Rùng rợn những địa điểm ma ám đáng sợ ở Canada

Trang The Richest liệt kê những địa điểm ma ám ở Canada với nhiều câu chuyện đáng sợ xoay quanh những nơi này.

Ngọn hải đăng Gibraltar trên hồ Ontario, gần quần đảo Toronto, là một trong những địa điểm ma ám đáng sợ ở Canada. Người đầu tiên trông giữ ngọn hải đăng này là Radan Miller đã bị giết hại một cách dã man. Ngày nay, người ta kể rằng những tiếng khóc rên rỉ đau đớn được phát ra từ ngọn hải đăng này.

Ngọn hải đăng Gibraltar trên hồ Ontario, gần quần đảo Toronto, là một trong những địa điểm ma ám đáng sợ ở Canada. Người đầu tiên trông giữ ngọn hải đăng này là Radan Miller đã bị giết hại một cách dã man. Ngày nay, người ta kể rằng những tiếng khóc rên rỉ đau đớn được phát ra từ ngọn hải đăng này.

Nhà hàng Old Spaghetti được xây dựng trên một phần của đường ray xe lửa ngầm ở Vancouver. Khách hàng đến đây từng kể rằng, họ cảm thấy một luồng không khí lạnh từ sàn nhà và vật dụng trên bàn đột nhiên chuyển động,..

Đồi Citadel ở thành phố Halifax cũng bị liệt kê vào danh sách những điểm đến đáng sợ tại Canada. Người ta kể rằng, một người phụ nữ đã tự vẫn sau khi mất chồng trong cuộc chiến tranh. Sau đó, bóng hình của một phụ nữ mặc váy xám được cho là xuất hiện trong các khu di tích lịch sử ở đồi Citadel.

Khách sạn Fairmont Chateau Laurier nằm ở trung tâm Ottawa vốn là một trong những địa điểm cuốn hút nhất Canada. Người chủ đầu tiên của khách sạn này là nhà tài phiệt Charles Melville, song ông đã qua đời trong vụ chìm tàu Titanic. Kể từ đó cũng xuất hiện lời đồn rằng linh hồn của ông vẫn thấp thoáng trong tòa nhà này.

Thác nước Montgomery gợi lại câu chuyện buồn về một cô gái đã nhảy xuống cây cầu ở thác nước này tự vẫn sau khi mất người yêu. Nhiều người sau đó kể rằng, họ thường nhìn thấy hình bóng một cô gái mặc chiếc váy cưới rách xuất hiện gần cây cầu này.

Tòa nhà Keg nằm ở trung tâm thành phố Toronto cũng gây ám ảnh với cái chết của người chủ và cô hầu gái trong ngôi nhà này.

Khách sạn Fairmont Springs nằm trên dãy núi Rocky là một trong những tòa nhà ma ám nhất Canada. Nguyên nhân là do vào đầu những năm 1900, một gia đình 4 người ở trong phòng 873 đã bị sát hại một cách dã man. Sau đó, nhiều người đồn rằng, họ nghe thấy những tiếng la hét ở trong căn phòng này.

Địa danh gây ám ảnh tiếp theo là vịnh nhỏ Peggy. Vào năm 1800, một người đàn ông đã bị trượt chân ngã và chết ở đây. Vì quá đau lòng, vợ của ông, Margaret, tự vẫn theo chồng. Nhiều người đồn rằng, họ thường thấy một phụ nữ mặc váy xanh đứng bên bờ vịnh Peggy, mái tóc bay trong gió.

Đường hầm xe lửa Grand Truck trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều người kể từ khi một vụ tai nạn tàu hỏa kinh hoàng xảy ra vào năm 1913.

Thiên An (Theo The Richest)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/rung-ron-nhung-dia-diem-ma-am-dang-so-o-canada-698998.html