Sức mạnh của tình thương yêu
Động đất. Sóng thần. Thế giới lại bắt đầu một tuần mới đầy bận rộn với điểm đến là Chile. Chỉ trong chưa đầy hai tháng, châu Mỹ chứng kiến hai trận động đất kinh hoàng, cướp đi sinh mạng của nhiều người dân vô tội, để lại biết bao đau thương.
>> Tổng quan về thảm họa động đất tại Chile >> Những đợt sóng thần đầu tiên đổ bộ Nhật Bản Đầu tiên là Haiti, rồi tiếp đến Chile. Một vùng rộng lớn xung quanh “vành đai lửa” Thái Bình Dương căng như dây đàn. Chưa kịp hoàn hồn sau cơn trở mình của Mẹ Đất, cả cộng đồng nay lại phải đối mặt với cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Trong vòng vỏn vẹn 90 giây, trận động đất 8,8 độ richter đã đưa một phần đất nước Chile xinh đẹp nằm bên bờ Thái Bình Dương đầy nắng và gió trở về với cát bụi. Và thế là cùng với người dân Chile, thế giới bước vào một thử thách mới, chạy đua với thời gian để giành giật những gì còn sót lại, để vớt vát những tia hy vọng dù rất mong manh, để sẻ chia và làm dịu bớt những nỗi đau. Dù sức mạnh của khối óc con người là không thể định lượng được, nhưng suy đến tận cùng, chúng ta vẫn chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ bao la. Và khi đối diện với sức mạnh thiên nhiên, con người càng nhỏ bé hơn, mong manh hơn và dễ vỡ hơn. Song, có một điều khiến con người trở nên vĩ đại - đó là tình yêu thương đồng loại. Trong những thời khắc khó khăn, tình yêu thương ấy, tinh thần đoàn kết tương trợ, tương thân tương ái ấy, sự sẻ chia ấy càng được tô đậm, tạo nên sức mạnh tập thể. Và một lần nữa thế giới cùng đồng tâm hiệp lực, chung tay gắng sức trong một nỗ lực chung. Sau Haiti, sau Chile, tiếp đến sẽ là quốc gia nào? Một câu hỏi không có lời giải. Chỉ biết rằng hơn bao giờ hết, thế giới cần sát cánh bên nhau, cùng hướng tới một cuộc sống ngập tràn ánh sáng của tình yêu thương, để mỗi thời khắc qua đi là những thời khắc đủ đầy, để thế giới thực sự có những ngày bình yên, đầy ắp tiếng cười và ánh mắt trong sáng của trẻ thơ.