Tâm sự của 'ông trùm chân dài' về nghề mỗi khi hoàng hôn buông xuống

Chàng trai trẻ Phạm Duy Khánh khiến nhiều người phải nể phục khi đang là "ông trùm chân dài" có tiếng và là một trong những ông bầu trẻ tuổi nhất showbiz Việt.

Tâm sự của "ông trùm chân dài" về nghề mỗi khi hoàng hôn buông xuống

Giới giải trí có lẽ chẳng mấy ai lạ lẫm với cái tên Phạm Duy Khánh (Kenbi Khánh Phạm). Sinh năm 1992, chàng trai người Hải Phòng này đã có trong tay điều mà nhiều bạn trẻ ao ước: Chuyên gia đào tạo và quản lí người mẫu, người đẹp. Cùng trò chuyện với "ông trùm chân dài " để hiểu rõ hơn về công việc này.

Chàng trai Phạm Duy Khánh nổi tiếng trong lĩnh vực đào tạo và quản lí người mẫu, người đẹp, hoa hậu

Chào Khánh! Để nói về bản thân, Khánh có thể "phác thảo" hình ảnh của mình cho mọi người cùng biết được chứ?

Mình là Phạm Duy Khánh (Kenbi Khánh Phạm, sinh năm 1992, Hải Phòng). Từ năm 18 tuổi, mình bắt đầu xuất hiện với vai trò là "ông bầu" khi đưa người mẫu tham gia các cuộc thi nhan sắc lớn như: Hoa hậu Việt Nam 2010, Miss Auto, Siêu mẫu Việt Nam... nhưng đều "tay trắng" ra về.

Thành công đến với mình vào năm 2012 khi bắt đầu may mắn có duyên với các người đẹp, và giành được kết quả cao. Năm 2012, mình cùng người đẹp Lại Hương Thảo đã giành giải Hoa hậu Thể Thao.

Sau thành công đó, mình tiếp tục cùng Mai Thị Giang tham gia cuộc thi "Vietnam Next Top Model 2012" và giành ngôi vị quán quân.

Rồi tiếp tục có những thắng lợi lớn với các danh hiệu Diễm Ngọc (Á Hậu 1 - Hoa hậu thế giới người Việt 2014), Ngọc Vân (Á Khôi 1 - Người đẹp Hạ Long 2014, Top 8 Hoa hậu các quốc gia 2015, Top 6 Hoa hậu du lịch Phương Đông 2017), Hoàng Thu Thảo (Á 1 - Nữ hoàng trang sức Việt Nam 2015, Top 10 Hoa hậu du lịch quốc tế 2016), Chúng Huyền Thanh (Á Quân The Face 2016), Jay Quân (Siêu mẫu triển vọng châu Á 2015), Mai Tuấn Anh (Giải Vàng siêu mẫu Việt Nam 2015)…

Dù cón trẻ tuổi nhưng Khánh đã có trong tay những thành tích ấn tượng

Quả là những thành tích rất ấn tượng. Vậy Khánh bắt đầu bước vào con đường nghệ thuật từ khi nào?

Vì từ nhỏ đã có niềm đam mê nghệ thuật, mình quyết định theo học khoa Sân khấu kịch nói trường Văn hóa Nghệ thuật Hải Phòng. Trong quá trình học tập, mình có đi lưu diễn ở Hạ Long và gặp cô Đinh Hồng Sơn - một người chuyên đào tạo các hoa hậu nổi tiếng tại Hải Phòng. Sau khi được cô truyền nhiệt huyết, mình đã quyết định theo đuổi công việc này.

Nhiều bạn trẻ tò mò không biết công việc của một ông bầu thế nào đó Khánh?

Cũng đơn giản thôi, công việc của mình không hoạt động vào ban ngày nhiều, chủ yếu thời gian chiều và tối. Buổi chiều mình tham gia các lớp đào tạo, chỉnh dáng đi dáng đứng cho các bạn trẻ có đam mê muốn trở thành người mẫu.

Còn các buổi tối, mình cho người mẫu tham gia diễn show ở các phòng trà, sân khấu ca nhạc...

Công việc của một ông bầu tuy rất vất vả nhưng lại mang đến cho Khánh nhiều điều thú vị.

Sự khởi đầu đầy khó khăn

Những khoảng thời gian đầu ắt hẳn cũng nhiều khó khăn ?

Nghề nào cũng vậy, ắt có khoảng thời gian rất gian nan và vất vả. Không như mọi người nghĩ làm nghề người mẫu thì sẽ nhiều tiền, bởi thực chất nghề người mẫu cũng đi làm kiếm tiền rất cực khổ.

"Ông bầu chân dài" còn được nhiều người gọi là "má mì". Thời gian đầu bước vào nghề, bản thân mình là người chuẩn bị cho người mẫu từng bộ trang phục diễn theo chương trình và chủ đề của ngày hôm đó.

Ngày nào các bạn người mẫu cũng có mặt ở nhà mình từ rất sớm để make up và làm tóc rồi chờ đi diễn. Suốt 3 năm trời, mình và các bạn làm nghề với mức tiền nhận được chỉ từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng là cao nhất.

Sau đó mình quyết định thành lập CLB người mẫu riêng cho riêng mình. Nhận được những đồng catxe cho chính tay mình làm ra, dù chỉ 100.000 đồng đến 200.000 đồng là vui và hạnh phúc lắm. Không chỉ diễn ở tại Hải Phòng mà mình còn đi nhiều tỉnh thành lân cận để tham gia diễn show và diễn hội chợ.

Thực sự bản thân mình được trải nghiệm những cái khổ của người mẫu ngay từ những ngày đầu tiên nên mình thấy tưởng tượng và thực tế nó không khác là bao. Chưa bao giờ mình có quan niệm là làm cái nghề này là mình sẽ giàu có cả.

Chàng trai này đã đào tạo được rất nhiều hoa hậu, người mẫu... trở nên nổi tiếng

Trong thời gian làm quản lý, kỷ niệm nào khiến bạn nhớ nhất?

Từ khi bắt đầu làm nghề đến giờ mình vẫn không thể quên lần đầu tiên dẫn người mẫu đi thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Năm đó thực sự mình chưa có nhiều kinh nghiệm, các khâu chuẩn bị rất vất vả và chưa chuyên nghiệp.

Vào đúng đêm chung kết, mình có lựa chọn cho người mẫu một cái váy lộng lẫy dài rất đẹp. Nhưng lúc lên sân khấu, cái váy dài lượt thượt khiến cho cô ấy rất khó đi lại. Lúc ra đến giữa sân khấu, vướng víu quá người mẫu thả luôn guốc ra để đi bằng chân không. Đó là bài học kinh nghiệm xương máu cho mình trong vấn đề lựa chọn trang phục sau này.

Hay trong một chuyến đi diễn hội chợ ở bản làng Mù Cang Chải năm 2009. Trên đó phải chạy máy phát điện, nhưng khi chương trình đang diễn ra thì các người mẫu của mình phải đốt củi lên để lấy ánh sáng và make up.

Đến khi thay đồ ra diễn thì gặp rắc rối là ở đó không có nhà thay đồ nên cả nhóm đành lấy bạt quây lại một góc. Đám trai bản thấy thế liền ra trêu và ném đá vào bên trong làm các cô người mẫu không thay được đồ.

Câu chuyện thành công khi tuổi còn rất trẻ của Khánh đã tiếp thêm cho các bạn trẻ động lực phấn đấu, theo đuổi ước mơ

Thành công khi còn rất trẻ, vậy Khánh có thể chia sẻ vài quan điểm của mình với những bạn trẻ, đặc biệt là những ai đang khao khát được theo đuổi đam mê người mẫu?

Mình chỉ muốn nói một điều đơn giản là những bản trẻ nào đam mê nghề người mẫu thì hãy nên theo đuổi nó và theo đuổi bằng chính cái tâm của mình. Trong cuộc sống này, cám dỗ rất nhiều, ở ngành nghề nào cũng có cám dỗ thậm chí còn hơn cả nghề người mẫu nhưng quan trọng là bản thân mình cần gì và muốn gì.

Để theo đuổi đam mê, các bạn hãy quyết tâm và cố gắng hết sức mình, hãy thử một lần sống chết với nghề thì lúc đó các bạn mới nhận ra được giá trị của bản thân bạn đối với nghề như thế nào.

Cảm ơn Khánh và chúc bạn sẽ thành công hơn nữa trong tương lai!

theo Thời đại

Nguồn Soha: http://soha.vn/tam-su-cua-ong-trum-chan-dai-ve-nghe-moi-khi-hoang-hon-buong-xuong-20170507072202111.htm