Sự trở lại và màn trả thù đặc sắc của người phụ nữ bị bạn thân cướp chồng

Kể lại câu chuyện này chắc hẳn không ai không rơi nước mắt thương xót thay cho số phận của người phụ nữ ấy. Bản thân luôn là một người tốt, cuối cùng thứ mà cô nhận lại lại chẳng được như ai.

Cuộc đời này cũng lắm éo le quá, con người ta đôi khi tử tế hết cả phần người khác rồi mà cuối cùng lại vẫn phải chịu cái cảnh không thể nào nghĩ đến. Chẳng là chị từng có một người chồng hết mực yêu thương vợ, một gia đình hoàn hảo và cả một cô bạn thân nhất trên đời. Thế nhưng không, hạnh phúc của chị chẳng trọn vẹn đến thế chỉ vì người phụ nữ ấy nỡ cướp đi của chị mọi thứ.

Bạn thân chị là người kém may mắn, chị đã từng nghĩ vậy chỉ vì cô bạn thân của chị thì vất vả hơn nhiều. Cưới chồng mới được hơn 1 năm chồng đã bỏ vợ theo bồ bịch. Cũng may được cái chưa con cái gì nên đỡ vướng bận. Thế nên chị cũng thương cô bạn thân lắm, nhà nó cũng ở quê cùng cảnh nghèo khó nên đến sống chung với nhà chị luôn cho giảm chi phí.

Mình thương người nhưng người ta nào có biết thân biết phận. Cô bạn thân của chị từ ngày đến nhà chị lập tức có ý định mơi chồng chị. Chị phát hiện ra điều đó sau 1 lần nghe lén thấy cô ta mồi chồng mình, anh ấy cũng từ chối khéo. Đó là lý do tại sao chồng chị cứ hỏi chị mãi về việc: “Em định để cô Hoa ở nhà mình mãi đấy à?” mà chị ngốc không hiểu ra.

Mọi chuyện thậm chí tồi tệ hơn khi cô bạn thân gài bẫy chị để chị gặp lại tình cũ. Đúng lúc ấy chị đang mang bầu đứa con của mình với chồng. Thế mà không hiểu chồng chị nghe kiểu gì thành vợ mình có quan hệ với tình cũ nên ghét bỏ chị. Rồi rất nhanh sau đó, chồng chị giằng co với chị một lúc thôi vô tình cô bạn thân cũng lao vào đẩy chị khiến chị ngã. Chị xảy thai từ đó. Đau đớn đến thế nhưng chồng đã không còn niềm tin ở chị nữa nên cũng bỏ mặc chị hơn.

Thế rồi về đến nhà thấy chồng mình còn gần gũi với người đàn bà đó, cô ta trơ trẽn ngủ trên chiếc giường của chị. Chị cay đắng, căm hận rồi lao vào cấu xé, đánh chửi cô ta. Thậm chí chị còn bị chứng nhận là điên và được đưa vào trại tâm thần. Thật ra chị không điên, nhưng chị cũng muốn điên đi thật. Bởi chị không thể tin được rằng trên đời này còn có cả những loại người trơ trẽn đến thế. Tình yêu ấy thật sự khiến chị tổn thương, tình bạn ấy khiến chị đau lòng.

(Ảnh minh họa)

Chị bị đẩy vào vào trại thương điên thật, sống trong đó chị mệt mỏi u uất. Thỉnh thoảng chồng chị vẫn đến thăm. Bố mẹ chị đau lòng đưa chị về nhà rồi chăm sóc. Chị không điên, chỉ ngơ ngác hơn mà thôi. Thế rồi một lần nhìn thấy bức ảnh hạnh phúc trước kia của mình. Chị tỉnh ra, không điên nữa mà tỉnh ngộ. Chị phải giành lại chồng, phải cướp lại tất cả những gì là của mình từ người phụ nữ ấy.

Chị tập tành cho người đẹp, học trang điểm cho xinh. Gương mặt chị hồng hào, khỏe mạnh rồi lấy lại vóc dáng của một thời. Chị đẹp một cách kiêu xa, lộng lẫy chứ không trẻ đẹp như trước kia. Chị mặn mà, đằm thắm khiến tất cả các gã đàn ông khác đều phải ngoái nhìn chị.

Thế rồi chị tìm về căn nhà của mình. Nhìn thấy chị anh vội vàng ra mở cửa, còn cô bạn thân thì sốc nặng trước hình tượng mới của chị. Chị cười mỉa mai vào mặt của hai người tồi tệ đó. Một người là bạn thân, một người là người đàn ông chị hết lòng tin tưởng thương yêu. Chị cười lớn rồi nói:

– Mày thất vọng lắm đúng không khi gặp lại tao?

– Mày nói gì vậy, tao vui khi mày khỏe mạnh mà…

– Tao đội ơn mày vì nói những lời đó, thật không ngờ có ngày tao trở lại đây cơ đấy.

– Đây đâu phải nhà mày nữa, mày nên đi nhanh đi.

– Đây là nhà tao, mày quên mất mày mới là người cần rời khỏi ngôi nhà này sao?

– Tao với anh ấy cũng chung sống lâu rồi, anh ấy là chồng tao.

– Chồng thì mày cứ giữ, nhưng nhà này đứng tên tao nên mày cút đi, cút ra khỏi đây ngay. Tao chỉ lấy lại những gì là của tao thôi. Đừng để tao điên lên.

– Mày…

– Anh nói đi, thế này là thế nào?

– Đúng rồi, mua nhà anh đã để đứng tên cô ấy. Anh cũng phát hiện ra em lừa dối anh chuyện vợ anh ngoại tình. Anh biết hết rồi vì cậu kia nói với anh rồi.

– Vậy tại sao anh vẫn giữ em lại?

– Để hành hạ, để trả thù. Giờ vợ anh về rồi, anh cần cô ấy chứ không cần em nữa. Em đi đi, em là người phụ nữ gian sảo nhất mà anh từng biết. Em quá đáng sợ Hoa ạ.

– Anh…Các người sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay.

Cô bạn thân bỏ đi. Chỉ còn lại anh và chị. Mọi người thắc mắc chuyện anh chị sẽ ra sao sau 4 năm. Thật tình đến bản thân chị cũng không biết nên làm gì. Anh bị gài, chị cũng vậy. Anh vẫn thăm chị mỗi ngày dù chị ở trại, anh vẫn qua nhà chị mỗi ngày dù chị ở xa. Anh vẫn thương chị những vẫn giữ người đàn bà tồi tệ đó lại. Chị thật sự không biết mình có nên tha thứ và anh có xứng đáng được tha thứ hay không nữa. Rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị thêm 1 lần nữa hay không? Sau khi trải qua biết bao nhiêu biến cố, một người phụ nữ bị cướp chồng rồi thậm chí là mất con và bị chính bạn thân của mình đẩy vào trại thương điên như chị nữa.

Song Ngư/Theo thể thao xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/su-tro-lai-va-man-tra-thu-dac-sac-cua-nguoi-phu-nu-bi-ban-than-cuop-chong-205721/