Sự tàn phá đớn đau ở 'vùng đất chết' Syria

Aleppo đã bị phá hủy gần như hoàn toàn khi chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad dốc sức đánh chiếm lại thành phố này từ tay quân nổi dậy.

Vốn là thủ phủ thương mại của Syria, Aleppo từng là một thành phố đầy sức sống với một loạt các chuỗi cửa hàng phương Tây, các trung tâm mua sắm và nhiều ngôi đền nguy nga tráng lệ.

Nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là dĩ vãng. Nhiều người dùng từ "Vùng đất Chết" để gọi thành phố này.

Người dân địa phương hiện đang được sơ tán theo một thỏa thuận ngưng bắn. Nhưng, hàng nghìn người vẫn liều mạng ở lại nơi mà họ cùng gia đình đã sinh ra và gắn bó bao đời.

Một số hình ảnh về Aleppo trước và trong khi bị nội chiến nhấn chìm:

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Thanh Hảo

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/su-tan-pha-don-dau-o-thanh-pho-syria-347341.html