Sức sống mạnh mẽ của bé gái có quả tim thứ 3

Căn bệnh quái ác đã phá hủy quả tim của cô bé hai tuổi. Trong vòng bốn năm, Amy Ferguson đã trả qua hai lần phẫu thuật ghép tim. Cô gái bé nhỏ nhưng có sức sống mạnh mẽ phi thường.

Cô bé sáu tuổi Amy Ferguson đã có quả tim thứ ba. Vào năm 2006, chứng bệnh nhiễm trùng động mạch chủ hiếm gặp đã phá hủy quả tim đầu tiên của Amy khi cô bé 2 tuổi. Các bác sĩ đều cảm thấy không còn hi vọng với Amy nhưng ngược lại, cô bé đã chứng minh sức sống mạnh mẽ của mình. Amy được ghép tim lần đầu tại bệnh viện Great Ormond Street tại London. Thế nhưng, dù sử dụng thuốc chống đào thải nhưng cơ thể cô bé vẫn không chấp nhận quả tim ghép và hai năm sau, Amy trở lại bệnh viện cũ để thay quả tim thứ hai. Cuộc phẫu thuật kéo dài 9 tiếng đã thành công và Amy đã trở lại trường học ở Dublin vào tuần trước. Mẹ của Amy, Veronica 39 tuổi cho biết sau tất cả những gì đã trải qua, Amy vẫn là cô bé vui vẻ chỉ muốn được hòa nhập với cuộc sống này. Chi Giao (Theo Dailymail)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/khoahoc/201005/Suc-song-manh-me-cua-be-gai-co-qua-tim-thu-3-912873/