Suýt 30 điểm thi đại học vẫn trượt: 'Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu?'

Đạt số điểm gần như tuyệt đối, vậy mà nỗi lo đỗ - trượt đại học cứ thấp thỏm khôn nguôi...

Từ xưa đến nay, cái cảm giác bồi hồi, bồn chồn chờ tra cứu điểm thi lặp đi lặp lại nhưng vẫn mới mẻ. Ở thời của tôi, khi có thông báo điểm thi đại học, cả làng rôm rả câu chuyện con nhà ai điểm cao nhất làng.

Ngày ấy, cô cậu nào mà được 25 - 26 điểm là đã chắc mẩm đỗ đại học trăm phần trăm. Còn cô cậu nào mà 29 – 30 điểm thì khỏi phải bàn, chắc chắn rinh ngôi thủ khoa của một trường nào đó.

Đi từ làng trên, xóm dưới, sự xuất hiện của những “con ngoan trò giỏi” sẽ là những ánh mắt đầy ngưỡng mộ, những lời xì xào khen ngợi. Không chỉ con vui, mà bố mẹ của những cô cậu đó cũng được dịp phổng mũi, mát mày mát mặt... Còn gì đáng tự hào hơn khi 12 năm đèn sách, con đỗ đại học?

Rồi cái niềm tự hào ấy cứ bừng bừng hối thúc. Từ gia đình nghèo cho đến gia đình kinh tế khá giả, không ai bảo ai tự làm đôi ba mâm cơm, mời những người thân thích đến chung vui. Bởi ít lâu nữa thôi, con cái họ sẽ thoát ly đi học, cuộc đời phía trước của chúng là tương lai đầy sáng lạn.

Điểm chuẩn đại học 2017 cao kỷ lục trong nhiều năm qua.

Ấy thế mà, vài năm gần đây mọi thứ đã quay ngoắt 180 độ. Mới năm kia thôi, tôi hụt hẫng nghe chuyện gia đình cậu em ở quê "ăn mừng" hụt. Cứ ngỡ con cái đỗ Đại học với mức điểm tương đối, nhưng hóa ra thực tại không phải vậy. Còn mấy ngày hôm nay, trong cái nóng bức cuối tháng 7 là sự lo lắng đến nóng ruột nóng gan của các vị phụ huynh và thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2017.

Báo đài thông tin em Nguyễn Phùng Hưng, ở huyện Thạch Thất (Hà Nội) đăng ký vào Y Đa khoa của trường Y Hà Nội. Kết quả thi Hưng được 29,25 nhưng tên em không có trong danh sách trúng tuyển trên trang chủ của trường...

29,25 là số điểm vừa đủ đỗ nhưng em Nguyễn Phùng Hưng vẫn trượt do thiếu tiêu chí phụ trong xét tuyển. Điểm thực của Hưng là 29,15 và được làm tròn lên 29,25. Do số điểm 29,25 quá nhiều, nhà trường đặt ra tiêu chí lấy những thí sinh chưa làm tròn mà đủ điểm. Có nghĩa là có những thí sinh đạt điểm thực 27,25 - 28 điểm mà được cộng điểm ưu tiên lại đỗ.

Đó chỉ là một trong số tương đối nhiều trường hợp rơi vào cảnh điểm cao ngất ngưởng như vẫn trong "vòng nguy hiểm" và có nguy cơ trượt đại học vì những tiêu chí phụ... lên ngôi.

Bởi thêm một lẽ, điểm chuẩn D01 đối với nữ ngành Ngôn ngữ Anh (Học viện An Ninh Nhân dân) lên đến 30,5. Học viện Kỹ thuật Quân sự và Học viện Quân y cũng có ngành lấy 30 điểm kèm tiêu chí phụ.

Gia đình có con chuẩn bị kỳ thi THPT 2017 mới hiểu hết được những nỗi lo không tên. Từ những ngày đầu đăng kí, thực hiện quy chế thi như rơi vào ma trận. Trải qua chuỗi ngày cật lực ôn luyện, đến khi nhận kết quả thi vẫn chưa hết lo.

Điểm cao hay thấp dường như không quan trọng với phụ huynh và thí sinh nữa. Điều quan trọng với họ có lẽ là, đã có tên trong danh sách trúng tuyển nơi mình đăng kí dự thi hay chưa?

Phong Linh

Nguồn ANTT: http://antt.vn/suyt-30-diem-thi-dai-hoc-van-truot-than-oi-thoi-oanh-liet-nay-con-dau-204290.htm