Sức lan tỏa từ những trái tim nhân ái

(HNM) - Ca mổ tim cho bé Nghiêm Thị Hương Giang - ca mổ đầu tiên của chương trình "Cứu lấy những trái tim non" do Báo Hànôịmới phát động đã thành công tốt đẹp. Ca mổ không chỉ đem lại sự sống cho bé Hương Giang, kêu gọi nhiều hơn những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng, mà còn khẳng định ý nghĩa của chương trình "Cứu lấy những trái tim non". Ngay trong sáng 25-3, một ngày sau khi đón bé Hương Giang xuất viện, Báo Hànôịmới đã nhận được nhiều thư và ý kiến đóng góp xung quanh chương trình đầy ý nghĩa này...

Việt kiều tại Đức sẽ tài trợ cho ca phẫu thuật thứ hai Sau trường hợp của em Nghiêm Thị Hương Giang được cứu sống từ sự sẻ chia của bạn đọc, Báo Hànôịmới đã đón tiếp chị Trần Thị Trường, đại diện cho Hội Thiện từ tâm Berlin - Đức. Chị Trần Thị Trường cho biết, sẽ tài trợ toàn bộ kinh phí cho ca mổ tim thứ hai bằng số tiền đóng góp của bà con Việt kiều tại Đức luôn hướng về quê hương, đất nước với mong muốn giúp những người bất hạnh nơi quê nhà. Cũng theo chị Trần Thị Trường, "Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànôịmới phát động chương trình "Cứu lấy những trái tim non" là hết sức cần thiết và đầy ý nghĩa nhân văn. Thông qua "địa chỉ" này, chúng tôi - bà con Việt kiều xa quê hương có cơ hội chia sẻ, giúp đỡ những số phận không may vượt qua những khó khăn trong cuộc sống" - chị Trần Thị Trường chia sẻ. Bác sĩ Nguyễn Minh Đạo (Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện Tim Hà Nội): Còn rất nhiều ca mổ tim nặng cần được chung tay góp sức Là người trực tiếp cùng Báo Hànôịmới tiến hành các thủ tục thực hiện ca mổ cho cháu Hương Giang, ngày đón cháu ra viện, tôi và các bác sĩ tại Viện Tim Hà Nội vui mừng như đón người nhà của mình vừa được cứu sống. Từ năm 2005 đến nay, Bệnh viện Tim Hà Nội đã thực hiện khoảng 570 ca mổ tim thuộc diện hộ nghèo, được hỗ trợ từ các nguồn quỹ, các tổ chức nhân ái và nhà hảo tâm. Trong số đó có nhiều ca được thực hiện từ nguồn kinh phí do báo chí kêu gọi. Nói như thế để thấy báo chí là một kênh quan trọng, là cầu nối giữa các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện... với bệnh nhân nghèo. Các nguồn quỹ và chương trình quyên góp do cơ quan báo phát động thường gây được ấn tượng tốt và tin cậy cho độc giả, bởi toàn bộ số tiền, tên các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm đều được đăng tải rất công khai. Hiện trong tay tôi đang có danh sách khoảng 100 cháu nhỏ mắc bệnh tim nặng, cần được hỗ trợ. Rất mong chương trình "Cứu lấy những trái tim non" của Báo Hànôịmới sẽ ngày càng có sức lan tỏa, kết nối nhiều hơn với các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước để cứu sống những trái tim nhỏ bé. Anh Nguyễn Văn Doanh (xóm Đạo, xã Tân An, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang): Chương trình "Cứu lấy những trái tim non" đã đem lại cho chúng tôi hy vọng Tuần trước, khi đưa con xuống Bệnh viện Tim Hà Nội khám bệnh, tôi tình cờ đọc được thông tin trên Báo Hànôịmới kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng ủng hộ ca phẫu thuật tim bẩm sinh của cháu Nghiêm Thị Hương Giang. Khi hay tin ca mổ của cháu Hương Giang thành công tốt đẹp, gia đình tôi như tìm được lối thoát. Hai vợ chồng tôi đều là nông dân, cả gia đình 6 miệng ăn chỉ trông chờ vào thu nhập từ 6 sào ruộng. Cách đây 4 năm, chúng tôi phát hiện cháu thứ hai là Nguyễn Thị Thu Nga (sinh năm 2001) mắc bệnh tim bẩm sinh. Từ đó đến nay, gia đình tôi đã đưa con đi chạy chữa khắp các bệnh viện trong và ngoài tỉnh, nhưng bệnh tình của cháu vẫn không thuyên giảm. Qua chẩn đoán, các bác sỹ của Bệnh viện Tim Hà Nội kết luận, cháu cần phải được phẫu thuật ngay, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Theo lịch hẹn, cháu sẽ lên giường mổ vào ngày 20- 4 -2010, chi phí cho cả mổ trên 50 triệu đồng, nhưng đến nay gia đình mới lo được 20 triệu đồng. Gia đình tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm để cháu được cứu sống. Cũng như rất nhiều gia đình nghèo có con bị bệnh tim đang cần được giúp đỡ, chương trình "Cứu lấy trái tim non" của Báo Hànôịmới đã thực sự đem lại ánh sáng, hy vọng cho chúng tôi... Ông Trần Hùng (số 1, ngõ Liên Trì, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm): Báo Hànôịmới đã làm được một việc mà cả xã hội trân trọng Cách đây ít ngày, tôi đọc thông tin trên Báo Hànôịmới viết về hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của cháu Nghiêm Thị Hương Giang, bị mắc bệnh tim bẩm sinh cần giúp đỡ. Quả thật, tôi vô cùng xúc động và nghĩ mình cần phải chung tay góp sức để giúp cháu Giang thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Lương giáo viên của hai vợ chồng già cũng đủ chi tiêu, tôi dành dụm được số tiền nhỏ mang đến Báo Hànôịmới nhờ các anh trong tòa soạn chuyển giúp tới gia đình cháu Giang. Hôm qua (25-3), qua Báo Hànôịmới, tôi được biết cháu Giang đã ra viện với tình trạng sức khỏe tốt. Báo Hànôịmới đã làm được một việc mà cả xã hội trân trọng, đó là truyền thống tốt đẹp ngàn đời của người dân Việt Nam. Cá nhân tôi cũng phải nói lời cảm ơn Báo Hànôịmới, bởi nếu không có các anh chị trong Ban biên tập làm cầu nối thì dù muốn gửi tiền giúp đỡ cháu Giang, tôi cũng chẳng biết đi đâu, gặp ai. Ông Nguyễn Xuân Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội CTĐ quận Hà Đông: Xã hội hóa công tác nhân đạo... Sự kiện ca mổ tim cho cháu Nghiêm Thị Hương Giang do Báo Hànôịmới kêu gọi giúp đỡ, ủng hộ được nhiều người quan tâm theo dõi, khi ca mổ thành công, tôi thấy thật mãn nguyện bởi mong muốn của những tấm lòng nhân từ đã thành sự thật. Là người chuyên hoạt động về công tác nhân đạo, chúng tôi thấy đây là một việc làm đầy ý nghĩa, thể hiện lòng nhân ái và sự thành công của công tác xã hội hóa nhân đạo. Qua sự việc này, chúng tôi sẽ tích cực tuyên truyền hơn nữa đến các hội viên Hội Chữ thập đỏ để mong mỗi người có những việc làm thiết thực hơn.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/xa_hoi/317224/suc-lan-toa-tu-nhung-trai-tim-nhan-ai.htm/