Sốc: Hy Lạp loại “Gấu Nga”

Bất ngờ có thể coi là lớn nhất Euro 2012 đã xảy ra ở SVĐ Quốc gia (Ba Lan) khi Nga thúc thủ trước Hy Lạp. Trong khi ở trận đấu cùng giờ đồng chủ nhà Ba Lan cũng phơi áo trước CH Séc.

XEM TƯỜNG THUẬT VÀ CLIP TRẬN NGA VS HY LẠP

Nga được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất bảng A cho chiếc vé vào tứ kết. Thực tế đội bóng của HLV Advocaat đã cho thấy rõ điều đó bằng chiến thắng tưng bừng 4-1 trước CH Séc.

Ngay cả ở trận hòa 1-1 với đồng chủ nhà Ba Lan, ĐT Nga cũng cho thấy sức mạnh đáng sợ của mình. Và không ai mảy may nghi ngờ cơ hội lọt vào tứ kết của “những chú gấu Nga”.

Thủ quân Arshavin thất thểu rời sân

Trước lượt trận cuối cùng bảng A, Nga là đội nắm lợi thế lớn nhất cho chiếc vé đi tiếp. Cụ thể, với 4 điểm trong tay Advocaat và các học trò chỉ cần giành được 1 điểm sẽ đoạt vé đi tiếp bất chấp kết quả của cặp đâúBa Lan – CH Séc.

Chẳng ai nghi ngờ vào chiếc vé tứ kết của Nga khi họ tiếp tục trình diễn lối chơi tấn công quyến rũ suốt hiệp 1 trận gặp Hy Lạp. Tuy nhiên lối chơi này của Nga đã không mang lại hiệu như họ muốn trước Hy Lạp với lối chơi phòng ngự phản công rất hiệu quả, lối chơi từng đưa họ đến chức VĐ Euro 2004.

Trong khi hàng công bế tắc toàn tập trước hàng thủ số đông của Hy Lạp, hàng thủ Nga đã bất ngờ mắc sai lầm tai hại ở đúng phút bù giờ thứ 2 hiệp 1 tạo điều kiện cho lão tướng Giorgios Karagounis băng xuống sút tung lưới Malafeev.

Bước vào hiệp 2, thể lực suy giảm cộng tâm lí có phần dao động khiến Nga không thể duy trì tốc độ trong lối chơi với những đường chọc khe nguy hiểm như hiệp 1. Advocaat đã lần lượt tung 2 mũi công Pavlyuchenko và Pogrebnyak vào sân nhưng Nga vẫn bất lực trong mục tiêu khoan thủng hàng thủ khó chịu Hy Lạp và đành chấp nhận thua cuộc 0-1 trong tiếc nuối.

Hy Lạp có được 4 điểm nhờ chiến thắng Nga. Bằng điểm với Nga nhưng đoàn quân của HLV Fernando Santos đã đoạt vé vào tứ kết nhờ hơn về thành tích đối đầu trược tiếp.

XEM TƯỜNG THUẬT VÀ CLIP TRẬN BA LAN vs CH SÉC

Tương tự Nga, Ba Lan cũng được đánh giá cao hơn CH Séc. Đại bàng trắng cũng đã cho thấy điều đó ở 20 phút đầu hiệp 1 với những pha tấn công dồn ép liên tu hồi trận. Thế nhưng đoàn quân của HLV Smuda đã dần để mất thế trận vào tay một CH Séc kinh nghiệm và lọc lõi hơn.

Đồng chủ nhà Ba Lan dừng bước ngay vòng bảng

Sức tấn công của Ba Lan đã suy giảm dần từ sau phút thứ 20 hiệp 1 và trở nên vô hại ở những phút tiếp theo. Không những thế, sự nôn nóng và non kinh nghiệm của hàng thủ khiến họ phải trả giá.

Phút thứ 72 của trận đấu tận dụng sơ hở của hàng thủ Ba Lan, Petr Jiracek đã lạnh lùng sút tung lưới thủ thành Tyton. Dù để thủng lưới nhưng Ba Lan không thể tạo áp lực lên khung thành Petr Cech và đành chấp nhận thua 0-1.

Bốn bề SVĐ Municipal như đưa đám, rất nhiều những giọt nước mắt đã rơi khóc cho lối chơi ngây thơ của Ba Lan khi trọng tài Craig Thomson thổi hồi còi kết thúc trận đấu.

Chẳng ai biết được chữ ngờ. Nga và đồng chủ nhà Ba Lan bị loại ngay vòng bảng. CH Séc đứng đầu bảng A. Hy Lạp giành vé đi tiếp. Euro 2012 hứa hẹn sẽ còn nhiều bất ngờ nữa ở lượt trận cuối cùng.

Hữu Hải

Tin khác

Đội hình tiêu biểu lượt trận thứ 2 vòng bảng EURO 2012 Hodgson: Chúng tôi chỉ còn đợi Rooney! Dư âm Thụy Điển (2 - 3) Anh: Chết vào một ngày khác Chấm điểm Thụy Điển (2-3) Anh: Cứu tinh Walcott

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/s%e1%bb%91c-hy-l%e1%ba%a1p-lo%e1%ba%a1i-g%e1%ba%a5u-nga-_art_109669.aspx