Tài xế giết nữ giám thị: Thành tích nộp tiền lệnh

Trong vụ tài xế xe Mai Linh giết nữ giám thị, theo lãnh đạo thì xe của công ty được trang bị đầy đủ các thiết bị giám sát hành trình.

Mấy ngày qua dư luận đang xôn xao trước vụ tài xế taxi Mai Linh sát hại nữ giám thị, đối tượng đó là Nguyễn Văn Tiến (trú ở phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh). Nạn nhân là chị Phạm Thị Oanh là sinh viên năm thứ tư của Đại học Sư phạm Huế, là thành viên của Hội tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Huế được điều ra coi thi THPT quốc gia tại trường THPT Mai Thúc Loan - Lộc Hà (Hà Tĩnh)

Ông Hồ Quốc Cường - Giám đốc Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh cho biết, Tiến vào lái xe cho hãng từ tháng 3/2016 với mức thu nhập khoảng 6 - 8 triệu đồng/tháng.

Cũng như tất cả các tài xế khác, khi vào công ty, Tiến cũng phải trải qua quá trình tuyển dụng và các quy trình theo luật lao động.

Chưa bao giờ chậm tiền lệnh

Theo ông Cường, ở đây chặt chẽ hơn các tập đoàn khác. Bắt buộc phải có bằng B2 trở lên. Không biết anh đã lái xe ở đâu, nhưng trước khi vào đây là phải thử tay lái, đạt yêu cầu mới tiếp tục nhận hồ sơ.

Kể từ khi vào làm, nhân viên này chưa vi phạm bất cứ nội quy nào khiến công ty phải ra quyết định xử phạt.

Hung thủ Nguyễn Văn Tiến

Trước đó, theo thông tin từ địa phương, Tiến từng bị bắt vì tội trộm cắp vặt. Về vấn đề này, đại diện hãng Mai Linh cho biết: Khi xét lí lịch của tài xế Tiến chúng tôi không thấy xác nhận của chính quyền địa phương nói về vấn đề trên.

Nhưng theo ông Cường, “khi có những điều như trộm cắp vặt chưa nghiêm trọng, việc nhỏ thì công ty cũng tạo điều kiện cho họ có cơ hội vào làm việc”.

"Tiến là nhân viên rất chăm chỉ, đặc biệt là làm vào ban đêm và chưa khi nào nợ hoặc nộp chậm tiền lệnh", ông Cường chia sẻ rồi giải thích, tiền lệnh chính là doanh thu làm được trong ngày mà các lái xe phải nộp lại cho công ty trong buổi giao ca.

Số tiền này các lái xe không được nợ, trừ những trường hợp bất khả kháng như đang chở khách đường xa hoặc va chạm giao thông...

Giám đốc taxi đi đâu cũng cúi đầu

Ông Cường cho biết, từ định vị báo lại, công ty xác định, sau khi xảy ra vụ việc, nam nhân viên này còn chở thêm 5 khách khác. 6h hôm sau, Tiến đến công ty giao ca và nộp tiền lệnh 1,4 triệu đồng làm được trong ngày. Trước ngày bị công an bắt giữ, anh ta không có biểu hiện lạ, vẫn đi làm bình thường.

Vị giám đốc cho biết, tất cả xe của công ty đều được trang bị đầy đủ các thiết bị giám sát hành trình, định vị GPS theo quy định. Từ đây sẽ truy được toàn bộ lộ trình của từng chuyến xe phục vụ khách hàng. Để tránh xảy ra sự việc nhân viên lái xe làm điều sai, công ty có dán số điện thoại đường dây nóng trên các xe để khách phản ánh.

"Chúng tôi bây giờ ra quán nước cũng cúi để đi chứ không dám ngước lên nhìn vì sợ dư luận khi sự việc đau lòng này xảy ra", ông Hồ Quốc Cường, Giám đốc Công ty TNHH Mai Linh Hà Tĩnh chia sẻ.

Hiện trường, nơi Tiến vứt xác nữ giám thị.

Như thông tin trước đó, Tiến khai nhận chiều tối ngày 3/7, khi Tiến chở khách đi trên đường 70, thấy có khách vẫy trước khu vực khách sạn SaiLing, sau khi trả khách Tiến quay lại đón nạn nhân và đi xuống nhà thờ An Nhiên. Sau khi đưa chị Oanh đến nhà bạn, trên đường về Tiến nảy sinh ý định giết người cướp tài sản.

Trên đường đi Tiến cho xe chạy lòng vòng trên địa bàn xã Thạch Trung, khi đi trên đoạn đường Huy Lung, phía sau UBND xã Thạch Trung, Tiến đã chốt cửa xe và thực hiện hành vi giết người, sau đó lục lấy trong người Oanh 250 ngàn đồng và một số tài sản.

Sau khi sát hại nạn nhân, Tiến điều khiển xe taxi chở xác nạn nhân đến Cầu Sú thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Thạch Hà, vứt xuống dưới cầu, sau đó tiếp tục ra đường đê Cầu Cày đề vứt một số giấy tờ liên quan để xóa dấu vết, rồi điều khiển xe Taxi rời khỏi hiện trường.

Thu Hòa (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tai-xe-giet-nu-giam-thi-thanh-tich-nop-tien-lenh-3313477/