Sơn Tùng xuất hiện, Công Vinh cười, trọng tài bị quây

Đội bóng của Công Vinh giành chiến thắng trong ngày ca sỹ Sơn Tùng MTP làm sôi động sân Thống Nhất, còn trọng tài bị cầu thủ đối phương quây trên sân.

Chiều ngày 26/2, sân Thống Nhất diễn ra cuộc chạm trán giữa đội chủ nhà TP.HCM và XSKT Cần Thơ ở vòng 7 V-League 2017. Trận đấu được các fan chú ý khi ca sỹ Sơn Tùng MTP được mời đến biểu diễn các ca khúc hot của anh, gồm: Có anh nơi này, Chúng ta không thuộc về nhau, Lạc trôi và Em của ngày hôm qua.

Tiền đạo Dyachenko (số 10) đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất cho CLB TP.HCM

Về chuyên môn, tiền đạo ngoại Dyachenko giúp đội chủ nhà sớm vươn lên dẫn trước ở phút thứ 7 nhờ cú đánh đầu chính xác. Những phút sau đó, CLB TP.HCM thi đấu áp đảo. Nếu như đội bóng của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh tận dụng tốt thì tỉ số đã có thể lên đến 3-0 trước khi hết hiệp 1 bởi tiền đạo Tuấn Anh liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội mười mươi trong vòng cấm.

Sang hiệp 2, đội khách XSKT Cần Thơ tiếp tục bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Đinh Xuân Việt. Gần cuối hiệp 2, Quang Tình có pha đi bóng trước vòng cấm CLB TP.HCM và bị ngã. Tuy nhiên, trọng tài chính Nguyễn Ngọc Châu đã không cho đội khách được hưởng quả phạt trực tiếp mà rút thẻ vàng vì lỗi ôm bóng khi ngã xuống của Quang Tình.

Quyết định của trọng tài khiến các cầu thủ XSKT Cần Thơ phản ứng và quây kín lấy “vua áo đen” đòi một quả phạt trực tiếp. Trước sự kiên quyết của trọng tài Nguyễn Ngọc Châu, trận đấu được tiếp tục và tỉ số 1-0 được giữ cho đến hết giờ.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV trưởng của XSKT Cần Thơ - ông Vũ Quang Bảo nhận xét dè dặt: “Đáng lẽ chúng tôi nên được hưởng một quả phạt trong tình huống đó, nhưng trọng tài đã thổi như vậy chúng tôi đành chịu. Những tình huống thế này chỉ có người trong cuộc mới hiểu mà thôi”.

Thua trận đấu này, XSKT Cần Thơ tiếp tục nằm ở vị trí chót bảng xếp hạng V-League 2017 với chỉ 4 điểm sau 7 vòng đấu. Tuy nhiên, HLV của đội bóng đất Tây Đô vẫn tỏ ra lạc quan khi ông nhận định trận thua hôm nay xuất phát từ việc các cầu thủ không sớm kiểm soát được đối thủ. Đây là lỗi mà ông Bảo đã từng nhắc nhở học trò.

Theo ông Bảo, Cần Thơ có cơ hội của mình nhưng không tận dụng được. “Trong bóng đá, cách nhau 7-8 điểm chưa nói được gì, huống hồ mới chỉ mấy vòng đấu thôi. Tôi nghĩ cầu thủ phải có niềm tin và thi đấu tốt thì sẽ trụ hạng được”, ông Bảo nói.

Trong khi đó ở bên kia “chiến tuyến”, HLV của TP.HCM – ông Alain Antoine Fiard tỏ ra vui mừng khi đội nhà giành được 3 điểm quý giá: “Tôi rất phấn khởi vì trận thắng này chắc chắn sẽ giúp tinh thần của các cầu thủ lên cao, qua đó thi đấu tốt trong những trận đấu sau. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phải tập luyện nhiều hơn để không bỏ lỡ nhiều cơ hội như trong trận đấu này”.

Về việc các cầu thủ đội khách phản ứng trọng tài, HLV người Pháp cho biết: “Tôi nghĩ tình huống đó không quan trọng nhưng cầu thủ Cần Thơ lại phản ứng có phần thái quá. Tôi nghĩ trong bóng đá các cầu thủ nên tôn trọng quyết định của trọng tài thì tốt hơn”.

Nhận xét về trận đấu làm khách trước HAGL ở vòng tới, HLV trưởng của TP.HCM cho biết sẽ dành sự tôn trọng nhất định cho đối thủ. Ông Alain sẽ xem băng tư liệu về HAGL và bố trí đội hình thích hợp để hạn chế sức mạnh của đội bóng phố Núi.

Trọng tài chính rút thẻ vàng phạt cầu thủ XSKT Cần Thơ trong tình huống nhạy cảm trước vòng cấm đội chủ nhà

Quyết định của vị “vua áo den” đã vất phải sự phản ứng quyết liệt của các cầu thủ đội khách

Phải mất một quãng thời gian ngắn trận đấu mới được tiếp tục với sự cương quyết của trọng tài chính

Công Vinh tiếp tục nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ trong ngày đội nhà giành chiến thắng

Khán giả TP.HCM chúc mừng đội bóng của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh

Sự cố của đội bóng Long An mới đây khiến HLV trưởng Vũ Quang Bảo dè dặt trong việc nhận xét về trọng tài

Thế Hiển

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/son-tung-xuat-hien-cong-vinh-cuoi-trong-tai-bi-quay-c9a501968.html