TĐCS.ĐT: Lúa đâu nữa mà gặt

Khi những trụ cột của đội bóng xứ Đồng Tháp Mười ra đi lúc mùa bóng 2008 kết thúc, lãnh đạo nơi đây dù vẫn tiếc và muốn giữ chân tất cả ở lại, nhưng cũng không lo lắng như hiện tại. Bởi bây giờ lúa chín thì đã đi, lúa non cũng chuẩn bị đào thoát, chẳng lẽ mang mạ giống lên chơi V-League?

Ngày Việt Cường, Thanh Bình, Quý Sửu, Văn Pho…lũ lượt kéo nhau rời xứ bưng biền dù khiến người ở đây tiếc hùi hụi thật nhưng cảm giác lo lắng là không thật sự lớn. Bởi suốt quá trình lên xuống V-League, hạng Nhất như đi chợ, Đồng Tháp cũng tìm cho mình được những cái tên dù không nổi trội hơn lứa đàn anh, nhưng cũng đầy tiềm năng, mà Được Em là một ví dụ điển hình. Lứa trẻ như Được Em kể cả khi các đàn anh chưa ra đi vẫn thường được đá chính đều đều. Vậy nên khi được trao cơ hội, cũng là lúc họ trưởng thành một cách vượt bậc so với chính mình, rất dễ nhận thấy điều đó ở Được Em, Văn Mộc…từ những gì họ đã thể hiện ở mùa bóng trước và năm nay. Và chính sự trưởng thành này không những giúp đội bóng của HLV Phạm Công Lộc đứng vững ở V-League mùa 2010 mà còn leo cao tới tận vị trí thứ 3 chung cuộc. Và thành tích đó đã được nhiều chuyên gia cho rằng sẽ rất lâu nữa TĐCS.ĐT mới có thể tái lập trong hoàn cảnh tương tự. Có nghĩa rằng họ ở điều kiện thiếu tiền, và độ tuổi trung bình của cả đội ở mức trẻ nhất nhì V-League. Sẽ còn phải lâu nữa hình ảnh như thế này mới lặp lại với bóng đá Đồng Tháp. Nhưng xem ra mọi chuyện bây giờ không còn là điều kỳ diệu nữa rồi, 2 mùa bóng hiện diện ở V-League gần nhất ngoài những gương mặt đã nói trên (trong đó nhiều người sẽ ra đi) bóng đá xứ Đồng Tháp Mười không sản sinh ra được thêm một tài năng nào thực sự nữa. Cả 2 mùa giải, số cầu thủ được đôn lên từ tuyến trẻ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay và rất ít được sử dụng. 2 cái tên đáng chú ý nhất của đội bóng này hiện tại là hậu vệ Văn Hậu và Công Thuận dù được đánh giá đầy triển vọng, nhưng rõ ràng vẫn chưa đủ để có thể chơi được ở giải hạng Nhất chứ đừng nói gì là V-League. Với viễn cảnh đó, rõ ràng rất ảm đạm cho “á khôi 2” của bóng đá Việt Nam mùa 2010. Biết rằng sẽ có những cuộc chia tay, thậm chí là hàng loạt. Nhưng TĐCS.ĐT chẳng thể trách nổi ai, bởi họ nghèo và đã không duy trì được cách làm bóng đá trẻ bài bản và chuyên nghiệp. Cứ nhìn vào VCK U21 vài năm trở lại đây, có mấy khi đội bóng trẻ của xứ bưng biền góp mặt thường xuyên thì đủ hiểu cái nền của bóng đá Đồng Tháp báo động đến mức nào rồi. Thôi thì lúa hết thì gặt lúa non, mà lúa non chẳng có đành nhổ mạ lên mà dùng vậy. Thật nghiệt ngã cho vùng đất từng được coi là một trong những lò đào tạo cầu thủ trẻ tốt nhất VN. Duy Anh

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/128n20100903092122787t0/tdcsdt-lua-dau-nua-ma-gat.htm