Tây Ban Nha “khoe” chỗ ở

Nhà ĐKVĐ EURO và World Cup đồng ý mở cửa nơi đóng quân yên tĩnh của họ ở miền Bắc Ba Lan để người hâm mộ và báo giới có cái nhìn thực tế hơn về chỗ ở của họ. Đây là điều hiếm thấy ở các đội bóng.

>> Xavi: Italia và Tây Ban Nha sẽ đi tiếp
>> Chiếc nôi của những nhà vô địch (Chương XV): Fuenlabrada - Fernando Torres
>> Góc nhìn: Thời của Silva đã đến
>> "Chiếc giầy vàng" World Cup 1998 tin Croatia gặp Tây Ban Nha ở chung kết EURO

Mặt tiền khách sạn Mistral Sport.

Tuyển Tây Ban Nha đúng là “chơi đẹp” khi mời giới truyền thông và người hâm mộ đến Mistral Sport - khách sạn 4 sao ở làng Gniewino, cách thành phố cảng Gdansk 70 km, nơi họ dạy cho CH Ailen một bài học nhớ đời về bóng đá hôm thứ Năm qua. Khách sạn có một phòng tập thể dục, phòng xông hơi, hồ bơi, các phòng thư giãn và thậm chí có cả một sân đáp máy bay trực thăng khẩn cấp… Đó là những tiện nghi mà các cầu thủ được trả lương cao nhất trong thể thao không thể thiếu. Nhưng Tây Ban Nha thích nghi với khách sạn đẹp như tranh này vì những nhu cầu đặc biệt của họ. Bên cạnh lối vào đại sảnh được lát bằng đá cẩm thạch màu trắng và màu kem có một phòng dành cho Ban huấn luyện xem băng ghi hình và phân tích các đối thủ. Trên tường có dán những dự đoán của thủ môn dự bị Pepe Reina (đang thi đấu cho Liverpool): trận chung kết EURO 2012 ngày 1-7 tới tại Kiev sẽ là trận giữa Pháp và tất nhiên là Tây Ban Nha. Ngoài ra, Reina còn mạnh dạn dự đoán đồng đội David Silva sẽ là Vua phá lưới.

Lên tầng một của khách sạn có 113 phòng này, Paco Jimenez (phụ trách xem các đối thủ của Tây Ban Nha) thâu thập đầy đủ các tập tin trong văn phòng làm việc của Ban huấn luyện. Ông Jimenez có thể nói suốt ngày về chiến thuật, kỹ thuật và giải thích rằng tập tin về đối thủ cuối cùng của Tây Ban Nha ở bảng C là Croatia đã được chuẩn bị từ lâu. Ông nói: “Chúng tôi sẽ phải thận trọng với Luka Modric và Mario Mandjukic”. Như một nhạc công, ông Jimenez luôn dự đoán và đang bắt tay vào tìm kiếm thông tin về tuyển Anh và tuyển Pháp, bởi Tây Ban Nha có thể gặp một trong hai đối thủ này ở tứ kết.

Báo giới tham quan phòng ngủ của tuyển thủ Tây Ban Nha.

Tầng 2 có những phòng giải trí như phòng bóng bàn, bi-da hay playstation.

Thêm vào đó còn có cả một mô hình đua xe điều khiển từ xa - trò chơi yêu thích của nhiều lứa tuổi khác nhau. Nhưng báo chí tham quan đành phải thất vọng. Họ không được thử trò chơi này do các bộ điều khiển từ xa lại để ở nơi khác. Phía bên kia hành lang là phòng ngủ của các cầu thủ - mỗi phòng đều có gắn ảnh cầu thủ ở phía sau cánh cửa. Phòng của thủ quân Iker Casillas và tiền vệ Xavi ở xa đội bóng. Bên trong, các phòng đều rộng rãi nhưng không quá lớn: mỗi phòng được trang trí khá đơn giản, đặc biệt có trang trí bằng hình ảnh các ngôi sao thể thao trong quá khứ.

Dưới chân khách sạn là sân tập. Cỏ được cắt gọn gàng. Điểm đặc biệt và dễ nhận ra nơi ở của tuyển Tây Ban Nha là những hình nộm bò tót được đặt ở lối vào, giống như ở hai bên đường cao tốc ở Tây Ban Nha…

>> Xavi: Italia và Tây Ban Nha sẽ đi tiếp
>> Chiếc nôi của những nhà vô địch (Chương XV): Fuenlabrada - Fernando Torres
>> Góc nhìn: Thời của Silva đã đến
>> "Chiếc giầy vàng" World Cup 1998 tin Croatia gặp Tây Ban Nha ở chung kết EURO

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Euro-2012/Ben-Le-San-Co-Euro-2012/214461_Tay_Ban_Nha_khoe_cho_o.aspx