Tấm lòng những nhà hảo tâm

ND - Sau 18 năm hoạt động, được sự ủng hộ, giúp đỡ về vật chất, tinh thần của Đảng và Nhà nước, các ban ngành, đoàn thể và nhà hảo tâm trong và ngoài nước, với số tiền lên tới hàng tỷ đồng, hoạt động xã hội, từ thiện của Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi (NTT, TMC) Việt Nam đã thu được những kết quả đáng khích lệ.

Nhờ nguồn vốn này mà hằng năm, T.Ư Hội NTT, TMC Việt Nam phối hợp các tỉnh, thành hội tổ chức dạy nghề, cho vay vốn, tạo việc làm, khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ học bổng, sửa chữa, xây mới nhà cho hàng trăm NTT, TMC trong cả nước, giúp họ vượt qua mặc cảm, khó khăn, hòa nhập xã hội. Cứ mỗi lần, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, T.Ư Hội Bảo trợ NTT, TMC phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ mang chủ đề "Một trái tim, một thế giới" và Hội nghị biểu dương NKT, TMC, người bảo trợ tiêu biểu, nhằm động viên, khích lệ những con người có số phận không may mắn, nhưng đã vươn lên làm chủ cuộc sống, hòa nhập xã hội và kêu gọi lòng hảo tâm của các doanh nghiệp, cá nhân trong nước, nước ngoài ủng hộ, giúp đỡ NTT nhân Ngày người khuyết tật Việt Nam 18-4. Nổi bật là Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông đã nhận vận chuyển tiền miễn phí cho các tổ chức, cá nhân giúp đỡ NTT trong bốn tháng từ tháng 4 đến tháng 7. Công ty thông tin di động VMS Mobifone, lần thứ bảy tiếp tục tặng hai chiếc sim điện thoại số đẹp, để ban tổ chức bán đấu giá ủng hộ NTT, TMC trong cả nước. Chị Đinh Thị Liên, Tổng Giám đốc Trung tâm thương mại khách sạn dịch vụ du lịch Trưng Vương, huyện Phúc Yên (Vĩnh Phúc), tuy công việc hết sức bận rộn, nhưng trong sâu thẳm của chị, những hình ảnh về cuộc vật lộn mưu sinh ngược xuôi buôn bán hai chục năm về trước vẫn hiện hữu. Chị tâm sự: Vào một đêm cuối năm 1990, khi tôi và cậu con trai đang trên đường trở về sau chuyến thu mua hàng tinh dầu, thảo mộc ở Bình Lư (Lai Châu), thì xe máy hết xăng, hai mẹ con phải đẩy bộ lên đỉnh đèo Sa Pa trong cái rét căm căm của gió núi. Đến đỉnh đèo, tôi thấy có ánh lửa le lói từ một chiếc lều ven đường. Xin trú nhờ, mẹ con tôi thấy một người đàn ông khoảng 50 tuổi, dáng vẻ ốm yếu và một cháu bé chừng bốn, năm tuổi, chân tay khẳng khiu đang co ro cạnh đống lửa, mà trên người chỉ có một manh áo trùm đến chân. Hỏi ra mới biết, người đàn ông dân tộc Mông này vợ mới chết để lại cho ông bốn đứa con. Không biết làm gì nuôi con, ông đành mang đứa bé nhất ra đây dựng lều ăn xin. Vét túi còn hai trăm nghìn đồng, tôi đưa hết cho hai bố con người đàn ông ấy. Và cũng từ đấy, chị tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo cho dù hoàn cảnh lúc đó gia đình chị chưa dư dả gì. Từ năm 2004 đến nay, chị xây nhà, thuê người chăm sóc nuôi dưỡng ba cháu mồ côi, chu cấp tiền ăn học cho các cháu và phối hợp Công ty TNHH Hải Phúc Ngọc, đơn vị thành viên tài trợ thường xuyên cho 25 trẻ là nạn nhân chất độc da cam ở phường Hải Yến, TP Móng Cái (Quảng Ninh). Ngay từ ngày đầu thành lập, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải Dương (Hải Dương) cùng tập thể cán bộ, công nhân luôn đặt khẩu hiệu "Đoàn kết, hợp tác, kỷ cương, năng động, hiệu quả" để phấn đấu xây dựng một ngôi nhà lớn Đại An. Ngoài công tác chuyên môn, công ty còn tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội. Chị Trương Tú Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho biết: Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", chúng tôi luôn xác định sự sống còn của công ty là bảo đảm đời sống cho tập thể cán bộ, công nhân. Khi đời sống cán bộ, công nhân viên chức tương đối ổn định, chúng tôi nghĩ đến trách nhiệm của mình đối với xã hội. Nhiều năm qua, chúng tôi vận động cán bộ, công nhân trong công ty với lòng hảo tâm quyên góp để gây quỹ giúp đỡ, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, không may mắn như: ủng hộ các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, hội người cao tuổi, hội bảo trợ NTT, TMC Việt Nam, tham gia ủng hộ hội nạn nhân chất độc da cam, quỹ từ thiện, quỹ đền ơn đáp nghĩa, nhân dân các địa phương có hoàn cảnh khó khăn. Với tấm lòng chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn trong cả nước, tại buổi giao lưu văn nghệ "Một trái tim, một thế giới lần thứ VII" vừa qua, tập thể cán bộ, công nhân công ty đã dành 50 triệu đồng tặng Quỹ hội. Công ty TNHH thương mại Thịnh Phát, hằng năm tự nguyện ủng hộ tỉnh hội Kon Tum 200 triệu đồng... Qua sáu lần tổ chức chương trình "Một trái tim, một thế giới", chương trình đã trở thành kênh thông tin giúp cộng đồng đến với công tác bảo trợ của các cấp hội. Nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm đã có những đóng góp thiết thực, hiệu quả để T.Ư Hội bảo trợ NTT, TMC thực hiện các chương trình đề ra. Năm 2009, T.Ư Hội phối hợp các tỉnh, thành hội mổ mắt thay thủy tinh thể cho 6.210 ca; phẫu thuật, phục hồi chức năng vận động cho 676 người, cấp hơn sáu nghìn xe lăn, xe lắc, xe bại não; đào tạo nghề cho gần 1.500 người; sửa chữa, xây mới, nâng cấp 664 nhà tình thương... Tuy nhiên, do số lượng người khuyết tật còn khá nhiều (hơn năm triệu người), từ cuối năm 2009 và 4 tháng đầu năm 2010, đã có 51 doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức xã hội và cá nhân hảo tâm thông qua T.Ư Hội bảo trợ NTT, TMC Việt Nam ủng hộ quỹ Hội số tiền hơn 5.158 triệu đồng, nhằm động viên NTT, TMC có thêm động lực vượt qua muôn ngàn khó khăn trong cuộc sống, lập nghiệp thành đạt trong các lĩnh vực học tập, sản xuất, kinh doanh và hòa nhập cộng đồng.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=172699&sub=130&top=37