Suni Hạ Linh: 'So sánh tôi với Chi Pu là khập khiễng'

Suni Hạ Linh hiện đang tất bật đồng hành cùng các hoạt động của chương trình Đạp gió 2024 tại Trung Quốc. Cô tin đây sẽ là hành trình khán giả được chứng kiến sự lột xác của mình.

Không chạnh lòng khi bị so sánh

Sau các vòng thi tại Đạp gió 2024, Suni Hạ Linh đón nhận phản ứng khen, chê của khán giả thế nào?

Khi tập 1 của Đạp gió 2024 lên sóng cũng là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là áp lực dư luận nên phải mất thời gian để điều chỉnh tâm lý. Khi đọc được những bình luận tiêu cực, tôi chỉ biết cố gắng hết sức để duy trì tâm lý vững vàng.

Suni Hạ Linh biểu diễn trên sân khấu Đạp gió 2024.

Do đó, tôi học cách loại bớt năng lượng tiêu cực, thay thế bằng cách đặt niềm tin vào chính mình và đồng đội nhiều hơn. Tuy vậy, tôi trân trọng mỗi ý kiến, góp ý từ khán giả vì đó là động lực, bài học giúp bản thân ngày càng hoàn thiện.

"Ca sĩ Việt Nam Suni trình diễn đu dây khiến khán giả choáng váng và chiếm trọn trái tim của nhiều người xem bằng nụ cười ngọt ngào, màn trình diễn bằng tiếng Trung lưu loát của cô càng gây bất ngờ hơn. Cô cho biết rất thích xem phim truyền hình cổ trang và thường theo dõi để học tiếng Trung", tờ Sohu viết về Suni Hạ Linh trong bài review tập đầu của Đạp gió.

Chị có chạnh lòng khi liên tục bị so sánh với Chi Pu - đại diện Việt Nam ở mùa trước?

Việc mọi người so sánh Suni và Chi Pu là chuyện dễ hiểu. Nhưng tôi không thấy chạnh lòng hay áp lực. Tôi nghĩ, dù so sánh tôi với Chi Pu hay bất kỳ một nữ nghệ sĩ nào khác đều không giống nhau, sự so sánh đó là khập khiễng.

Trước khi đến với cuộc thi, tôi không chỉ theo dõi các tiết mục của Chi Pu mà còn quan tâm đến sự thể hiện của những chị đẹp khác trong chương trình. Tôi rất thích ánh mắt đầy đam mê và tinh thần đầy máu lửa mà Chi Pu thể hiện qua từng phần thi. Điều đó giúp tôi có thêm động lực cố gắng hơn. Áp lực lớn nhất của tôi bây giờ là vượt qua nỗi sợ, ám ảnh trong quá khứ.

Nỗi sợ ấy là gì, chị có thể nói rõ hơn?

Tám năm trước, bố mẹ không ủng hộ tôi dù gia đình có truyền thống trong ngành múa. Họ sợ tôi vất vả vì hiểu tính chất của nghề. Điều này từng là rào cản tâm lý với tôi trong nhiều năm.

Về sau, khi chứng kiến sự quyết tâm lẫn thành quả của con gái, gia đình thay đổi suy nghĩ, ủng hộ tôi nhiều mặt. Cũng có lúc tôi lại bị phụ thuộc bởi quyết định của những người xung quanh mà quên mất mình thật sự là ai hay đang phấn đấu vì mục đích gì. Chính vì nỗi sợ sẽ không được yêu thương nên tôi từng đưa ra lựa chọn không phù hợp.

Vì vậy, tôi tin Đạp gió 2024 sẽ là hành trình khán giả được chứng kiến sự lột xác của mình. Tôi nhớ rất rõ cảm giác lần đầu đứng trên sân khấu của Đạp gió 2024, lúc treo mình trên cao hay khi bung người rơi xuống từ độ cao 10m, chẳng sợ hãi điều gì, ngược lại thấy tự do và biết ơn.

Tự do để được là mình, để được mang đến đây những gì thật nhất, tâm huyết nhất. Quyết tâm để leo được đến đỉnh cao mới, đem đến cho khán giả tất cả những gì mình có và nung nấu sau chặng đường dài làm nghề, theo đuổi nghệ thuật. Và biết ơn, vì dù mình còn nhiều điều phải học hỏi, hoàn thiện, xung quanh vẫn có rất nhiều khán giả, đồng đội dành trọn vẹn yêu thương cho mình. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy được là chính mình nhiều nhất.

Không bao giờ có tâm lý dạo chơi

Để có những tiết mục như vậy, chị và ê-kíp chuẩn bị thế nào khi "đem chuông đi đánh xứ người"?

Với công việc, tôi không bao giờ có tâm lý dạo chơi. Khi đã nhận lời làm đại diện của Việt Nam tham gia một cuộc thi lớn như vậy, tôi và ê-kíp đã có tâm lý chơi "khô máu" rồi.

Suni Hạ Linh trong tập mở màn của Đạp gió 2024.

Tôi nhận được lời mời tham gia Đạp gió 2024 vào khoảng tháng 12 năm ngoái. Ban đầu tôi rất vui, nhưng có chút áp lực khi phía chương trình chia sẻ rằng Suni Hạ Linh sẽ là gương mặt khách mời duy nhất đại diện Việt Nam ở mùa này. Tôi và ê-kíp mất gần hai tháng để suy nghĩ, cân nhắc trước khi nhận lời.

Cũng vì thế mà tôi chỉ có hơn 1 tuần để chuẩn bị và lên ý tưởng cho màn biểu diễn đầu tiên tại chương trình này. Khi chọn trình diễn ca khúc "Cứ chill thôi" tôi đã lồng ghép, lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Tấm Cám. Hình ảnh Tấm ngã từ trên cây cau và liên tục "hồi sinh" thể hiện sức sống mạnh mẽ, không khuất phục của người phụ nữ Việt. Đó cũng là tinh thần mà tôi muốn mang đến chương trình. Trong lần gặp đầu tiên, nhiều "tỷ tỷ" ấn tượng với trang phục của tôi.

Làm việc với ê-kíp là người nước ngoài, lại thi đấu cùng nhiều chị đẹp nổi tiếng, áp lực với chị thế nào?

Tôi biết tiếng Trung và cũng từng làm việc với nhiều ê-kíp nước ngoài nên không gặp quá nhiều khó khăn trong quá trình làm việc, giao tiếp. Thay vào đó, khó khăn lớn nhất với tôi khi tham gia show thực tế được mệnh danh "khắc nghiệt nhất Trung Quốc" là việc lúc nào cũng có camera ghi hình 24/24h và phải giao tiếp với quá nhiều người mới trong một thời gian ngắn.

Tôi là người hướng nội nên chỉ cảm thấy thoải mái khi ở cạnh người thân quen. Đó cũng là lý do tôi muốn bứt phá hơn khi đến với Đạp gió. Tôi mong đây sẽ là cơ hội để Suni tiếp cận với nhiều khán giả hơn, được thể hiện những phần cá tính trước giờ mình chưa có cơ hội được bộc lộ và tiến gần hơn đến ước mơ thực hiện concert đầu tiên trong sự nghiệp.

Muốn quảng bá văn hóa Việt

Hình ảnh đời thường của Suni Hạ Linh.

Sống trong nhà chung cùng các chị đẹp, điều gì khiến chị ấn tượng nhất?

Lúc đầu, tôi khá áp lực vì phải tiếp xúc với nhiều người lạ. Nhưng sau tập 1, tôi may mắn được mời vào đội chị Hà Khiết, chị Hàn Tuyết cùng Vinida, Yammy và Châu Dương Thanh. Đây là những thành viên đầu tiên mà Suni tiếp xúc tại chương trình. Tôi được các chị lớn chăm sóc rất tốt. Nói chung chị đẹp nào cũng có điểm mạnh để tôi học hỏi.

Ngoài ra, tôi cũng rất ấn tượng với sự chuyên nghiệp, chăm chỉ và phối hợp nhịp nhàng của ê-kíp chương trình.

Suni Hạ Linh.

Chị đặt mục tiêu thế nào tại Đạp gió 2024?

Tâm thế của tôi đến với Đạp gió 2024 là chơi hết mình để có những màn trình diễn tốt nhất. Còn chuyện đi được đến đâu lại nằm ngoài khả năng quyết định của tôi.

Với tôi, Đạp gió không chỉ là cuộc thi, đây còn là nơi để tôi trau dồi những thứ mình đã có từ âm nhạc, vũ đạo đến ngoại ngữ và học hỏi thêm những kỹ năng biểu diễn khác để khán giả nhìn thấy một Suni Hạ Linh mới mẻ, hoàn toàn khác biệt so với trước kia.

Ngoài ra, tôi và ê-kíp cũng muốn thông qua các màn biểu diễn của mình tại Đạp gió để tôn vinh, quảng bá văn hóa Việt Nam. Vì vậy, tôi đặt mục tiêu cho bản thân là dũng cảm và cố gắng hết sức. Đặc biệt, tôi cần cố gắng hết sức để có thể kiên cường vượt qua lịch trình dày đặc ở một đất nước xa xôi mà không nhụt chí.

Cám ơn chị!

Suni Hạ Linh (tên thật là Ngô Đặng Thu Giang) sinh năm 1990, tại TP.HCM. Cô sinh ra trong gia đình có bố mẹ, chị gái đều là nghệ sĩ múa. Bố cô là Ngô Đặng Cường - nguyên Hiệu trưởng trường Múa TP.HCM.

Suni từng phát hành nhiều dự án nhạc hút lượt xem trên YouTube như: "Cứ chill thôi" (106 triệu view), "Không sao mà em đây rồi" (84 triệu view), "Cảm nắng" (15 triệu view), "Thích rồi đấy" (12 triệu view).

Bạch Dương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/suni-ha-linh-so-sanh-toi-voi-chi-pu-la-khap-khieng-192240513213506372.htm