Teen Chu Văn An ôm nhau khóc trong lễ ra trường

Sáng 20/5, trường THPT Chu Văn An cũng như nhiều trường học khác ở Hà Nội tổ chức lễ bế giảng.

Sân trường Chu Văn An ngập trong bóng bay nhiều màu. Các học sinh lớp 12 ghi những nguyện ước, mong mỏi lên những quả bóng.

Những gương mặt sáng tươi, đầy hứng khởi trước ngưỡng cửa cuộc đời.

Họ cùng ghi lại cho nhau những bức ảnh kỷ niệm.

Selfie, wefie đánh dấu ngày kết thúc cuộc đời học sinh.

Các nam sinh, nữ sinh chuyền tay nhau cuốn lưu bút.

Nắn nót ghi những dòng tâm sự, những lời chúc dành cho nhau.

Một bạn gái biến chiếc áo trắng học trò của mình thành trang lưu bút ghi lại nét chữ của các bạn.

Trong lúc đó, một cậu học trò tranh thủ giải đề, bồi bổ thêm kiến thức trước kỳ thi THPT quốc gia cam go sắp tới.

Nhận ra sắp đến giờ phút chia xa, nhiều bạn bật khóc.

Rồi cả nhóm gục đầu lên vai nhau rưng rưng.

Các chàng trai, cô gái chia sẻ với nhau những xúc cảm trong ngày cuối mặc chiếc áo trắng học trò.

Nhưng họ vẫn là những cô cậu thiếu niên, thoắt buồn đấy rồi lại vui ngay được. Kết thúc buổi lễ, từng lớp hò nhau thả lên trời chùm bóng bay của lớp mình, mong cho những nguyện ước bay thật cao, thật xa và trở thành hiện thực.

Ngôi Sao

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/teen-chu-van-an-om-nhau-khoc-trong-le-ra-truong-3587717.html