Sốc: Một thai nhi và 4 người chết vì bị giẫm đạp

Hàng nghìn người hâm mộ bóng đá đã cố gắng chen chân vào một sân vận động để xem trận cầu đinh khiến ít nhất 4 người và một thai nhi thiệt mạng khi bị làn sóng người này giẫm đạp lên.

Một người bị thương đang được giúp đỡ và gần đó là thi thể của một người xấu số đã thiệt mạng khi bị giẫm đạp.

Hàng nghìn người hâm mộ (fan) của môn túc cầu cùng ùa vào cổng số 11 của sân vận động quốc gia ở thủ đô nước Cộng hòa Honduras để xem trận cầu đinh giữa hai đội Motagua và Honduras Progreso, hôm 28.5. Người xem xếp hàng dài từ ngoài đường gây ra nạn kẹt xe.

Sân vận động có sức chứa 30.000 người đã chật cứng, song người hâm mộ vẫn ùn ùn đổ về. Nhiều người trở nên tức giận khi họ không thể vào trong sân và bắt đầu chen lấn xô đẩy nhau, một tuyên bố của cảnh sát cho hay.

Khoảng 600 cảnh sát giữ gìn an ninh trật tự tại sân vận động đã sử dụng vòi rồng để đẩy lùi đám đông. Việc này khiến đám đông rơi vào tình trạng hỗn loạn. Hậu quả là ít nhất 4 người cùng một thai nhi đã chết do bị đám đông đè bẹp, giẫm đạp và 25 người khác bị thương, trong đó có người phụ nữ mang thai đã mất đi đứa con trong bụng.

Eduardo Atala, chủ tịch CLB Motagua, cho hay mặc dù kết quả 3-0 nghiêng về đội của ông song "không có gì đáng để ăn mừng trước những gì đã xảy ra bên ngoài sân vận động".

G.M

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/soc-mot-thai-nhi-va-4-nguoi-chet-vi-bi-giam-dap-o-san-van-dong-669085.bld