Sớm ổn định lại cuộc sống sau bão

Các địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 10 đang tập trung mọi nguồn lực kịp thời khắc phục các công trình hạ tầng bị hư hỏng do bão, lụt, nhất là hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống điện, giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện với LLVT Hà Tĩnh đang giúp người dân khắc phục hậu quả bão.

Nơi cơn bão quét qua

Là vùng tâm bão, H. Cẩm Xuyên, H.Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh là 3 địa phương chịu hậu quả nặng nề nhất do “siêu bão” gây ra tại Hà Tĩnh. Ngay sau khi bão tan, cả hệ thống chính trị và người dân đã dồn sức vào cuộc dọn dẹp đống đổ nát, sửa chữa các công trình, nhà cửa hư hỏng, khắc phục những khó khăn trước mắt để cuộc sống sớm ổn định trở lại.

Ngay từ sáng sớm ngày 17- 9, hàng ngàn CBCS thuộc LLVT Hà Tĩnh như: Quân đội, Công an, BĐBP và Sư đoàn 324 (QK4) đã có mặt tại 3 địa phương này để chung tay cùng với chính quyền và nhân dân.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh thu dọn mái tôn bị bão thổi bay.

Tại P.Kỳ Liên (TX Kỳ Anh), nhìn quang cảnh do bão gây ra không ai không thể rùng mình với sức tàn phá của gió lại khủng khiếp như vậy. Nhà hàng Hải Hà của chị Nguyễn Thị Hải tan hoang với tường bao quanh bị ngã đổ, trụ thép bị sập xuống và mái thôn thì bay xa. Xúc động, chị Hải cho biết: “Nhìn cảnh hoang tàn, đổ nát sau bão, chúng tôi không biết khi nào mới có thể khắc phục xong. Thế nhưng, sáng nay được các chú công an, bộ đội vào giúp đỡ, chúng tôi thực sự cảm động, ứa nước mắt chứ chẳng biết nói gì thêm nữa”.

Ngay sát chân cầu Hòa Lộc (P.Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh) có 4-5 con tàu có công suất lớn bị sóng đánh tấp, xếp chồng lên nhau, gây hư hỏng nặng. Một con tàu lớn, còn mới, mang số hiệu HT 90395 bị sóng đánh nằm phơi bụng trên bờ. Chủ tàu Trần Xuân Hoa, thôn Hải Hà cho biết: “Tàu mới đóng theo chủ trương hỗ trợ của UBND tỉnh trị giá hơn 3 tỷ đồng. Dù sóng đánh dạt, hỏng hóc không nhiều, nhưng giờ đưa tàu trở lại lòng sông tiếp tục ra khơi là một điều rất khó khăn, chi phí rất cao”.

Ở bờ đê, một người phụ nữ đứng nhìn con tàu bị lật, chỉ còn một phần mạn tàu nổi lên, nói trong nước mắt: “Tàu của gia đình tôi đó chú, chìm mất rồi! Con tàu do gia đình mới vay mượn mua lại với giá 800 triệu để con trai bám biển được hơn một tháng. Bảo hiểm tàu thì chưa kịp mua. Giờ làm sao đây trời?”. Được biết, cửa Sông Quyền là nơi tránh trú bão chủ yếu của tàu, thuyền ở các xã, phường của H.Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh. Trong cơn bão số 10 vừa qua, với sức gió, sóng giật quá mạnh khiến nhiều tàu cá của ngư dân neo đậu tại đây bị thiệt hại rất nặng nề.

Chị Nguyễn Thị Hà, thôn Xuân Bắc cho biết: “Gia đình tôi được di dời lên tránh bão tại Trường THPT Cẩm Xuyên. Ở đó, mọi người được cán bộ huyện và người dân xung quanh rất quan tâm, lo đầy đủ ăn uống. Nhà tôi bị tốc mái, nước vào nhà, nhưng bố con đang khắc phục, còn mẹ phải trở lại bán cá để lo ổn định cuộc sống. Nói chung, có qua hoạn nạn mới hiểu lòng nhau. Chúng tôi cảm ơn mọi người rất nhiều”.Tại vùng biển Cẩm Nhượng, H.Cẩm Xuyên, có hơn 5.000 ngôi nhà bị tốc mái, cây cối ngã đổ ngổn ngang. Có mặt giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão, Trung tá Nguyễn Thanh Hải - Phó Chỉ huy trưởng BCH QSH Cẩm Xuyên cho biết, sáng cùng ngày, hàng chục CBCS đã xuống xã Cẩm Nhượng để giúp dọn dẹp cây cối, tường rào ngã đổ, giúp người dân lợp lại mái nhà bị bão tốc...

Tại thôn Hải Bắc, thương tâm nhất là hộ bà Bùi Thị Phú. Gặp P.V, bà Phú khóc ròng trước thảm cảnh của gia đình. Ngôi nhà cấp 4 vốn đã tuềnh toàng nay gặp bão lớn, bị gió tốc mái, gió cuộn vào nhà khiến toàn bộ đồ đạc ướt và hư hỏng hết. Bà Phú có hoàn cảnh khá thương tâm, chồng vừa mới mất hơn trăm ngày, có 4 đứa con thì 3 đang còn đi học. Hàng ngày, bà đi làm thuê để kiếm sống. Giờ đứng trước cảnh nhà cửa tan hoang, bà chỉ biết khóc, hy vọng ở sự quan tâm của các cấp chính quyền, nếu không thì không biết lấy tiền đâu để mà sửa chữa nhà cửa.

Tàu cá bị bão hất văng lên bờ tại TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Trường Tiểu học và THCS Kỳ Nam cũng thiệt hại đáng kể. Lực lượng CSCĐ CA tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt giúp sửa chữa cơ sở vật chất bị hỏng, vệ sinh trường lớp. Thầy Trần Xuân Đạt - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Bão số 10 đã tốc mái, làm vỡ khoảng hơn 7.000 viên ngói của 2 dãy nhà học cao tầng, nhà văn phòng, nhà nội trú của cán bộ giáo viên; cuốn phăng 120m2 mái che, mái nhà vệ sinh... Với sự giúp đỡ của các lực lượng tình nguyện, nhà trường quyết tâm sửa sang, dọn dẹp xong trong ngày để thứ 2 đón học sinh đến trường”. 5 dãy nhà học cao tầng, dãy nhà xe cho giáo viên, học sinh bị bốc mái, hơn 70 cây xanh gãy đổ, 100m tường rào bị sập... là khung cảnh tan hoang tại trường THCS Sông Trí (Thị xã Kỳ Anh). Thầy Ngô Đình Dũng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “2 ngày nay, gần 70 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cùng với sự giúp đỡ của CBCS Sư đoàn 324 Quân khu 4, nhà trường đã tập trung toàn lực cho công việc phong quang, dọn dẹp. Hiện khối lượng công việc đã cơ bản được giải quyết nhanh gọn để có thể đón học sinh vào ngày đầu tuần 18-9.

Tại Nghệ An, trong bão có 1 người tử vong là bà Đào Thị Thức (1934, P.Nghi Hải, TX Cửa Lò) do bị sập nhà, 1 người bị thương, 2 người tử vong sau bão là anh Hoàng Trọng Bằng (1977, trú xóm Gốm, xã Nghi Yên, H.Nghi Lộc) và em Cung Thị Na (2001, trú xóm 10 Động Cầu, xã Lăng Thành, H.Yên Thành) do vướng vào dây điện.

Anh Phạm Ngọc Phú (trú khối Hải Bằng 2, P.Nghi Hòa), kinh doanh tại ki-ốt sát bờ biển Cửa Hội được 6 năm nay cho biết: Do nằm trong luồng lốc xoáy nên ki-ốt kinh doanh nhà tôi cùng 12 hộ khác ở khu vực biển Cửa Hội bị đổ sập hoàn toàn. Nhờ chính quyền địa phương cùng các LLVT, thanh niên... hỗ trợ mà công tác khắc phục đã cơ bản hoàn thành và chuẩn bị ổn định để đón khách du lịch trở lại.

Nhớ lại giây phút cơn lốc đi qua, bà Đồng Thị Viên (1960, trú khối Tân Diện, P.Nghi Hòa) gạt nước mắt: Lúc lốc đến nhà tôi còn có 7 người trong đó có 3 cháu nhỏ, 1 cháu mới được 1 tháng tuổi. Tôi đang đứng ở phía ngoài sân thì nhìn thấy một luồng xoáy kéo đến, tôi chỉ kịp níu chặt hai tay vào thanh sắt của bể nước. Lốc qua, cả mái ngôi nhà trên cũng bị bốc bay, may mắn các cháu ở trong nhà kịp chạy xuống nhà dưới lánh nạn không thì giờ cũng đã không còn người. May mà trời vẫn còn giữ cho gia đình tôi ngôi nhà bếp chứ không thì giờ không còn chỗ mà chui ra chui vào.

LLVT và ĐVTN dọn cây đổ tại TX Cửa Lò (Nghệ An).

Chung tay khắc phục hậu quả

Ngay sau khi bão tan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thị sát tại các vùng bị thiệt hại và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 10 tại các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An. Thủ tướng đánh giá cao công tác phòng, chống bão của các địa phương, đã giảm thiểu được số người thương vong. Tuy nhiên, trước cơn bão mạnh với sức tàn phá ghê gớm nên không thể tránh khỏi được sự tổn thất về kinh tế. Trước tình hình đó, Thủ tướng yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc để hỗ trợ nhân dân, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão gây ra. Lực lượng quân đội, công an tăng cường lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục, không được để nhân dân màn trời, chiếu đất, đứt bữa. Các ngành đảm bảo điện chiếu sáng, y tế, trường học được hoạt động bình thường, chú trọng phát triển vụ đông xuân đúng kế hoạch.

Sáng 17-9, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cùng lãnh đạo các sở ban ngành đã đi kiểm tra, khắc phục hậu quả bão tại H.Cẩm Xuyên và Lộc Hà. Qua kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 10, ông Lê Đình Sơn yêu cầu các địa phương và các lực lượng phối hợp khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả bão, đặc biệt là đối với các trường học từ bậc tiểu học trở lên ngay trong sáng 18-9 phải trở lại dạy, học bình thường. Các cơ sở y tế chủ động phòng trừ dịch bệnh; ngành điện tập trung tối đa nhân lực khắc phục các tuyến đường dây đảm bảo điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt sớm nhất cho người dân.

Cùng ngày Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã điều động 100 ĐVTN Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh chi viện giúp các xã ở H.Kỳ Anh; Đoàn Khối Doanh nghiệp huy động 30 ĐVTN giúp xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh) khắc phục hậu quả bão lũ; đồng thời tiếp tục chỉ đạo các Đội TNTN tại chỗ của các địa phương toàn tỉnh tăng cường các hoạt động hỗ trợ nhân dân. Lực lượng Quân đội huy động 1.300 CBCS, 9.994 dân quân tự vệ. Lực lượng BĐBP huy động 1.100 CBCS giúp người dân tại H.Cẩm Xuyên, H.Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh. Lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng huy động hàng ngàn CBCS về tại 3 địa phương trên để giúp đỡ người dân dọn dẹp cây cối ngã đổ, sửa sang nhà cửa bị hư hỏng, tốc mái... Ngoài ra, QK4 đã điều hơn 22.000 CBCS, Bộ Công an đã tăng cường 9.000 CBCS cho 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Nghệ An hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả bão số 10.

Công an tỉnh Quảng Bình giúp người dân lau dọn nhà cửa sau bão.

TX Cửa Lò (Nghệ An) là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng với khoảng 350 nhà dân ở P.Nghi Hòa, Nghi Hải và các ki-ốt dọc bãi biển Cửa Lò bị tốc mái, trong đó khoảng 20 ki-ốt bị sập hoàn toàn. Ngày 17- 9, gần 1.000 CBCS cùng ĐVTN đã ra quân dọn dẹp vệ sinh ở Cửa Lò nhằm sẵn sàng đón du khách trở lại sau bão. Dự kiến khoảng ngày 20-9 tới Cửa Lò sẵn sàng đón du khách trở lại với bãi biển.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Bình đã chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc triển khai lực lượng thực hiện ngay các hoạt động, kịp thời hỗ trợ người dân. Theo đó, các cấp bộ đoàn đã tổ chức 110 đội hình thanh niên tình nguyện tại chỗ, 30 đội tình nguyện với hơn 1.500 đoàn viên thanh niên tham gia tập trung bám các địa bàn bị thiệt hại do bão số 10. Ngoài ra, còn thành lập 50 đội hình xung kích bảo vệ môi trường tiến hành làm vệ sinh, khơi thông đường giao thông, sửa chữa, dựng lại cơ sở vật chất, trong đó ưu tiên hàng đầu là dọn vệ sinh môi trường, lợp lại mái các trường học để các em học sinh sớm trở lại trường sau trận bão. Công an tỉnh cũng đã huy động hơn 1.500 lượt cán bộ, chiến sĩ về tại các địa bàn H.Lệ Thủy, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, TP Đồng Hới... để phối hợp với các lực lượng địa phương triển khai các hoạt động, góp phần giúp người dân bị thiệt hại do bão số 10 phần nào khắc phục những khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống, đồng thời gắn kết tình quân dân trong khó khăn, hoạn nạn.

NHÓM PV BẮC MIỀN TRUNG

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chia sẻ với những mất mát không thể bù đắp về người và tài sản cơn bão số 10 gây ra cho tỉnh Quảng Bình, ngày 16-9, Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Phú Hoàng-Taxi Tiên Sa (Chi nhánh Quảng Bình) đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình hai nạn nhân Đào Tiến Ất (1956, trú thôn 9, P. Đồng Sơn, TP Đồng Hới) và Nguyễn Văn Hoa (1968, trú thôn Minh Tiến, xã Quảng Tiến, TT Ba Đồn). Thời gian qua, Chi nhánh Taxi Tiên Sa Quảng Bình cũng đã thường xuyên tổ chức các hoạt động cứu trợ, từ thiện với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Lãnh đạo Taxi Tiên Sa Quảng Bình đã đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ gia đình hai nạn nhân bão số 10.

QUANG HUY

----------------------------------------------------------------------------------------------

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_172284_.aspx