Số di động chín số 8 bị "trảm" do... dính lời nguyền?

(VTC News) - Một công ty điện thoại di động phải đình chỉ hoạt động của số điện thoại 0888 888 888, vì có tới 3 người chủ sở hữu nó đều lần lượt qua đời trong vòng 10 năm qua.

Chủ sở hữu đầu tiên là Vladimir Grashnow cựu giám đốc điều hành công ty điện thoại di động Bungari Mobitel. Ông này qua đời năm 2001, khi mới 48 tuổi do bệnh ung thư. Ông chủ thứ hai mua lại số điện thoại này là trùm mafia Bungari - ông Konstantin Dimitrov, người này cũng bị bắn chết vào năm 2003, bởi một sát thủ người Hà Lan. Dimitrov, qua đời ở tuổi 31, đang mang số điện thoại bên mình khi bị bắn trong lúc đi ăn nhà hàng cùng một người mẫu. Các trùm mafia Nga được cho là đứng sau vụ ám sát vì ghen tị với khối tài sản khổng lồ của Dimitro . Số điện thoại này sau được mua lại bởi Disliev, nhưng ông này đã bị bắn chết bên ngoài một nhà hàng Ấn Độ ở thủ đô Sofia( Bungari). Dishliev là ông chủ bất động sản và là điều hành đường dây buôn bán cocaine lớn trước khi bị ám sát vào năm 2005. Ông này qua đời sau khi 130 triệu bảng Anh ma túy bị cảnh sát Colombia bắt giữ. Kể từ đó, số điện thoại này trong tình trạng bỏ không, khi cảnh sát tiếp tục điều tra về vụ giết Dishliev và đường dây buôn lậu. Bây giờ, số điện thoài này đã bị đình chỉ hoàn toàn. Người gọi đến, nhận được thông tin ngoài vùng phủ sóng. Thành Công (theo AP)

Nguồn VTC: http://vtc.vn/bvntd/156-248883/the-gioi-tieu-dung/so-di-dong-chin-so-8-bi-tram-do-dinh-loi-nguyen.htm