Tấn bi kịch 'mời cưới thời công nghệ': Bất lực bỏ về vì bạn mải 'cắm mặt' vào điện thoại

"Mời cưới hả? Để sau đi, chúng tớ bận dùng điện thoại rồi". Đây chính xác là những gì tân chú rể cảm thấy sau buổi họp mặt bạn thân để đưa thiệp cưới.

Công nghệ làm thay đổi thế giới, bởi thế mà ngày nay đến đám cưới cũng không còn như xưa. Thế mới tạo ra tấn bi kịch mang tên "mời cưới thời công nghệ': Bất lực bỏ về vì bạn cứ mải "cắm mặt" vào điện thoại.

Trên mạng xã hội thì chém gió khí thế, tình anh em cao ngút trời bao nhiêu thì khi gặp mặt im lìm bấy nhiêu. Bởi vậy mà dù hội nghị mời cưới hôm đó có tới... 5 người bạn góp mặt nhưng lại chẳng ai nói một lời với nhau.

Ta chẳng nói điều gì với nhau... (Ảnh: Hóng)

"Tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng...", đấy chính vì quá rõ ràng nên chẳng ai thèm quan tâm trên đó ghi gì. Kể cả thằng bạn ít ngày nữa làm chồng, làm cha đang thao thao bất tuyệt về đám cưới thế kỉ của nó thì cũng chẳng hề hấn, nghịch điện thoại vẫn vui hơn.

"Chán đời là đứa nào cũng cắm mặt vào điện thoại, không 1 câu hỏi thăm, tủi thân lắm. 5 phút sau nhận thiệp, bọn nó đọc qua và lại tiếp tục nhìn vào cái điện thoại. Thêm 20 phút vẫn như vậy và rồi mình đi về".

Tội cho chàng trai ấy vì cứ hễ một đứa rút ra điện thoại ra là 4 đứa còn lại cũng bị lây lan theo phản ứng dây chuyền.

Trên tinh thần kêu gọi bạn bè tụ họp thông báo "theo vợ bỏ cuộc chơi" nhưng lại phải lầm lũi bỏ về trước, tân chú rể chỉ còn biết hồi tưởng mà tiếc rẻ quá khứ vàng son.

Tấm thiệp mời trên đùi, chẳng ai quan tâm (Ảnh: Hóng)

"Tao nhớ cái hồi trẻ trâu mà đi trốn tìm quá, nhớ cái hồi đuổi bắt, bắn bi nhảy dây, rủ nhau nghịch bóng nước... Ngày đấy nó gần gũi mà đoàn kết lắm, chẳng có điện thoại mà nghịch, chẳng có quá nhiều thứ hiện đại... Ôi cái tuổi thơ ấy nay còn đâu!!!"

Phát triển, tiến lên để bắt kịp xã hội là điều đúng đắn nhưng lạm dụng công nghệ đến mức thay vì nhớ mặt nhau, gọi tên nhau người ta nhớ về avatar và nick name trên mạng xã hội của nhau nhiều hơn cả tên thật thì đúng là đáng suy ngẫm.

Giữa thời đại độ thân thiết tính bằng tần xuất like và comment, hẹn nhau một buổi thì dễ nhìn mặt nhau nói chuyện thì khó như lên trời, có lẽ quay về thời kì đồ đá là mơ ước của hàng vạn người, trong đó có chàng trai đáng thương của chúng ta- tân chú rể bị bỏ rơi trong ngày mời cưới.

Đây là loạt ảnh khiến bạn mất lòng tin hoàn toàn vào mạng xã hội

Lê Lê

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/cong-dong-mang/tan-bi-kich-moi-cuoi-thoi-cong-nghe-bat-luc-bo-ve-vi-ban-mai-cam-mat-vao-dien-thoai-33907.html