Suất ăn hạng thương gia và phổ thông khác nhau thế nào

Tiền nào của nấy, nhưng hành khách hạng phổ thông không khỏi chạnh lòng khi thấy suất ăn của mình khác nhau một trời một vực với những gì được phục vụ ở khoang hạng thương gia.

British Airways: Khách hạng phổ thông được ăn khoai tây nghiền và xúc xích hâm nóng bằng lò vi sóng. Khách hạng thương gia (ảnh phải) được thưởng thức những chiếc sandwich đẹp mắt.

American Airlines: Suất ăn hạng phổ thông (ảnh trái) gồm bơ đóng gói, cốc đĩa nhựa và những món ăn đơn giản. Trái lại, khách hạng thương gia được dùng đồ sứ, có lọ muối và tiêu riêng, với món chính là cá ngừ.

Singapore Airlines: Chỉ nâng một hạng thôi, du khách sẽ không phải ăn suất cơm nhàm chán trong ảnh trái, mà được thưởng thức cá hồi rắc phô mai thượng hạng và champagne ở khoang thương gia.

Virgin Atlantic: Suất ăn hạng phổ thông gồm mì ý được bày trên khay gỗ giả. Suất ăn hạng thương gia được trang trí cầu kỳ trên bát đĩa sứ với khăn trắng, thêm lọ muối và tiêu hình máy bay.

Qantas: Bữa sáng ở khoang thường có hoa quả, sữa và món điểm tâm muesli. Khách ở khoang thương gia được thưởng thức súp khoai lang với bánh mì và kem chua.

Finnair: Bữa trưa ở khoang thường cũng có mì ý, bánh mì và bơ. Tuy nhiên, khách ở hạng thương gia lại được ăn bò áp chảo với sốt miso, canh miso và uống champagne.

KLM Royal Dutch Airlines: Hãng KLM phục vụ suất ăn chủ yếu là rau và hoa quả ở khoang hạng phổ thông. Suất ăn ở hạng thương gia (ảnh phải) có sushi và mì.

Emirates: Suất ăn phổ thông của Emirates không đến nỗi tệ, nhưng thua xa hạng thương gia (ảnh phải).

Turkish Airlines: Thực đơn của hạng phổ thông có cơm gà chua ngọt (ảnh trái), còn hạng thương gia cũng có thịt gà, nhưng được ăn kèm tôm và phô mai (ảnh phải).

Korean Air: Nhìn thoáng qua, suất ăn hạng thường (ảnh trái) và hạng thương gia (ảnh phải) của hãng hàng không Hàn Quốc này không khác nhau là mấy.

Air France: Hạng phổ thông cũng được dùng bát đĩa sứ, nhưng suất ăn hạng thương gia (ảnh phải) được trình bày tinh tế hơn nhiều.

Delta Air Lines: Suất ăn cả hai hạng vé đều có tôm, nhưng cách chế biến và trình bày thì hoàn toàn khác nhau.

Air China: Suất ăn hạng phổ thông (ảnh trái) nhìn không được ngon mắt như suất ăn hạng thương gia.

Cathay Pacific: Khách hai khoang có suất ăn khá giống nhau, nhưng hạng thương gia được trình bày đẹp và hấp dẫn hơn nhiều.

Thai Airways: Suất ăn hạng thường nhìn có vẻ khá ngấy và không ngon lành gì, nhưng hạng thương gia (bên phải) thì lại là chuyện khác.

Hoàng Linh
Theo Daily Mail

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/suat-an-hang-thuong-gia-va-pho-thong-khac-nhau-the-nao-post749433.html