Sống trong “đường ống cống” của thành phố New York

(ĐSCT) Trong suốt ba năm, nhiếp ảnh gia người Mỹ, Andrea Star Reese điều tra những người “sống ngoài rìa xã hội” trong đường xe điện ngầm New York: Tôi chọn một hầm cũ, mới đây được tái tạo để hoạt động trong khu vực nóng nhất của Harlem. Ông cố dựng lại cuộc sống hàng ngày của những “con chuột cống người”. Họ yêu nhau như thế nào, có con cái ra sao, giúp đỡ nhau thế nào trong “thế giới hầm mộ” của thời hiện đại. Trong suốt 30 năm, chính quyền thành phố New York đều liên tục quả quyết: đã tiêu diệt được nạn đói nghèo tột đỉnh! Chính thức, họ nói chỉ còn vài trăm người đang sống kiếp “chuột cống”, nhưng các tổ chức nhân đạo quả quyết có đến... hàng ngàn! Công trình của Andrea Star Reese mang tên Địa đạo thành phố được triển lãm tại Liên hoan ảnh quốc tế Visa - 2010, tại Perpignan, Pháp quốc.

TỔ ẤM: Chuck giới thiệu “căn phòng uyên ương” nơi anh ta sống với vợ, phía trên tuyến đường sắt. KHÔNG THUA TỈ PHÚ: County ngủ trong trạm lọc nước cống bỏ hoang, nhìn ra dòng sông. Anh nói: đẹp không thua giang sơn của tỉ phú! Nhưng ban ngày, County lại sống dưới hầm ngầm. Một đêm, anh bị cảnh sát bắt và hiện đang sống trong một căn nhà thuê rẻ tiền. YÊU NHAU: County, 50 tuổi và Snow White (Bạch Tuyết) 42 tuổi yêu nhau trước ống kính. Họ gặp nhau cách nay ba năm trong bóng tối của đường hầm. Cô ta làm nhiều bài thơ để ca tụng tình yêu của họ, dù rằng mới đây đã bị một tên buôn ma túy tấn công. HANG Ổ: Chuck trú ngụ trên đầu bức tường thấp, với một chiếc thang để trèo lên. Anh rất quen thuộc với tiếng gầm rú điên cuồng khi đoàn tàu điện chạy ngang. Anh đã sống trong lòng đất suốt 20 năm qua, kể từ khi mẹ qua đời. Trước kia Chuck từng ngồi tù và phải trốn chạy. Ban ngày anh thu lượm ve chai, một nghề rất có ăn. Khổ thay, khủng hoảng kinh tế, khiến Chuck phải bị họa lây. Paris Match 1-09

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=1120&id=136609&mod=detnews&p=