Tản mạn về ngón nhẫn

Chiếc nhẫn lồng vào ngón đeo nhẫn được xem là bằng chứng “vật thể” của việc ai đó đã có gia đình. Nhắc đến nơi đứng chân của chiếc nhẫn cưới vì nó liên quan đến một yếu tố them chốt trong cái mà nó dự phần giới thiệu: tình dục!

Nghiên cứu cho thấy, ngón đeo nhẫn dài hơn so với ngón trỏ là dấu chứng khả năng tình dục của chủ nhân theo hướng tỷ lệ thuận, bởi nó là cột hiển thị hàm lượng hormone testosteron - suối nguồn dục tình cho cả hai giới. Phát hiện này chắc chắn buộc nhiều đấng mày râu từ cậu trai mới lớn đến các ông chủ gia đình hai ba mặt con phải… giơ hai ngón tay lên quy chiếu. Kẻ khóc người cười là thường tình của mọi so đo, nhưng riêng khoản trông ngón đoán tài giường chiếu này thì người cười kẻ khóc lắm khi diễn ra theo một sắc thái khác: hai ông mặt mày ủ dột ngồi chờ đến lượt tại một phòng khám nam khoa, giết thời gian bằng cách đưa hai ngón tay ra so mới hay ông nào cũng có ngón nhẫn… dài ngoằn. “Lý thuyết màu xám, cây đời xanh tươi” vẫn luôn đúng, cả trong lĩnh vực chiếu chăn. Ảnh minh họa Không cần đem ngón ra đo thì chăn gối luôn là mối bận tâm, có khi chẳng kém cạnh chuyện kinh bang tế thế của nhiều quý ông, tật bệnh đã đành mà thua chị kém anh chút đỉnh cũng mất ngủ. Vấn đề là tất cả chuyên gia đều khẳng định chiếc huy chương tình dục không bao giờ được sản xuất hàng loạt từ một khuôn mẫu. Hàm lượng vàng trong chiếc huy chương trên ngực một người đàn ông là do người chung chăn gối với ông ta chế tác. Chiếc mề đay của ông này trông kém sáng lóa hơn ông hàng xóm nhưng cả hai đều cười rạng rỡ bởi sự hài lòng của hai người phụ nữ. So đo làm gì khi phần lớn đàn ông chỉ cần làm “hoàng đế” trên chính chiếc giường của mình là đủ. Lý do khiến nhiều ông chộn rộn không yên trên giường của mình ngoài suy nghĩ tự thân, lòng tham vô đáy, có khi còn do lỗi của… phương tiện truyền thông, chính quy hoặc không phép. Sự mau mắn thông tin vô tình hay cố ý tạo ra ánh hào quang thái quá quanh cái gọi là tài nghệ tình dục đàn ông. Những câu chữ kiểu “10 tư thế phụ nữ thích” từng làm khổ không ít đấng mày râu, nhất là các cậu trai trẻ chuẩn bị lên xe hoa với đêm tân hôn đầy chông gai trước mặt. Có thông tin còn nhiệt tình quảng bá cả công thức cộng trừ nhân chia ra con số chỉ tiêu “làm tình” theo tuần hay tháng, chẳng khác cuốn sổ chi tiêu của bà nội trợ. Nói quá một chút phải xếp những cẩm nang bí kíp dạng này vào diện vô tình… phá hoại gia cang. Không chỉ các ông, ngày nay việc các bà các cô tìm đến những thông tin “Làm thế nào lên đỉnh” ngày càng phổ biến. Và khi họ phát hiện so với những tiêu chuẩn ấy thì người nằm bên cạnh họ hàng đêm chỉ đáng… xách dép thì chẳng những khốn đốn cho ông ta, mà con thuyền tình của hai bên cũng một phen chao đảo không khéo lật úp như chơi. Một lần nữa, tình dục không bao giờ có cái đích sáng lóa để tất cả phải noi theo. Bạn và người bạn đời của mình là người sinh, dưỡng, dạy dỗ và thụ hưởng món quà tình dục của mình. Đừng dễ dàng để một ai đó trở thành kẻ dẫn lối chuyện ăn nằm của bạn. Mọi thông tin dù chí lí cũng nên buộc chúng dừng chân bên ngoài cửa phòng the, dùng và dùng bao nhiêu là do bạn và đệ nhất phu nhân hoặc phu quân của bạn quyết. Chăn gối là hạnh phúc chứ không phải áp lực. Không nên đến quá nhanh với ý nghĩ chưa làm hài lòng người chung chăn gối. Khi tình dục lâm bệnh, trước tiên phải chăm sóc nó bằng nghĩa vợ chồng chứ không phải bài toán thiệt hơn. Lúc quyết định gắn bó với nhau đến đầu bạc răng long, mấy ai nghĩ đến việc người bạn đời của mình giỏi hay tệ trên giường? Chiếc nhẫn cưới dù được mang vào ngón nhẫn dài hay ngắn, dù testosteron trong huyết quản nhiều hay ít, cũng là định mệnh “có phúc cùng hưởng có họa cùng chia”. Quan trọng hơn đừng vì ai đó nói ngả nói nghiêng mà sinh ý xét nét, so đo vô căn cứ khả năng của người bạn đời. BS. ĐỖ MINH TUẤN

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/20100323092446787p0c6/tan-man-ve-ngon-nhan.htm