáng chú ý là B.Bình Dương gặp SHB Đà Nẵng.

Minh Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/slna-thang-san-vinh-van-buon-20160729221359488.htm