Tang thương đón thi thể các nạn nhân trong vụ nổ xe khách tại Lào

Những chuyến xe chở những chiếc quan tài của các nạn nhân ở huyện Nghi Lộc trong vụ nổ xe khách ở Lào đã về đến quê nhà. Ở miền quê khốn khó này, những chiếc khăn tang đón chờ các nạn nhân trong không khí ảm đạm đau thương.

Xe tang chở thi thể các nạn nhân về tới quê nhà

Khoảng 8h tối 2.6, xe tang chở các nạn nhân Nguyễn Bá Lợi (SN 1971), Nguyễn Kế Hậu (SN 1970) và Nguyễn Kế Hải (SN 1973) về đến nhà, hàng trăm người thân người dân pha lẫn tiếng khóc thảm đón các anh, chồng, con về với đất mẹ.

Những nạn nhân này đều là những người có hoàn cảnh đặc biệt, vì miếng cơm manh áo nên mới sang Lào làm thuê, công việc chủ yếu là phụ hồ nơi đất khách.

Trước đó vào tối 1.6 chiếc xe khách mang biển kiểm soát Lào UN 3897 đang di chuyển từ Thà Khẹc (Lào) về Diễn Châu, Nghệ An (Việt Nam). Khi đến địa bàn huyện Bualapha, tỉnh Khăm Muộn (Lào), cách Cửa khẩu Cha Lo khoảng 15km, chiếc xe khách bất ngờ nổ tung. Thông tin ban đầu đã có 8 hành khách trên xe thiệt mạng, 3 người khác bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có nhiều khối gỗ chắc và vỏ thuốc nổ.

Người vợ đón chồng trong nước mắt.

Đón quan tài của chồng, Chị Phùng Thị Thuận (SN 1974, vợ anh Lợi) ngất lên ngất xuống, tiếng khóc than của chị Thuận làm những người chứng kiến không kìm được nước mắt: “Anh bỏ mẹ con em đi thật hả anh, giờ còn ai giúp đỡ mẹ con em trong những ngày tháng khó khăn nữa”. Được biết, nạn nhân Lợi là anh em với nạn nhân Nguyễn Kế Hải, hai người này mới sang Lào làm ăn chưa được 2 tháng.

Bên cạnh nhà chị Thuận là nhà chị Nguyễn Thị Luyện (SN 1975, vợ anh Nguyễn Kế Hải), chiếc bàn thờ do người thân lập vội, hương khói nghi ngút, cộng với thời tiết nóng bức khiến cho không khí tang thương tại miền quê này ngột ngạt hơn. Vợ và con anh Hải do quá sốc, cạn kiệt sức nên chỉ biết ôm quan tài rồi ngất lên ngất xuống. Tại các gia đình, luôn có một đội y tế thôn, xã trực để truyền nước cho người thân các nạn nhân

Bà Phùng Thị Vinh (70 tuổi, mẹ anh Hải) khóc than: “Nó đi đâu cũng điện về cho mẹ, nói là ổn lắm khỏi lo cho con, giờ thì thế này đây”. Đau đớn hơn, 5 mẹ con chị Nguyễn Thị Mai - vợ nạn nhân Nguyễn Thế Hậu - chia sẻ: “Anh ấy sang Lào làm phụ hồ kiếm tiền gửi về quê cho con cái đi học, thời gian gần đây công việc mệt nhọc thời tiết khắc nghiệt nên anh ấy về giúp mẹ con em gặt lúa, ai ngờ nửa đường đứt đoạn”.

Hôm nay (3.6), gia đình các nạn nhân sẽ làm thủ tục an táng theo phong tục địa phương.

Người thân ngất lên ngất xuống.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/tang-thuong-don-thi-the-cac-nan-nhan-trong-vu-no-xe-khach-tai-lao-558447.bld