Sống khổ với con đường bụi mù mịt

Theo phản ánh của người dân, đã nhiều năm nay, trên tuyến đường Khuyến Lương (phường Trần Phú, Hoàng Mai) là đoạn đường nối cảng Khuyến Lương đến đê Nguyễn Khoái, tình trạng xe quá khổ, quá tải chạy liên tục ngày và đêm đang “băm nát” con đường này. Đáng nói, việc hoạt động của các xe tải này dẫn đến việc hàng trăm hộ dân cư ngày ngày đang phải chịu cảnh khói bụi triền miên, bụi mù mịt, bệnh tật phát sinh.

Ghi nhận của PV, con đường này thường xuyên có các xe chở vật liệu xây dựng, cát, đá, sỏi với mật độ dày đặc cả ngày lẫn đêm khiến đoạn đường bị phá cấu trúc, biến dạng, nhiều đoạn đường xuất hiện nhiều điểm bong tróc, ổ gà, ổ voi…

Con đường bụi mù mịt khiến người dân đi qua khu vực phải nín thở, dùng khẩu trang bịt mặt hoặc lấy tay che miệng khi đi qua.

Bụi phủ mờ mịt khu nhà dân, cây cối không còn màu xanh mà đã chuyển sang màu trắng của cát, bụi.

TRẦN VƯƠNG - HOA LÊ

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/ban-doc/song-kho-voi-con-duong-bui-mu-mit-671354.bld