Tài năng Bolero Mai Nguyên Hoàng qua lời kể của mẹ

Ngay khi mới xuất hiện trên sân khấu 'Biệt tài tí hon', cậu bé 4 tuổi Mai Nguyên Hoàng đã tạo nên 'cơn sốt' qua phần biểu diễn các ca khúc bolero với chất giọng hồn nhiên nhưng vô cùng truyền cảm. Chỉ sau một đêm, clip biểu diễn của tài năng nhí này đã đạt trên 200.000 lượt xem qua YouTube và tới thời điểm hiện tại, tất cả các clip của Nguyên Hoàng đều vượt mốc triệu view.

Tài năng nhí Mai Nguyên Hoàng trong “Biệt tài tí hon”. Ảnh: TL

Tài năng nhí Mai Nguyên Hoàng trong “Biệt tài tí hon”. Ảnh: TL

Chọn ca khúc không phù hợp với trẻ em 4 tuổi (?!)

Chọn nhạc bolero để thể hiện tài năng đặc biệt nhưng thí sinh nhí Mai Nguyên Hoàng không bị “già” trước tuổi như nhiều “hiện tượng” khác. Cậu bé 4 tuổi vẫn giữ được nét trong trẻo, ngộ nghĩnh trẻ thơ. Chia sẻ với chúng tôi, chị Dương Phương Hoa (mẹ của bé Nguyên Hoàng - PV) tiết lộ, gia đình chị không ai theo con đường nghệ thuật, bản thân chị làm kế toán còn chồng làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin nên việc bé Nguyên Hoàng bộc lộ năng khiếu một cách ngẫu hứng khiến cả gia đình bất ngờ.

“Đây là lần đầu tiên cháu tham gia một chương trình truyền hình, cũng lần đầu tiên tiếp xúc với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng mà bình thường chỉ gặp qua màn ảnh nhỏ. Ban đầu, gia đình tôi thấy cháu mê ca hát, diễn xuất quá nên chỉ nghĩ đơn giản đăng ký cho con đi casting thử vừa để con vui, bớt nhút nhát trước đám đông. Nhìn cháu đối đáp trên sân khấu mạnh dạn thế chứ ở nhà lại khá rụt rè, hay ngại người lạ. Tôi từng lo con mình sẽ khóc hoặc đứng im giữa sân khấu. Cháu khiến cả gia đình tôi ngạc nhiên vì chẳng những thi tốt, được giải thưởng nhất tuần, khán giả bình chọn cao lại còn lọt vào vòng Bán kết”, chị Hoa nói.

Mẹ cậu bé cũng cho biết thêm, những bài hát con trai chị thể hiện tại chương trình này đều tình cờ nghe được từ người lớn chứ không qua bất kỳ sự rèn giũa, đầu tư tập luyện nào. “Cháu bắt đầu bộc lộ năng khiếu nhờ những buổi chiều tối, sau một ngày đi làm mệt, bố mở nhạc bolero lên nghe, cháu nghe theo rồi thuộc lời và hát. Ngoài bolero, Nguyên Hoàng cũng thích nghe nhiều thể loại khác đặc biệt là những ca khúc dành cho trẻ con như: “Một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to”, thích xem Vietnam Idol Kids, đặc biệt là phần biểu diễn của anh Gia Khiêm”, mẹ tài năng nhí tâm sự.

Sau niềm vui thấy con trai bộc lộ được năng khiếu ca hát, sự trưởng thành qua mỗi đêm thi… hỏi chị Hoa về niềm lo lắng, trăn trở, chị không ngần ngại bày tỏ nỗi suy tư chất chứa trong lòng một người mẹ. Chị nói: “Nguyên Hoàng mới 4 tuổi thôi, so với các thí sinh khác trong cuộc thi (thường đã 5 – 7 tuổi), cháu khá non nớt nên chúng tôi không khỏi lo lắng. Đã có một số ý kiến cho rằng, các bài hát cháu trình diễn là không phù hợp với lứa tuổi khiến vợ chồng tôi cũng suy nghĩ nhiều, sợ những lời khen chê từ dư luận ảnh hưởng đến con mình. Tuy nhiên, khi tham khảo những ý kiến tin cậy, lắng nghe cảm xúc trong lòng mình và dõi theo con, tôi thấy việc để cháu hát theo sở thích, vui vẻ hào hứng và bố mẹ kiểm soát được giới hạn thì câu chuyện không có gì đáng lo nghĩ nặng nề”.

Câu chuyện mẹ bé Nguyên Hoàng nhắc tới xuất phát từ cuộc tranh luận nảy lửa trên các diễn đàn sau khi tập 3 chương trình lên sóng với câu hỏi: Sao lại để bé 4 tuổi hát “Chuyện tình không dĩ vãng”?. Theo đó, nhiều người cho rằng Nguyên Hoàng hát hay, có tố chất, được bình chọn cao nhất trong 5 thí sinh nhưng những bài hát như thế không phù hợp với trẻ em 4 tuổi(?!).

“Đừng gọi cháu là… thần đồng”

Sau chương trình “Biệt tài tí hon”, nhiều khán giả gọi cậu bé Mai Nguyên Hoàng bằng danh xưng “thần đồng bolero”. Trước tình cảm ưu ái này, gia đình thí sinh nhí bày tỏ: “Cháu không phải thần đồng gì đâu, chỉ là cháu thích hát và đi thi hát thôi, chúng tôi mong mọi người đừng gọi cháu là thần đồng, như thế có phần hơi quá. Ở trường mẫu giáo, Nguyên Hoàng nhiều khi còn nói chưa sõi, sao mà làm thần đồng được”.

Ngoài ca hát, tài năng nhí Nguyên Hoàng còn có niềm yêu thích đặc biệt là vẽ tranh và chơi ô tô. Ở tập 3 của “Biệt tài tí hon”, trong clip giới thiệu, cậu bé gây ấn tượng với phần dự đoán các siêu xe đồ chơi. Mặc dù được bịt mắt, chỉ dùng tay mò mẫm nhưng Nguyên Hoàng vẫn đọc vanh vách tên các siêu xe. Vẽ xong tranh, bé hay nhắc bố mẹ đóng khung, treo lên ngắm nghía. Trước người lạ, Nguyên Hoàng hay rụt rè nhưng ở thế giới của riêng mình thì nghịch ngợm, hiếu động, thích gì làm nấy. Theo tiết lộ từ gia đình, Nguyên Hoàng là con một, bố mẹ bé dồn hết tình yêu thương để quan tâm, chăm sóc nhưng cũng khá nghiêm khắc, không để con chơi vơi một mình theo những gì con thích. Tính cách cậu bé khá ngoan ngoãn, biết nghe lời bố mẹ, nhường nhịn bạn bè.

Hỏi chị Hoa có định hướng cho con trai theo con đường nghệ thuật hay không, chị cho biết, hiện gia đình chưa có kế hoạch cụ thể vì muốn con lớn hơn chút nữa, tiếp tục vui chơi học hành và nếu Nguyên Hoàng vẫn đam mê thì gia đình mới tính tiếp. Ngay cả các vòng vừa qua, gia đình cậu bé cũng không đầu tư, chuẩn bị cầu kỳ mà chỉ mang đúng một đôi giày cho con, còn quần áo, phụ kiện, đạo cụ, cảnh trí… tất cả đã có BTC chương trình lo hết. Bố mẹ tài năng nhí tiết lộ, ở vòng thi Bán kết, anh chị cũng sẽ làm như vậy, nếu con thắng thì mừng, không cũng ra về vui vẻ để cháu trở lại trường học, tiếp tục vui chơi, ca hát theo sở thích của mình.

Mẹ bé Nguyên Hoàng chia sẻ thêm, vì gia đình chị ở Hà Nội nên khi con trai thi qua được vòng đầu thì phải vào trong TP HCM thi tiếp. BTC sắp xếp phương tiện, ăn ở cho hai mẹ con nhưng thấy Nguyên Hoàng nhỏ quá, bố em cũng nghỉ việc để đi cùng.

Mỗi lần “Nam tiến” như thế, nhà chị Hoa ở khoảng 10 ngày, chờ con thi xong thì về lại Hà Nội. Hành trình ấy khó để nói rằng không mệt mỏi, âu lo, nhưng với gia đình bé Nguyên Hoàng cũng đầy niềm vui và kỷ niệm.

Thành Nam

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/tai-nang-bolero-mai-nguyen-hoang-qua-loi-ke-cua-me-20170328084150948.htm