Tai nạn thảm khốc trên đèo Prenn, 7 người chết

Ba cô giáo cùng trường, một trẻ chín tuổi tử vong tại chỗ, hàng chục người khác bị thương.

Đến chiều tối 19-6, sau khi làm các thủ tục kiểm tra pháp y, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã cho người nhà sáu nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng trên đèo Prenn vào trưa cùng ngày mang thi thể người thân về quê an táng.

Tông nhau trên đường đèo

Riêng thi thể anh Phan Trọng Tâm (SN 1995, ngụ huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang được BV Đa khoa tỉnh Lâm Đồng bảo quản, chờ gia đình đang từ Hà Tĩnh vào nhận xác. Bảy nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Trước đó, lúc 10 giờ 30 sáng, xe khách 52 chỗ 60B-029.68 của Công ty Du lịch Lê Mỹ chạy trên quốc lộ 20 hướng từ Đà Lạt đổ đèo Prenn, tông vào công nhân đang cầm cờ điều tiết giao thông rồi lao vào hông xe khách 30 chỗ 86B-007.25 của hãng Thanh Lịch chạy chiều ngược lại. Sau khi đầu xe trượt dài bên hông ô tô khách 86B-007.25, xe của Công ty Lê Mỹ chạy thêm một đoạn, lao lên vách núi, lật nghiêng.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động toàn bộ lực lượng cứu hộ ra hiện trường để đưa nạn nhân đi cấp cứu. BV Đa khoa Lâm Đồng, BV Đa khoa Hoàn Mỹ huy động xe cấp cứu cùng nhân viên y tế đến ngay hiện trường.

Đoạn đường xảy ra tai nạn lập tức bị phong tỏa để cơ quan chức năng cứu hộ, cứu nạn và khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Đà Lạt, cho biết vụ tai nạn làm bảy người thiệt mạng gồm công nhân làm đường, tài xế xe Lê Mỹ và năm hành khách trên xe Thanh Lịch, trong đó có một trẻ em, một nạn nhân chết não.

Tại bệnh viện, một số hành khách trên xe 86B-007.25 cho hay khi xe chạy đến đoạn đường đèo đang thi công nâng cấp thì họ thấy chiếc xe khách tông vào một công nhân đang cầm cờ hướng dẫn giao thông, sau đó lao vào hông xe. Sau tiếng “rầm” là tiếng rít kinh hoàng của kim loại cùng tiếng kính xe vỡ. Mọi người la hét hoảng loạn… Hầu hết những người tử vong và bị thương nặng là ngồi bên hông xe, phía tài xế của chiếc xe bị tông…

Theo tài xế Nguyễn Dương Tâm, khi thấy xe Lê Mỹ có dấu hiệu mất thắng, mất lái, tông một công nhân, anh đã xử lý bằng cách giảm hẳn tốc độ nhưng vẫn bị xe Lê Mỹ tông vào.

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân trên xe bị nạn ra ngoài. Ảnh: D.THƯƠNG

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân trên xe bị nạn ra ngoài. Ảnh: D.THƯƠNG

Ba cô giáo và con một giáo viên thiệt mạng

Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Ban ATGT Quốc gia đã có mặt tại Lâm Đồng để làm việc với các cơ quan chức năng về vụ tai nạn thảm khốc.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo Sở Y tế, chủ tịch UBND TP Đà Lạt đã có mặt ngay tại bệnh viện để chỉ đạo việc cứu chữa 34 bệnh nhân tại hai bệnh viện.

Riêng tài xế Trần Ngọc Quang (SN 1979, thường trú tỉnh Đồng Nai), tài xế xe Lê Mỹ, đã được phẫu thuật cấp cứu và đang tiếp tục theo dõi trong tình trạng nguy kịch. Tài xế Quang là nạn nhân duy nhất còn lưu lại tại BV Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Bốn nạn nhân khác được chuyển đến bệnh viện tuyến trên tại TP.HCM, các nạn nhân khác đã được cho xuất viện.

Ông Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, yêu cầu bệnh viện huy động các bác sĩ cùng trang thiết bị tập trung cứu chữa các bệnh nhân; các cơ quan chuyên môn sớm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời giao Sở GTVT kiểm tra lại công tác thi công, đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi đi qua đoạn đèo Prenn.

Được biết trong số các nạn nhân thiệt mạng có ba giáo viên của Trường THPT Phan Bội Châu (Phan Thiết). Nhóm giáo viên tổ chức đi du lịch hè thì bị nạn. Cháu bé chín tuổi bị tử vong trong vụ này cũng là con của một giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bình Thuận. Cô này bị say xe nên gửi con cho nhóm bạn đi xe khách lên trước, còn mình và chồng sẽ đi xe máy lên sau. Đến trưa 19-6, sau khi nghe tin con gái gặp nạn, người cha đã đón xe lên TP Đà Lạt.

Ban giám hiệu Trường THPT Phan Bội Châu cùng lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã cử đoàn công tác lên ngay Lâm Đồng để hỗ trợ các nạn nhân. Tại BV Đa khoa tỉnh Lâm Đồng có bốn ca phải chuyển đến bệnh viện tuyến trên tại TP.HCM để điều trị.

Liên quan đến vụ tai nạn, một lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng xe 60B-029.68 khi xuống đèo bị mất thắng nên đã tông vào xe 86B-007.25 đang chạy lên đèo. Tuy nhiên phải đợi cơ quan điều tra có kết luận chính thức.

Danh tính bảy nạn nhân tử vong

1. Phạm Trọng Tâm, SN 1995, quê Hà Tĩnh (công nhân cầu đường).

2. Phạm Nguyễn Tuy Phong, SN 1994, quê Hàm Phú - Bình Thuận.

3. Hoàng Lê Linh Nhi, SN 2007, quê Bình Thuận.

4. Lê Uyên Quỳnh, SN 1979, quê Phan Thiết - Bình Thuận.

5. Nguyễn Thị Ngọc Dung, SN 1979, quê Phan Thiết - Bình Thuận.

6. Nguyễn Thị Thanh Huệ, SN 1993, quê Tà Nung - Đà Lạt.

7. Lê Thị Thanh Liên, SN 1979, quê Phan Thiết - Bình Thuận.

Riêng tài xế Trần Ngọc Quang (SN 1979, thường trú tỉnh Đồng Nai), đang được cấp cứu tại BV Đa khoa Lâm Đồng đang nguy kịch.

Dòng chia sẻ cuối trên Facebook của cô giáo bị nạn

Chiều 19-6, tại Phan Thiết, hàng trăm học sinh đã tập trung, khóc nức nở thương tiếc vì cùng lúc các em bị chuyến xe định mệnh cướp đi ba cô giáo.

Các giáo viên, học sinh của Trường THPT Phan Bội Châu (Phan Thiết) bàng hoàng khi hay tin đồng nghiệp, người dạy dỗ các em sẽ không còn đứng trên bục giảng…

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận nghẹn ngào: “Mất mát quá lớn… cùng lúc các cô Lê Thị Thanh Liên, Nguyễn Thị Ngọc Dung và Lê Uyên Quỳnh vĩnh viễn ra đi”.

Trên tài khoản Facebook của cô giáo Lê Uyên Quỳnh tràn ngập những lời thương tiếc cô giáo dạy văn này.

Trước đó vào lúc 11 giờ 30 ngày 18-6, cô Quỳnh có nick là Song Quynh đã đưa ảnh của mình lên và viết “Coi như là… xong xuôi đi” khiến các học sinh cho rằng cô đã linh tính đi xa và điều này càng khiến các em thương tiếc nhiều hơn.

PHƯƠNG NAM - DIỄM THƯƠNG

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/tai-nan-tham-khoc-tren-deo-prenn-7-nguoi-chet-635722.html