Tên cướp đeo mặt nạ

Sáng 12-12, một người dân tại thôn Vinh Quang Thượng (xã Gio Quang, H. Gio Linh, Quảng Trị) đến Cơ quan CAH Giao Linh báo án giúp hàng xóm là cụ Trần Thị Con (97 tuổi) bị đối tượng bịt mặt cướp 83 triệu đồng vào khoảng 1 giờ 30 cùng ngày. Cụ Con là Mẹ Việt Nam anh hùng, có chồng và 2 con đều là liệt sĩ, sống một mình trong căn nhà nhỏ tại Vinh Quang Thượng. Người báo tin cũng cho hay cụ Con vẫn còn hoảng loạn do bị kẻ cướp dùng vũ lực khống chế. Trước sự việc đặc biệt này, lãnh đạo CAH Gio Linh khẩn trương trực tiếp về thăm hỏi nạn nhân và chỉ đạo lực lượng CSHS vào cuộc xác minh.

Theo lời nạn nhân, kẻ cướp đột nhập nhà khống chế, bóp miệng rồi giật chiếc yếm có cất số tiền 83 triệu đồng. Đối tượng là nam, đeo mặt nạ. Quá hoảng loạn, đồng thời bị khống chế, cụ đuối sức và ngất đi. Đến sáng, cụ mới có thể tìm hàng xóm nhờ giúp đỡ. Thông tin vụ án khiến nhiều người hoang mang, nhưng một số cũng băn khoăn cho rằng cụ Con vừa nâng cấp, sửa chữa ngôi nhà thì khả năng còn ít tiền mặt, trong khi số tiền báo bị cướp là khá lớn. Tuy nhiên, xác minh bước đầu, Cơ quan CA đã làm rõ nhà mới do cháu của cụ từ miền Nam ra giúp đỡ xây hơn 1 tháng trước. Số tiền 83 triệu đồng là cụ bà dành dụm hàng chục năm qua, trong số đó có khoản chế độ nhận được hằng tháng. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng CA thấy cửa bếp bằng tôn bị cắt, nghi kẻ gian phá để đột nhập. Kiểm tra dấu vết trên thân thể nạn nhân, phát hiện ở vùng cổ có vết xước do móng tay cào, vết thâm tím ở vùng miệng do bị bóp. Kiên trì, lực lượng CA phát hiện một số manh mối quan trọng khác tại hiện trường và khẳng định tin báo cướp là có cơ sở.

 Nghi phạm Nguyễn Ngọc Thức

Nghi phạm Nguyễn Ngọc Thức

Trước tình hình này, lãnh đạo CAH chỉ đạo lực lượng tập trung truy xét đối tượng. Không loại trừ đối tượng gây án lưu động từ địa bàn khác đến, một tổ CSHS CAH nhận lệnh phối hợp với CA các địa bàn lân cận để xác minh. Tuy nhiên, hướng điều tra vẫn tập trung đối tượng địa bàn, xuất phát từ manh mối kẻ cướp đeo mặt nạ gây án. Theo nhận định của lực lượng CA, đối tượng ngoại tỉnh, lưu động hẳn không sợ nạn nhân phát hiện, với trường hợp này, khả năng cao hắn quen biết với nạn nhân. Triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, soát xét đối tượng tại xã Gio Quang, đặc biệt là thanh thiếu niên nghiện game, cá độ, có nợ nần, CQĐT đã khoanh vùng và đưa vào diện nghi vấn 15 trường hợp. Đến 15 giờ cùng ngày, ĐTV lần lượt gọi hỏi xong 12 trường hợp tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm. Trường hợp thứ 13 nhanh chóng được lấy lời khai là Nguyễn Ngọc Thức (1995, trú xã Gio Quang). Thức là thợ cơ khí và theo lời khai thì sáng 12-12 vẫn đi làm bình thường. Nhưng với kinh nghiệm dày dạn, ĐTV đã “đọc vị” được sự bất thường qua ánh mắt của Thức. Suốt 2 giờ đồng hồ đấu tranh, bằng sự kiên trì và nhạy bén, các ĐTV đã buộc Thức phải thừa nhận toàn bộ hành vi.

Thức khai, ở cách nhà cụ Con khoảng 1km nên hiểu rất rõ hoàn cảnh của cụ. Do có một khoản nợ vài triệu đồng, Thức đã bắt đầu “chú ý” đến nhà cụ. Khoảng 1 giờ ngày 12-12, Thức mang theo một chiếc kéo dùng để cắt tôn vòng ra hướng sau nhà cụ Con. Tại đây, Thức cắt cửa tôn vào trong, lần lên nhà trên. Biết cụ Con giấu tiền trong người, Thức tiến tới khống chế, vừa bóp miệng để cụ khỏi kêu la. Sau khi tìm thấy chiếc yếm đỏ đựng tiền, Thức giật lấy. Sau khi rời khỏi nhà nạn nhân, Thức ra sau khu vực rú rậm ở Gio Quang để chôn mặt nạ màu đen và yếm đỏ rồi mới trở về nhà ngủ. Đến sáng, Thức vẫn dậy đi làm để tránh nghi ngờ. Mang theo số tiền cướp được, Thức đến khu vực nghĩa địa nằm bên đường Xuyên Á (phía sau chợ Ngã Tư Sòng, H. Cam Lộ), đào đất gần bụi cây để giấu.

Từ lời khai của nghi phạm, 18 giờ cùng ngày, CAH Gio Linh đã đến các điểm trên thu giữ tiền cũng như mặt nạ và chiếc yếm đỏ. Ngày 13-12, CAH Gio Linh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Thức về hành vi “Cướp tài sản”. Như vậy, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, CAH Gio Linh đã điều tra làm rõ được vụ cướp táo tợn, không chỉ kịp thời trấn an dư luận mà còn thể hiện quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng nhằm trả lại bình yên cho nhân dân.

Bảo Hà

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_159312_ten-cuo-p-deo-ma-t-na-.aspx