Sử dụng tiếng mèo kêu đặc biệt, Bùi Caroon khiến khán giả Bài hát hay nhất nổi da gà với sáng tác 'độc lạ'

Phần trình diễn ca khúc "Con mèo nghèo" của Bùi Caroon đã mang lại cho team Lê Minh Sơn một màu sắc hoàn toàn độc đáo, mới lạ, khác hẳn so với những cá tính âm nhạc đến từ các thành viên còn lại trong đội.

Sau Nguyễn Hải Phòng và Đức Trí, tối qua, đội Lê Minh Sơn đã chính thức lên sóng vòng Sáng tác và Tranh đấu. Được đánh giá là một trong những đội có “chiến binh” mạnh nhất của cuộc thi, vì thế ờ vòng này, các thí sinh đã đem hết khả năng của mình lên sân khấu với những màn trình diễn ấn tượng cùng phong cách không nhầm lẫn đâu được.

Tại trại sáng tác 24 giờ, 7 thí sinh đã đấu cặp với nhau để chọn ra 5 cái tên xuất sắc nhất đi tiếp. Trong đó, Bùi Caroon đã bốc thăm và đấu chung với Jak Nguyễn. Nếu như Jak Nguyễn sáng tác về mẹ đầy cảm xúc thì Bùi Caroon đã mượn hình ảnh con mèo để nói lên cuộc sống vất vả, mưu sinh qua chất nhạc riêng và đầy độc đáo của mình.

Thử thách sáng tác trong 24h của team Lê Minh Sơn

Bùi Caroon không chỉ ấn tượng trong cách sáng tác, giọng hát mà trong team Lê Mính Sơn, anh chàng cũng rất cá tính khi dám nói lên những quan điểm của bản thân. Thậm chí, nam ca sĩ còn có những phát ngôn vô cùng ấn tượng: “Nếu có cơ hội, tôi rất muốn đấu chung với tất cả mọi người”, “Tôi rất thích áp lực, vì nó giúp tôi mau trưởng thành”…

Ca khúc Con mèo nghèo ban đầu được HLV Lê Minh Sơn đánh giá cao. Tuy nhiên, khi thể hiện trước cố vấn - nhạc sĩ Nguyễn Cường, phần thể hiện của Jak Nguyễn lại có phần vượt trội khi đem lại nhiều cảm xúc hơn, khiến Bùi Caroon phải dừng chân. Tuy nhiên, ở cơ hội cuối cùng, anh chàng lại được nhạc sĩ Nguyễn Cường trao thêm cơ hội thứ 2, chọn vào vòng trong vì so với 3 thí sinh còn lại, ca khúc của anh vẫn độc lạ và có cá tính nhất định.

Con mèo nghèo - Bùi Caroon

Bùi Caroon tự tin thể hiện ca khúc Con mèo nghèo tại trại sáng tác 24 giờ.

Tuy nhiên, Bùi Caroon là người được chọn sau Jak Nguyễn vì ca khúc của Jak Nguyễn mang lại nhiều cảm xúc cho các HLV.

Mở màn cho thử thách tranh đấu đầy khó khăn trên sân khấu chính là Bùi Caroon. Lần thể hiện trước cả khán phòng này, anh chàng đã hát hết mình, cùng phong cách trình diễn ấn tượng. Ngoài ra, từ giai điệu đến tiếng mèo kêu thảm thiết trong lời bài hát khiến người nghe nổi da gà.

Những tiếng mèo trong bài hát khiến người nghe nổi da gà.

Dù thể hiện thành công, tuy nhiên, bài hát vẫn chưa khiến các HLV cảm nhận được hết. Giám khảo Giáng Son nhận xét: “Khi chuyển tiết tấu, tôi cảm thấy rất thú vị, cho ta những trạng thái khác nhau và chỉ có bạn mới có thể hát được ca khúc này, một bản phối cũng hay. Tuy nhiên, tôi cảm thấy đây chỉ là màu mè bên ngoài chứ chưa phải thật sự là bạn”.

Ngược lại ý kiến Giáng Son, HLV Lê Minh Sơn lên tiếng bênh vực học trò: “Bùi Caroon có cá tính âm nhạc được bộc lộ rõ, em diễn rất đẹp. Em làm chủ sân khấu cũng rất tốt, anh phải cám ơn em vì đã về đội của anh”.

Nhưng vẫn chưa thuyết phục được số đông ủng hộ.

Về phía Hội đồng chuyên môn, nhiều ý kiến cho rằng họ vẫn chưa thích bài hát này. Vì thế, Bùi Caroon nhận được 10/31 điểm từ họ.

Không may mắn được bước tiếp, tuy nhiên, ca khúc Con mèo nghèo vẫn được rất nhiều khán giả ủng hộ. Rất nhiều bình luận cho rằng đây là một bài hát hay, ý nghĩa và có phong cách độc đáo.

Nhiều khán giả ủng hộ Bùi Caroon.

Ngay từ bây giờ, bạn đã có thể tham dự bình chọn Chiếc vé may mắn của Sing My Song - Bài hát hay nhất 2016 ngay từ bây giờ. Bạn chỉ cần click vào địa chỉ: http://saostar.vn/tag/sing-my-song/ , đăng nhập bằng tài khoản facebook và bình chọn cho thí sinh mình yêu thích.

Ngoài ra, bạn có thể bình chọn miễn phí qua Zalo (tại http://zalo.me/singmysong ) bằng cách:

B1: Quan tâm Zalo Sing My Song

B2: Bấm nút Bình chọn và chọn thí sinh yêu thích

B3: Xác nhận

2 thí sinh bị loại trong các vòng thi sắp tới nếu có được số lượng bình chọn cao nhất sẽ được quay trở lại đêm Chung kết Sing My Song - Bài hát hay nhất 2016.

LibraWindy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/tv-show/su-dung-tieng-meo-keu-dac-biet-bui-caroon-khien-khan-gia-bai-hat-hay-nhat-noi-da-ga-voi-sang-tac-doc-la-1032873.html