Sự hối lỗi muộn màng của kẻ dùng xăng để… 'ghen ngược'

Mối tình 3 năm chấm dứt, Tú vẫn không quên được người yêu. Biết chị H gắn bó với cậu bạn thân của mình, anh ta lấy làm hậm hực.

Trước tòa, Nguyễn Anh Tú, SN 1991, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội khá kiệm lời. Anh ta cho rằng, mình vì tình mà mù quáng. Trong lúc chống chếnh, mượn rượu giải sầu, Tú nghỉ quẩn.

Bị hại Trịnh Mai H, SN 1994, quê Tuyên Quang, là bạn gái cũ của Tú, tránh mặt tại tòa. Như lời bị cáo, hai người yêu nhau từ năm 2013. Khoảng tháng tháng 5-2015, Tú yêu người khác và chị H trở thành bạn gái của cậu bạn Tú, tên Huy.

Chiều 17-8-2015, Tú gọi và nhắn tin hẹn gặp để nối lại tình cảm với chị H. Khoảng 19g cùng ngày, anh ta điều khiển xe máy một mình từ quán, nơi Tú dang việc ở huyện Quốc Oai, đến nhà trọ của chị H, trên phố Sơn Tây, Hà Nội. Chị H không có nhà, Tú tìm đến nơi trọ của chị Hoàng Thị P, bạn cùng quê với chị H, cũng không gặp được.

Tú ghé phòng trọ của một người bạn ăn tối và gọi điện rủ anh Nguyễn Viết Tài cùng đến phố Sơn Tây uống rượu. Anh Tài rủ anh Phan Văn Hải đi cùng. Khoảng 23g, anh Tài chở anh Hải đến quán ăn của người phụ nữ tên Lê. Họ đã gọi một chai rượu Voka và bát trứng chim cút lộn để nhậu.

“Chén chú chén anh”, Tú tâm sự với hai người, yêu chị H được 3 năm. Mới chia tay mà chị H đã yêu và ngủ với cậu bạn thân. Kể chuyện xong, Tú bảo anh Tài, Hải ngồi lại; một mình anh ta phóng xe máy tới phòng trọ của chị H. Thấy cửa khóa bên trong, Tú biết, bạn gái cũ ở bên trong nhưng cố tình không mở cửa. Tú đã gọi điện cho anh Hải, Tài bảo họ tới phòng trọ của chị H.

Tú đầy dằn vặt khi bị thẩm vấn tại tòa

Trong khi đó, Tú đạp, đập mạnh cửa và than trách người yêu cũ; nhờ hai người bạn đi mua giúp can xăng. Chị H nhất quyết không ra mặt, nhắn tin cho bà Nguyễn Thị V nhờ khuyên bảo Tú. Bà V ghé qua, anh Tài hỏi: “Cô có cái chai nào không cho cháu mượn để mua xăng”. Bà này từ chối, bảo Tú đi về. Thấy vậy, anh Hải xin lỗi bà V vì Tú say rượu, không làm chủ được bản thân. “Nếu mày không về thì tao báo CA” - bà V đe, Tú, anh Tài, Hải trở lại quán ngồi ăn, uống.

Dù vậy, Tú vẫn không nguôi ngoai. Anh ta nghĩ rằng, cậu bạn thân của mình đang ở trong phòng với chị H và muốn “lôi” anh này ra. Anh Hải can, khuyên Tú không nên cả nghĩ vì “đàn bà”. Tú vẫn bỏ ngoài tai, sang quán của chị Dung gần đó mua 2 lít xăng rồi xách can xăng vào phòng trọ của chị H. Lúc này, cửa phòng trọ vẫn đóng im ỉm. Anh Hải chạy theo, thấy mùi xăng đã hỏi thì Tú nói, đổ xăng để dọa.

Tú đập cửa, yêu cầu chị H ra ngoài. Chị H lại nhắn tin nhờ bà V giúp. Bà V chạy ra và cho Tú hay, trong phòng chỉ có 2 người con gái, không có con trai. “Nếu trong phòng không có con trai thì chị cứ mở cửa cho anh ấy biết” - anh Hải cất lời nhưng phía trong vẫn im lặng. Tú đã đổ xăng, bật lửa. Lửa cháy lớn, anh ta vẫn đứng “như trời trồng” ở cửa phòng trọ. Anh Tài chạy đến, đẩy Tú ra xa rồi cùng lên xe dời đi.

“Bà hỏa” cháy lan vào bên trong, thiêu rụi nhiều đồ dùng, dụng cụ sinh hoạt của chị H. Chị H, chị P kêu cứu và bà V cùng một số người dân đến dập lửa. Nhưng cửa không mở được do sức nóng làm biến dạng. Bà V đã điện thoại cho Tú thông báo tình hình. Tú cùng mọi người quay lại dập lửa, phá khóa mới đưa được hai cô gái ra ngoài. Do được cấp cứu kịp thời nên các bị hại không bị thiệt hại tính mạng. Chị H, P từ chối giám định thương tích.

CQ tố tụng truy tố Tú về tội “Giết người”, “Hủy hoạt tài sản” (trị giá tại sản bị hủy hơn 6 triệu đồng). Trả lời HĐXX ngày 13-12 của TAND TP Hà Nội, Tú phủ nhận việc đe dọa chị H về việc “cả hai sẽ chết”. Anh ta giải thích rằng, sau khi chia tay đã rất nhớ người yêu và mong được gặp lại chị H tại tòa.

- HĐXX: Bị cáo biết, đốt nhà trong đêm, chị H đang ngủ không kịp cứu chữa thì hậu quả không lường?

- Tú: Bị cáo không dám đổ xăng vào, chỉ đổ ở cửa sắt vì nghĩ nó không cháy được, chứ bị cáo không muốn giết người.

Bào chữa cho Tú, vị luật sư phát biểu, quan hệ giữa Tú và chị H sâu sắc. Hai bên gia đình đã đi lại, họ thậm chí, sắp cưới. Cũng vì yêu mê muội và không hình dung được mức độ nguy hiểm nên Tú mới có hành động bồng bột. Khi được bà V gọi, Tú đã rất tích cực chữa cháy, dùng cả bàn tay của mình để cào tro tàn. Vì vậy, luật sư đề nghị chuyển tội danh với bị cáo thành “Gây rối trật tự công cộng”.

Nhưng tòa nhận định, việc nạn nhân chết nằm ngoài ý muốn của Tú. Do đó, HĐXX tuyên phạt anh ta 14 năm 9 tháng tù về tội “Giết người”, “Hủy hoại tài sản”.

Hoa Đỗ

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/su-hoi-loi-muon-mang-cua-ke-dung-xang-de-ghen-nguoc-106239/