Tạm giữ 2 kẻ dùng bình xịt hơi cay tấn công cảnh sát khi đi đòi nợ

Chạy xe lạng lách tốc độ cao và không đội mũ bảo hiểm, hai đối tượng thanh niên bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe. Thấy vậy, bọn chúng tăng ga bỏ chạy, dùng bình xịt hơi cay tấn công cảnh sát.

Đi đòi nợ bằng hung khí trong đêm

Ngày 4/5, cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hai đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Hưng (30 tuổi) và Nguyễn Tuấn Hiệp (29 tuổi, cùng quê tỉnh Thái Nguyên, tạm trú tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích .

Hai đối tượng đã dùng bình xịt hơi cay tấn công cảnh sát giao thông khiến 3 chiến sĩ tổ công tác thuộc phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), Công an tỉnh Bình Dương bị thương phần mặt.

Trước đó, rạng sáng 2/5, tổ công tác thuộc PC64 đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Bình Hòa, thị xã Thuận An thì phát hiện 2 thanh niên chạy trên xe máy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, không đội nón bảo hiểm. Ngay lập tức, lực lượng giao thông phát tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính.

Lúc này, các đối tượng không dừng xe và tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Thấy tình huống gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, các chiến sĩ công an đã truy đuổi. Khi đến khu vực Chợ Nhỏ (phường Lái Thiêu, TX Thuận An), tổ công tác ép sát xe các đối tượng.

Đi đòi nợ mang hung khí gặp CSGT kiểm tra.

Thêm một lần nữa, lực lượng cảnh sát ra hiệu dừng xe lại nhưng 2 thanh niên vẫn ngoan cố phóng xe vào con hẻm gần đường lớn. Sau đó, chúng nhanh chóng rút trong túi quần ra bình xịt hơi cay để tấn công trực diện vào cảnh sát.

Mặc dù, bị thương phần mặt nhưng các chiến sĩ cảnh sát vẫn cố gắng dùng mọi biện pháp nghiệp vụ để khống chế kẻ nguy hiểm. Sau đó, cả 2 thanh niên đều bị bắt giữ.

Cùng lúc, kiểm tra cốp xe đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện có 1 con dao bấm dài khoảng 20cm, 1 búa đẽo sắt dài 40cm, nhiều sổ ghi nợ và 1 bình xịt hơi cay.

Bước đầu, chúng khai nhận tên Hưng và Hiệp. Theo lời khai, cả hai vừa nhậu khuya xong và đang đi đòi nợ tại địa bàn thị xã Thuận An và TP.Thủ Dầu Một. Để trấn áp con nợ, Hưng – Hiệp đã mang theo số hung khí trên để thúc nợ.

Những đối tượng có tên trong “sổ đen”

Theo lý lịch tự khai, đối tượng Hiệp từng có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích mới đi tù về, còn Hưng cũng không thua bạn khi sở hữu 2 tiền án về tội Trộm cắp, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi mãn hạn tù, Hưng và Hiệp vẫn không chịu tu chí làm ăn. Ngược lại, chúng sống kiểu ngựa quen đường cũ. Mặc dù, 2 đối tượng đều rời quê hương từ miền Bắc vào tỉnh Bình Dương với danh nghĩa lập nghiệp, làm lại cuộc đời nhưng không tìm công việc lao động ổn định. Hàng ngày, cả hai vẫn la cà quán xá, nhậu nhẹt, tìm bạn là những thành phần có hoàn cảnh tương tự để kết giao, tìm mối làm ăn.

Quá trình lấy lời khai, Hưng và Hiệp nói về nguồn gốc bình xịt hơi cay mua ở người quen để phòng thân, còn dao, búa tự chế. Cả hai khăng khăng cho rằng, do trong người có men say nên đi đêm khuya sợ gặp cướp nên mới mang theo những hung khí. Tới khi gặp CSGT, biết rõ nếu dừng xe lại sẽ bị phạt, 2 đối tượng liền điều khiển xe với tốc độ vượt quy định.

Một cán bộ điều tra nhận định, nhiều khả năng đây là những kẻ nằm trong một đường dây cho vay nặng lãi kiểu xã hội đen, cũng không ngoại trừ việc các đối tượng dính líu đến các hoạt động bài bạc, đỏ đen, cá độ bóng đá… Thêm nữa, hành vi trang bị vũ khí nóng mang theo người để cưỡng nợ càng chứng tỏ hành vi chuyên nghiệp và tinh ranh. Tuy nhiên, 2 đối tượng rất ngoan cố và cảnh giác trong từng câu trả lời về vấn đề đi đòi nợ thuê.

Tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý

Đại điện Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương chia sẻ: "Bước đầu, các đối tượng đã nhận sai khi chống người thi hành công vụ. Phía cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật".

Huệ Trần

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tam-giu-2-ke-dung-binh-xit-hoi-cay-tan-cong-canh-sat-khi-di-doi-no-a324513.html