Số phận bất hạnh, đường tình lận đận của dàn diễn viên phụ 'Tân dòng sông ly biệt'

Không thể phủ nhận "sức sống mãnh liệt" sau 14 năm kể từ ngày phát sóng của "Tân dòng sông ly biệt" đối với thế hệ 8x và đầu 9x cùng tên tuổi của một loạt diễn viên.

Năm 2001, nữ sĩ Quỳnh Dao đã đưa tác phẩm “Dòng sông ly biệt 1986” thành một phiên bản mới. Bên cạnh việc quy tụ các diễn viên tên tuổi bước ra từ phim “Hoàn Châu Cách Cách” năm 1999, thành công của bộ phim "Tân dòng sông ly biệt" cũng có phần đóng góp không nhỏ của dàn diễn viên phụ "hot chẳng kém gì vai chính".

Dàn diễn viên "Tân dòng sông ly biệt".

Bên cạnh sự nổi bật của hai nữ chính là Triệu Vy (vai Y Bình) và Lâm Tâm Như (vai Như Bình)thì khán giả rất yêu mến diễn xuất và ngoại hình của loạt diễn viên phụ khác.Tuy nhiên, đường tình duyên và số phận của họ lại khiến công chúng không khỏi xót xa và tiếc nuối.

Tô Hữu Bằng vai Đỗ Phi

Chàng "Ngũ A Ka" điển trai, vui tính của “Hoàn Châu Cách Cách” đã hội ngộ với hai bạn diễn chính Triệu Vy và Lâm Tâm Như trong “Tân dòng sông ly biệt” khi anh vào vai chàng ký giả hậu đậu mà rất tốt bụng. Đây là nhân vật hài hước và giảm nhẹ không khí u buồn chung của bộ phim.

Bằng sự chân tình và kiên trì, Đỗ Phi cuối cùng cũng có được hạnh phúc bên người con gáimình yêu thương. Cặp đôi màn ảnh Tô Hữu Bằng – Lâm Tâm Như cũng được khán giả rất yêu mến suốt thời gian dài ngay cả sau khi phim đã kết thúc.

Xoay quanh nam diễn viên, ca sĩ điển trai và đa tài này có rất nhiều tin đồn tình cảmvới các sao nữ đình đám như Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Jang Nara... thế nhưngtính đến nay, khi đã ngoài U40, anh vẫn chưa lập gia đình và chưa hề công khai bạn gái.

Mỗi lần khi báo giới nhắc đến chuyện tình cảm hay lập gia đình, Tô Hữu Bằng đều "cố tình" bỏ qua. Điều này khiến anh từng bị nghi ngờ về giới tính, thậm chí có thời gian, anh được cho là đang hẹn hò với người trợ lý nam của mình.

Trước câu hỏi: “Anh cần tình yêu chứ?”, nam tài tử khẳng định rằng: “Tình yêu đối với tôi không quan trọng như thời còn trẻ. Nói hay hơn một chút thì là, khi ngày càng trưởng thành,tôi không chờ đợi người khác đến yêu mình mà muốn được yêu người khác một cách chân thành hơn, trọn vẹn hơn”.

Cao Hâm - vai Lục Nhĩ Hào - anh trai Y Bình, Như Bình

Tốt nghiệp khoa diễn xuất Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và bắt đầu gia nhập làng giải trí Hoa ngữ với bộ phim đầu tay năm 1996 nhưng mãi đến năm 2000, với vai Lục Nhĩ Hào trong "Tân dòng sông ly biệt", anh mới được đông đảo khán giả biết đến và yêu mến.

Thành công của vai diễn này đã mang về cho Cao Hâm danh hiệu "Gương mặt mới xuất sắc"giải Kim Chung, Đài Loan và sự nghiệp của anh cũng bắt đầu khởi sắc từ đây.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, nghiệp diễn của anh bỗng dưng bị chững lại bởi phải chăm sóc cho người bạn gái mình yêu thương - Nhất Nam. Cô bị ngã ngựa khi quay phim dẫn đến gãy xương và dung nhan bị hủy hoại theo. Khi đó, Cao Hâm đã từ chối tất cả hợp đồng quay phim, quảng cáo... để có thời gian chăm sóc cho bạn gái mình.

Cao Hâm đã thể hiện rõ tấm chân tình và sự hi sinh cao cả cho tình yêu, anh chính là chỗ dựa tinh thần cho Nhất Nam khi hơn 8 tháng ròng rã ở bên cho tới khi cô bước đầu hồi phục. Nhiều năm sau đó, anh đã không nản chí đưa bạn gái đi bốc thuốc và điều trị ở nhiều nơi.

Và cuộc sống đã không phụ lòng người khi sau bao cố gắng trong nhiều năm,Nhất Nam cũng đã hoàn toàn hồi phục được dung mạo. Cặp đôi đăng ký kết hôn vào năm 2007và đến năm 2009, họ tổ chức hôn lễ ở Thiên Tân, Trung Quốc.

Sau đó, Cao Hâm vẫn tiếp tục nghiệp diễn với khá nhiều bộ phim. Tuy nhiên, những vai diễn này lại không tạo được nhiều tiếng vang như vai Lục Nhĩ Hào. Hiện tại, anh chọn cuộc sống giản dị, không ồn ào bên gia đình mình.

Lý Ngọc vai Phương Du

Vào vai Phương Du, cô bạn thân của Lục Y Bình, Lý Ngọc cũng là một trong những diễn viên của phim được khán giả yêu mến bởi vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng và thánh thiện.

Phương Du - Nhĩ Hào cũng là một cặp đôi trong phim được khán giả yêu thích.

Sau “Tân dòng sông ly biệt”, nữ diễn viên xinh đẹp vẫn tiếp tục niềm đam mê diễn xuấtqua nhiều phim khác. Tuy nhiên, vào ngày 14/3/2009, nữ diễn viên đã đột ngột qua đơìvì bệnh ung thư máu khi mới tròn 33 tuổi giữa lúc sự nghiệp đang phát triển. Sự ra đicủa cô khiến gia đình, bạn bè và người hâm mộ vô cùng tiếc thương.

Vương Diễm vai Bình Bình

Vai diễn Bình Bình của Vương Diễm có rất ít đất diễn, bởi đây chỉ là một người vợ cũ - chỉ tồn tại trong kí ức của nhân vật bố Y Bình - đại soái Lục Chân Hoa. Tuy nhiên, vẻ đẹp mong manh, dịu hiền và xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô khiến khán giả luôn ghi nhớ.

Xinh đẹp, tài năng là vậy. Ai cũng nghĩ Vương Diễm có cuộc sống giàu sang, hạnh phúc bên ông xã Vương Chí Tài - một đại gia bất động sản nổi tiếng ở Trung Quốc. Thế nhưng, ít lâu sau đó, người hâm mộ rất bất ngờ và xôn xao bàn tán khi thông tin Vương Diễm phải kí hợp đồng níu giữ hôn nhân được hé lộ.

Theo đó, vào năm 1996, Vương Diễm đã phải van nài Vương Chí Tài cưới cô và chấp nhận sống thử với anh trong suốt 4 năm. Vào thời điểm đó, hôn nhân giữa cô và Vương Chí Tài dường như chỉ là bản hợp đồng với các điều khoản rõ ràng.

Sau khi kết hôn, Vương Diễm dần rút khỏi làng giải trí, sinh con và "an phận", chấp nhận hi sinhsự nghiệp để làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, người vợ. Cô sống tại một khu biệt thựgần Tử Cấm Thành, được xây dựng không khác gì một hoàng cung thu nhỏ. Nhiều nguồn tincũng cho hay với tính tình hiền dịu, Vương Diễm luôn nhẫn nhịn trước những lần cáu gắtcủa gia đình nhà chồng.

Năm vừa qua, nàng Tịnh Nhi tái xuất với bộ phim "Baby, I'm Sorry".

Ở tuổi 42, người đẹp vẫn giữ được sắc vóc đáng ngưỡng mộ. Sau khi sóng gió đã qua,hiện tại Vương Diễm là một trong những nghệ sĩ giàu có và có cuộc sống viên mãn nhất nhì làng giải trí.

Vương Lâm vai Tuyết Cầm

Mặc dù tốt nghiệp Viện Sân khấu Thượng Hải và khởi nghiệp từ sớm nhưng cô khá lận đận trong sự nghiệp.Cho đến "Tân dòng sông ly biệt", vai diễn dì ghẻ xinh đẹp nhưng vô cùng đanh đá và thủ đoạn Tuyết Cầm khiến khán giả rất ấn tượng và "ghét cay ghét đắng".

Sau thành công từ "Tân dòng sông ly biệt", Vương Lâm lại không mặn mà mấy với diễn xuất. Mặc dù đã kết hôn từ rất sớm nhưng Vương Lâm rất kín tiếng trong chuyện đời tư, chưa từng tiết lộ về chồng bao giờ khiến cư dân mạng từng đặt dấu hỏi hoài nghi về hạnh phúc của cuộc hôn nhân này.

Cho đến tận năm 2011, trong một buổi phỏng vấn, nữ diễn viên bất ngờ chia sẻ và xác nhận rằng cô và chồng đã chia tay nhau một thời gian dài.

Nữ diễn viên 46 tuổi từng khóc khi tiết lộ: “Cuộc đời này của tôi nếu không có con trai sẽ chẳng có điểm nương tựa nào về tinh thần”. Hiện tại Vương Lâm đang là bà mẹ đơn thân, sống cùng cậu con trai duy nhất của mình.

Theo GĐVN

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/so-phan-bat-hanh-duong-tinh-lan-dan-cua-dan-dien-vien-phu-tan-dong-song-ly-biet-107938/