Sylvester Stallone - Siêu sao hành động... bất ngờ

(ĐSCT) 40 năm trong nghề, Sylvester Stallone trở thành siêu thần tượng của phim hành động. Với bộ phim Có thể chết, siêu sao 60 tuổi này chưa hề có ý định “dừng bước giang hồ”. Sau đây là cuộc phỏng vấn của tạp chí Studio Cinélive:

- Vì sao anh có ý nghĩ làm lại bộ phim Có thể chết của những năm 1980 bằng kỹ thuật hiện đại? Phong cách giống như Jason Bourne hay James Bond mới? - Tôi chỉ muốn làm lại một cuốn phim giải trí nhưng không muốn một mình độc chiếm màn ảnh. Tôi muốn có một nhóm anh em tham gia, và chưa bao giờ làm như thế. Tôi nghĩ đến Jason Statham, Jet Li, Mickey Rourke, rồi đến Dolph Lundgren. - Anh chẳng bao giờ nghĩ giao cho Arnold Schwarzenegger một vai quan trọng hơn, hay thời gian của ông ấy không cho phép? - Tôi rất quý Arnold, ông bị chỉ trích dữ dội vì tham gia bộ phim này. Các nhà chính trị đều nói: ông phải lo việc nước, phải có mặt tại Sacramento, và ông không còn là diễn viên điện ảnh nữa. Dù rằng, ông ấy tặng hết tiền cachet cho các hội từ thiện, và chỉ đóng phim vào ngày nghỉ. - Anh không hề có ý định trở thành diễn viên hành động, phải không? - Đúng vậy. Hai tay trong túi là bộ phim có rất nhiều diễn viên chính. Phim Rocky cũng thế, có 5 nhân vật chính. Quán rượu địa ngục, 3 nhân vật chính. Và F.I.S.T cũng vậy. Bất ngờ Rambo ra đời, khởi đầu cho phim hành động thật sự. Tôi chưa bao giờ nói mình muốn trở thành ngôi sao hành động, bởi vì lúc đó chưa có thể loại này.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=882&id=136615&mod=detnews&p=