Tây Ban Nha - Liechteinstein: Dùng dao mổ trâu…giết gà

Giữa Tây Ban Nha và Liechteinstein, hai quốc gia không mấy xa nhau về địa lý là một khoảng cách không thể san lấp nếu chỉ xét về bóng đá. Tây Ban Nha đang đứng đầu thế giới còn Liechteinstein yên ổn ở vị trí thứ 141. Một cuộc dạo chơi cho các nhà vô địch World Cup 2010.

Giữa hai đội là 141 bậc trong BXH FIFA nhưng thực ra con số 141 đó có vẻ như chẳng mang nghĩa lý gì. Tây Ban Nha quá mạnh còn Liechteinstein quá yếu và hầu như không thể đặt lên bàn cân để so sánh bất cứ một chuyện gì. Người ta đã ví von rằng việc Tây Ban Nha đối đầu với Liechteinstein ví thử như dùng dao mổ trâu mà giết gà vậy. Một chiến thắng, thậm chí là thắng đậm cho những nhà ĐKVĐ thế giới là điều tất nhiên. Nhưng điều quan trọng hơn là thầy trò Del Bosque sẽ chơi bóng như thế nào trong một trận đấu mở màn cho một cuộc chinh phục mới. Với những gì diễn ra tại trại tập huấn Las Rozas thì thầy trò Del Bosque đã thể hiện một sự chuẩn bị rất nghiêm túc dù đối thủ sắp tới của họ là rất yếu. HLV được mệnh danh là Ngài râu kẽm này khẳng định sẽ tung ra đội hình mạnh nhất có thể chứ không hề coi thường đối thủ. Một chút lo lắng cho các CĐV của Binh đoàn Đỏ khi mà trung vệ trụ cột Puyol của họ vẫn đang tập tễnh sau khi bất ngờ dính chấn thương trước thềm trận đấu với Racing tại La Liga. Theo tờ Marca, Del Bosque đang cân nhắc hai phương án nếu Puyol không thể thi đấu: Sergio Ramos sẽ được kéo từ cánh phải vào hoặc đưa trung vệ ít tên tuổi Monreal vào đội hình chính ngay từ đầu. Một dấu hỏi nữa nằm ở vị trí trung phong khi Del Bosque đang có một cơn đau đầu dễ chịu. Torres, sau một thời gian dài im tiếng đã nổ súng trở lại trong màu áo Liverpool. Villa cũng mới ghi bàn khi bắt đầu mùa giải với đội bóng mới Barcelona. Liệu đây đã phải là thời cơ thích hợp để Del Bosque đưa Torres trở lại đội hình chính như những trận đấu vòng bảng World Cup 2010 hay là ông vẫn tin cậy David Villa trong vai trò tiền đạo mũi nhọn duy nhất bên cạnh sự hỗ trợ cực lớn từ những vệ tinh xung quanh như Xavi, Iniesta… Torres, Villa hay cả hai sẽ góp mặt ở hàng công của Tây Ban Nha Dù sao đi chăng nữa thì Tây Ban Nha cũng vẫn tỏ ra cực mạnh so với đối thủ. Với bất cứ đội hình nào của họ kể cả khi tung ra sân toàn người vốn thường chỉ ngồi trên băng ghế dự bị thì Binh đoàn Đỏ cũng thừa sức cuốn tung những kẻ a ma tơ mang tên Liechteinstein. Có một điều mà Tây Ban Nha bị chỉ trích tại World Cup 2010 vừa rồi là việc họ ghi bàn ít quá và thường duy trì những chiến thắng với tỉ số tối thiểu. Vậy thì đây có lẽ là thời cơ để thầy trò Del Bosque thay đổi điều này. Bằng một chiến thắng đậm đà để mở đầu một cuộc chinh phục mới. Kim Phượng

Nguồn XZone: http://xzone.vn/the-thao/32/150/24056/tay-ban-nha-liechteinstein-dung-dao-mo-trau%e2%80%a6giet-ga.html