Take That - tái hợp rồi lại tan rã?

(LĐ) - Khác với những gì người hâm mộ mong đợi, sự tái hợp đầy đủ của ban nhạc Take That có thể chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn ngủi...

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh BBC1, Gary Barlow, một thành viên của Take That cho biết, Robbie Williams có thể rời Take That một lần nữa, sau khi nhóm nhạc hoàn thành việc thu âm một album và lưu diễn cùng nhau theo dự tính. “Chúng tôi đồng ý ra một album và có thể là một tour diễn cùng nhau. Nhưng sau đó, Rob có thể sẽ trở lại là Rob và chúng tôi sẽ trở lại là một Take That với bốn thành viên... Chúng tôi có 18 tháng trong kế hoạch, và thực sự là vẫn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng”. Gary Barlow và Robbie Williams hiện đang bận rộn quảng bá cho đĩa đơn “Shame”, ca khúc đầu tiên họ sáng tác cùng nhau và cũng là lần đầu tiên thu âm cùng nhau kể từ năm 1995. Mang giai điệu đồng quê nhẹ nhàng, “Shame” kể về những nỗ lực hàn gắn mỗi quan hệ giữa hai bên kể từ khi Williams rời Take That vào năm 1995. Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý nhất lại chính là video clip của “Shame”, trong đó, hai nam ca sĩ có những cảnh quay khá thân mật - gợi nhớ lại bộ phim về đề tài đồng tính nam từng đoạt giải Oscar “Brokeback Mountain”. Đĩa đơn “Shame” sẽ được chính thức phát hành vào ngày 4.10; bài hát đồng thời cũng sẽ có mặt trong album tổng hợp mới nhất sắp tới của Williams, “In and Out of Consciousness”. Mâu thuẫn giữa Robbie Williams và Gary Barlow được xem là một trong những nguyên nhân chính khiến Take That mất đi một thành viên. Một thời gian ngắn sau khi rời bỏ Take That, Williams công khai đưa ra những phát ngôn thiếu thiện chí về Barlow; đồng thời thu âm ca khúc “No Regrets” (năm 1998), trong đó nhắc đến quãng thời gian ở Take That một cách tiêu cực. Barlow cũng đã từng thừa nhận những tổn thương sâu sắc do Williams gây ra. Tuy nhiên, sau một loạt các cuộc tiếp xúc và Williams quyết định tái ngộ với ban nhạc vào tháng 7.2010, kể từ đó, mối quan hệ giữa hai người ngày càng tốt hơn. Williams thậm chí còn viết trên trang Twitter của mình rằng: “Tôi rất yêu quý Barlow. Vợ tôi, Ayda thậm chí còn gọi Barlow là bạn trai của tôi”. Williams cũng bật mí về bí quyết “làm lành” giữa hai người đàn ông: “Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu. Chúng tôi đều xin lỗi một cách chân thành nhất. Nó dường như gỡ bỏ được một tảng đá trên vai tôi”. Barlow mặt khác cũng tiết lộ rằng phần còn lại của ban nhạc luôn cảm thấy có lỗi khi Williams rời bỏ Take That: “Chúng tôi cảm thấy rất tội lỗi bởi vì Rob là người trẻ nhất, cũng là người có tiềm năng nhất trong nhóm. Có lẽ chúng tôi đã không chăm lo được cho Rob một cách tốt nhất”. Lan Phương (Theo The Guardian)

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/take-that--tai-hop-roi-lai-tan-ra/11674