Sự sống hồi sinh từ trái tim dũng cảm

TP - Ngày cuối tháng 8, có lẽ ngày trọn vẹn nhất với gia đình bệnh nhi Trần Gấu khi cậu bé được xuất viện trong hạnh phúc khôn xiết của những người từng biết về cuộc chiến đấu không ngừng nghỉ của người đã mang nặng đẻ đau ra cậu - thiếu úy công an nhân dân Đậu Huyền Trâm.

PGS.TS Vũ Bá Quyết, Giám đốc BV Phụ sản T.Ư trao bé Gấu cho người cha.

50ngày kể từ khi có mặt trên cuộc đời, bé Gấu luôn được sự chăm sóc và dõi theo của những trái tim nhân hậu. Họ là các bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Phụ sản T.Ư, từng giây, từng phút níu giữ cậu bé ở lại với đời sống này. Bé xíu nhưng hoàn toàn khỏe mạnh với cân nặng 1,8kg, Gấu nằm lọt thỏm trong vòng tay của bố - anh Trần Mạnh Hà.

Đằng sau dáng vẻ thẫn thờ vì vui sướng được bế đứa con bé bỏng, người ta có thể cảm nhận được những âu lo từ ánh mắt và nụ cười của người cha. Bởi giờ đây, anh vừa là người cha vừa gánh thiên chức người mẹ, với tất cả sự kỳ vọng mà người vợ không may mắn gửi gắm lại.

Sau khi sinh con được vài ngày, thiếu úy Đậu Huyền Trâm có cuộc gặp gỡ lần đầu và cũng là lần cuối với con trai mình, khi sức khỏe của chị đã suy yếu. Những hình ảnh đó được nhiều người ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, nó đánh dấu khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong cuộc đời bé Gấu cho đến mãi sau này, nó làm rung cảm những trái tim hướng thiện bởi sự hy sinh vô giá mà người mẹ dành cho con mình.

Ngày thai nhi được 19 tuần tuổi cũng là ngày Trâm biết bị ung thư giai đoạn cuối, Đậu Huyền Trâm đã nhất quyết từ chối điều trị thuốc thang vì không muốn ảnh hưởng đến con. Nghị lực phi thường, sức chịu đựng vô biên của Trâm đã thai nghén và nuôi dưỡng nên hình hài bé Gấu ngày hôm nay. Chính sức mạnh của người mẹ đã truyền sang thai nhi, giúp cậu con trai bé nhỏ chiến đấu với bệnh tật nguy hiểm mà bé mang trong mình, để rồi giành lại sự sống sau biết bao thời khắc tưởng như thần chết gọi tên.

“Bé đã ăn được 332ml sữa/ngày. Các chỉ số xét nghiệm, máu, sinh hóa đều bình thường. Tổng chi phí điều trị gần 100 triệu và gia đình không phải thanh toán, bệnh viện sẽ chi trả hoàn toàn”.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Lợi, Giám đốc Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản T.Ư

Vẫn ám ảnh người xem những bức ảnh và clip, khi thiếu úy Đậu Huyền Trâm nằm trên giường bệnh, thân hình nhỏ bé, giọng nói yếu ớt nhưng luôn hỏi thăm mọi người về tình trạng của con trai, luôn toát lên ở chị tình yêu thương vô bờ bến dành cho đứa con không may mắn. Là chiến sĩ công an với tất cả sức mạnh của người lính và những nhịp đập yêu thương của người mẹ trẻ, Trâm gắng sức từng ngày điều trị để mong ước có thể ở bên con 1 vài năm đầu đời. Vậy nhưng may mắn đã không mỉm cười thêm lần nữa với mẹ con Trâm.

Ngày Trâm đi xa mãi, mọi tình cảm thân thương dường như dồn hết về cậu bé Gấu tội nghiệp. Ngày đêm bên Gấu là những người khoác tấm áo blouse trắng, họ chăm chút cho bé từng ml sữa, từng giọt thuốc để mong một ngày cậu bé trở về trong vòng tay ấm áp của người cha.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Lợi, Giám đốc Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, (Bệnh viện Phụ sản T.Ư) cho biết, Gấu sinh ra từ mẹ ung thư phổi di căn giai đoạn cuối khi mới 29 tuần tuổi thai, nặng 1.200g trong tình trạng tím tái toàn thân, thở thoi thóp, tim rời rạc, không phản xạ…

Gần 2 tháng được chăm sóc và điều trị tích cực cậu bé đã được 1,8 cân. Đây là thành quả của các bác sĩ bởi mức độ tăng trưởng bằng và thậm chí vượt so với trẻ sơ sinh cùng tuần tuổi được nuôi dưỡng trong bụng mẹ. Do bé phát triển trên thể trạng của một người mẹ ung thư giai đoạn cuối nên bệnh viện đã tiếp tục chăm sóc để cháu cứng cáp và gia đình phần nào yên tâm. Bác sĩ Lợi chia sẻ: “15 ngày nay bé đã tự thở được.

Sau 12 ngày điều trị tích cực sau sinh, bé được trở về cân nặng như trước sinh, trong khi bình thường, phải cần tới 16 - 20 ngày bé sinh ra với cân nặng 1.200g như bé Gấu mới trở về cân nặng như bình thường. Bé đã ăn được 332ml sữa/ngày. Các chỉ số xét nghiệm, máu, sinh hóa đều bình thường. Tổng chi phí điều trị gần 100 triệu đồng và gia đình không phải thanh toán, bệnh viện sẽ chi trả hoàn toàn”. Sau khi ra viện, bé Gấu không trở về Hà Tĩnh ngay mà được bố trí ở nhà khách Bộ Công an để tiếp tục theo dõi.

Ngày Quốc khánh đầu tiên trong đời mình, Gấu bé nhỏ hạnh phúc tận hưởng không khí ấm áp bên những người thân. Trên cao kia, hẳn thiếu úy Đậu Huyền Trâm đã mỉm cười an yên khi thấy thiên thần của mình lớn khôn mỗi ngày…

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/su-song-hoi-sinh-tu-trai-tim-dung-cam-1045463.tpo