Số phận éo le của gia đình cầm cố ruộng đất để chữa bệnh cho con

Nhà có mỗi ½ công đất cũng đã đem đi cầm cố để lấy ít tiền chữa bệnh cho con trai, thế nhưng bệnh tình của đứa con không hết mà ngày càng nặng thêm. Cả gia đình phải tất tả đi làm thuê ngược xuôi để kiếm tiền từng chút, từng chút một, cố gắng vượt qua khó khăn của số phận...

Đó là câu chuyện của Gia đình anh Lâm Thang (SN 1977, ấp Đại Nôn, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng). Anh sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cuộc sống vất vả quanh năm, lại không được ăn học đến nơi đến chốn.

Từ ngày lập gia đình với chị Lâm Thị Sà Phi (SN 1977), có thêm hai con nhỏ nên quanh quẩn mãi ở xóm nghèo mãi không đủ miếng ăn, anh Thang quyết định dắt theo một đứa con nhỏ lên Tây Nguyên đi làm rẫy thuê để kiếm sống và gửi tiền về cho vợ.

Vợ chồng anh Lâm Thang đứng trước căn nhà được xây từ chính sách 135 - hỗ trợ xây nhà cho đồng bào nghèo

Thế nhưng, cuộc mưu sinh xa xứ cũng nhiều chông gai, thu nhập không đáng là bao. Sợ con thất học nên anh xin cho con đi học, nhưng mãi 2 năm, anh không thể xin cho con đi học được, nên đành trở về quê nhà để cho con đi học lại.

Về nhà chưa được bao lâu, năm 2014, con trai thứ hai là Lâm Thai phát bệnh viêm cầu thận cấp. Nhà có mỗi ½ công đất đã phải đem đi cầm cố được triệu đồng để đưa con đi bệnh viện Sóc Trăng chữa trị. Tiền thì hết, bệnh tình của con chưa khỏi, bác sĩ yêu cầu đưa con lên tuyến trên nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, mà gia đình không có tiền để chữa trị nên đành quay về.

Bản thân anh Thang cũng bị sỏi thận nhưng anh cũng không dám nghĩ tới bệnh tình của mình mà chỉ cố gắng kiếm tiền để chữa bệnh cho đứa con, còn bản thân anh chỉ uống thuốc nam cầm chừng.

Chị Lâm Thị Sà Phi làm thuê làm mướn đủ chỗ để kiếm tiền đong gạo

Thương cha mẹ vất vả, thương em bệnh tật, nên con trai Lâm Thanh (SN 1997) đã nghỉ học và đi Bình Dương làm công nhân. Đồng lương công nhân không đáng là bao, mỗi tháng em gom góp được một triệu gửi về phụ giúp cho cha mẹ.

Đất đã cầm cố rồi nên ngày ngày anh chị đi làm thuê làm mướn đủ chỗ để kiếm vài chục đong gạo và thuốc thang cho đứa con trai. Căn nhà anh chị đang ở cũng do chính quyền hỗ trợ từ chính sách 135 hỗ trợ xây nhà cho đồng bào nghèo. Ngoài ra, vật dụng trong nhà không có cái gì đáng giá.

Anh chị chỉ mong sao có “chiếc cần câu” để kiếm thêm nguồn thu nhập, sớm ổn định cuộc sống, có tiền chữa bệnh cho con. Ước mơ tưởng chừng như xa vời ấy đã trở thành hiện thực với gia đình, vào những ngày cuối năm 2016, gia đình đã đón nhận tin vui khi chương trình Lục Lạc Vàng và nhãn hàng Trà Thảo Mộc Dr Thanh đến trao cho gia đình cặp bò cái để làm vốn mưu sinh thoát khỏi đói nghèo.

Lục Lạc Vàng đã mở ra tương lai tươi sáng cho nhưng hộ dân nghèo

Nhãn hàng Trà Thảo Mộc Dr Thanh thuộc Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát trong suốt 5 năm qua đã đồng hành cùng chương trình Lục lạc vàng đã trao tặng bò tại 37 tỉnh thành, 1.248 hộ dân nhận được 2.496 con bò. Hơn 2/3 số hộ dân được nhận bò từ chương trình “Lục Lạc Vàng” đã có những thay đổi tích cực trong việc thoát nghèo, nhiều hộ gia đình đã có cuộc sống tốt đẹp hơn khi được chương trình giúp đỡ, con em của các hộ dân được thực hiện giấc mơ tiếp tục cắp sách tới trường.

Quang Vinh

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/doi-song/so-phan-eo-le-cua-gia-dinh-cam-co-ruong-dat-de-chua-benh-cho-con-d108909.html