Southampton 1-4 Tottenham: Cái kết đẹp cho Top 7

Cho dù Harry Kane đá hỏng một quả phạt đền, nhưng trong ngày Dele Alli và Heung-Min Son chơi ấn tượng, Tottenham đã ngược dòng thành công tại St. Mary's để giành chiến thắng 4-1 trước Southampton, qua đó thu hẹp khoảng cách với đội thứ 4 Arsenal xuống còn 1 điểm.

Đánh bại Southampton, Tottenham trở thành đội cuối cùng trong Top 7 toàn thắng

Vòng 18 Ngoại hạng Anh khép lại bằng chiến thắng tưng bừng 4-1 của Tottenham trên sân của Southampton, qua đó chứng kiến vòng đấu hiếm hoi cả 7 đội đang đứng đầu bảng có thành tích toàn thắng. Quan trọng hơn, 3 điểm có được tại St. Mary's giúp đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino áp sát Top 4 và duy trì khoảng cách 3 điểm với đội xếp ngay sau, Man United.

Đã có những lo lắng nhất định dành cho Tottenham trước chuyến làm khách tới sân của Southampton, bởi họ đã không thắng khi thi đấu xa nhà trong suốt 3 tháng qua. Mối lo lắng ấy lại càng có cơ sở khi ngay từ phút thứ 2, hậu vệ đang được Man City theo đuổi Van Dijk bật cao đánh đầu tung lưới Lloris sau quả đá phạt của James Ward-Prowse.

Dele Alli đánh đầu quân bình tỉ số 1-1

Bàn thắng từ rất sớm đã khiến trận đấu trở nên rất hấp dẫn khi Tottenham buộc phải vùng lên chơi tấn công dữ dội. Sau những tình huống ép sân liên tục, Spurs đã có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 19 theo cách tương tự. Từ cú treo bóng của Danny Rose bên phía cánh trái, tiền vệ Dele Alli đã bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Forster đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bàn gỡ hòa không mang tới thế trận tốt hơn cho Tottenham bởi kể từ sau đó, Southampton đã thể hiện được sự lì lợm cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Không chỉ bảo vệ vững chắc khung thành của Forster, The Saints còn tạo ra nhiều cơ hội khiến khung thành của Lloris luôn bị đặt trong thế báo động.

Harry Kane đưa Tottenham vươn lên dẫn bàn ở đầu hiệp 2

Phải tới hiệp đấu thứ 2, Tottenham mới thay đổi được cục diện của trận đấu. Phút 52, từ cú đá phạt góc của Eriksen, Harry Kane đã bật cao đánh đầu hạ gục Forster, đưa Spurs vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-1.

Khó khăn của Southampton nhân lên gấp bội khi 5 phút sau đó, Nathan Redmond bị đuổi khỏi sân trong một nỗ lực cản phá Dele Alli dứt điểm trong vòng cấm. Trong tình huống đá phạt đền sau đó, Harry Kane đã có pha chạy đà và đánh lừa thủ môn Fraser Forster hoàn hảo nhưng cú sút của anh lại đưa bóng vọt xà.

Harry Kane bỏ lỡ cơ hội từ chấm 11m

Mặc dù vậy, trong thế hơn người, Tottenham cũng chẳng phải lo lắng với lợi thế dẫn 1 bàn để ung dung triển khai tấn công trước đội chủ sân The Saints chỉ còn biết gồng mình chống đỡ.

Kết quả, chỉ trong vòng 2 phút cuối trận (85 và 87), Tottenham đã có liên tiếp 2 bàn thắng nhờ công của Son Heung-Min và Dele Alli để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-1 ngay tại St. Mary's.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

SOUTHAMPTON (4-3-3): Forster 6; Soares 5, Fonte 6, Van Dijk 6.5, Bertrand 6; Ward-Prowse 6.5, Romeu 6, Davis 6 (Hojbjerg 72mins, 5); Redmond 5, Rodriguez 6.5 (Long 72, 5), Boufal 5 (Tadic 72, 5).
Dự bị: Taylor, Maritna, Yoshida, Reed.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris 6; Walker 6, Dier 6, Vertonghen 5.5, Rose 6; Wanyama 6, Dembele 6.5 (Winks 82); Sissoko 6 (Son 74, 6.5), Eriksen 7, Alli 7.5; Kane 7 (Janssen 89).
Dự bị: Vorm, Davies, Wimmer, N'Koudou.

Châu Phong

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/southampton-14-tottenham-cai-ket-dep-cho-top-7-171-219172.html