Tết ông Công, ông Táo: Ngày hội thả cá và... xả rác
- Ngày 23 tháng Chạp, Tết ông Công, ông Táo, ngay từ đầu giờ sáng, nhiều khu chợ ở Hà thành đã tập nập người mua kẻ bán cá chép - "phương tiện" lên thiên đình của ông Công, ông Táo.
Tất bật ngày ông Táo 7h sáng 18/1, Chị Lê Thị Nga, cán bộ ngành Ngân hàng ở Khu tập thể C1 Giảng Võ (Hà Nội) đã dậy rất sớm đi chợ sắm lễ chuẩn bị đưa ông Táo về trời. Tay cầm bộ quần áo ông Táo, chị Nga cho biết, hôm nay chị dậy rất sớm cùng chồng đi sắm lễ. Dù đơn giản nhưng chị cũng phải chuẩn bị đầy đủ quần áo, cá chép và giò chả rồi thắp hương đưa ông Táo lên tâu Ngọc Hoàng. Cũng như chị Nga, chị Trang ở Khu đô thị Văn Quán (Hà Nội) bất chấp trời giá rét vẫn xăn ống tay áo bắt mua 3 con cá to nhất trong chậu của người bán cá. Chị Trang bảo, cứ vào ngày này dù có bận rộn đến mấy chị cũng phải bỏ mặc để làm lễ tiễn đưa ông Táo. Theo lời chỉ bảo của các cụ, hóa vàng trước giờ Ngọ mới thiêng nên chị Trang làm cơm cúng sớm rồi hóa vàng trước lúc 12h trưa. Với cặp vợ chồng mới cưới anh Bình chị Giang ở khu đô thị Trung Hòa, Nhân chính, năm nay là lần đầu tiên đôi vợ chồng trẻ tiến hành sắm lễ tiễn ông Táo trông ngôi nhà của mình. Còn bỡ ngỡ buổi nhưng đôi vợ chồng này vẫn chuẩn bị "nghi lễ" khá đầy đủ để tiễn ông Táo về trời. Anh Bình bảo: “Nhân hôm nay là ngày nghỉ, cũng là lần đầu tiên vợ chồng tôi tiến hành làm cơm đưa ông Táo về trời nên chúng tôi phải chuẩn bị chu đáo theo đúng lời các cụ dặn. Ngoài mua con cá chép to làm thịt để cúng, vợ chồng tôi còn mua 3 con cá hồng để tiễn Táo quân”. Cá lên trời, rác ở lại với sông Theo ghi nhận của PV VietNamNet, giá cá chép vàng năm nay có nhích lên đôi chút so với năm ngoái, một bộ cá chép 3 con to bằng ngón tay cái có giá từ 10 đến 15 nghìn, nếu to bằng 2 đầu ngón tay là 30 nghìn. Dù giá cá có nhích lên đôi chút nhưng người dân vẫn phải sắm đủ 3 “cỗ xe” và 3 bộ quần áo cho ông Táo, ông Công lên thiên đình. Theo quan niệm thì cá chép phải thả trước giờ Ngọ (12h trưa 23 tháng Chạp) thì mới kịp lên thiên đình, vậy nên ngay từ đầu giờ sáng, sau khi làm lễ thì dòng người kéo nhau đến các hồ, ao trong nội thành Hà Nội để thả cả đông như ngày hội. Các hồ Giảng Võ, Ngọc Khánh, Hai Bà Trưng, hồ Bảy mẫu, Ba mẫu và thậm chí cả Hồ Gươm là cảnh dòng người chen chân đi thả cá chép. Một số người cẩn thận hơn thì lên cầu Thăng Long, cầu Long Biên, cầu Trắng (Hà Đông) với quan niệm thả cá ra sông thì các “ông” chép sẽ “đi” nhanh hơn. Song song với thả cá chép là những đồ thờ cúng cũng được mang theo để “thả”. Sáng 23 tháng Chạp tại hồ Giảng Võ, dòng người theo nhau đến thả cá chép và thả... rác, công nhân môi trường phải tích cực chờ đợi để dọn rác của những người vừa thả xuống hồ. Tại Hồ Gươm, rút kinh nghiệm về việc người dân xả rác xuống hồ, năm nay Công ty môi trường Đô thị đã để sẵn những thùng rác để người dân bỏ túi nilông vào thùng. Tại hồ Ngọc Khánh, một nhóm học sinh cấp 2 nghỉ học tranh thủ ra vớt cá chép của những người vừa đến thả. Chỉ đầu giờ sáng mà “chiến lợi phẩm” là những túi đựng cá chép với mỗi túi vài chục con, liệu số cá chép này có được bọn trẻ đem bán lại cho các chợ gần đó??? Trên các tuyến phố cổ Hà Nội là cảnh khói bụi bay mù mịt, nhà nhà ra vỉa hè đốt vàng mã, thậm chí là ngồi xuống cả lòng đường để “hóa vàng mã”. Lời cầu nguyện đầu xuân Chị Lê Thị Hoa, ở Khu tập thể Giảng Võ, tay cầm cái bát chậu có 3 con cá hồng đang vẫy vùng trong nước thả ra hồ Giảng Võ, cho biết: “Theo tập tục, cứ vào ngày này tôi lại đem cá ra ngoài hồ thả và cầu nguyện những mong ước của mình. Lễ phóng sinh năm nay tôi muốn “nhờ” Táo quân lên “tâu” với Ngọc Hoàng làm sao cho gia đình tôi luôn sống khỏe mạnh, các con ngoan ngoãn và hạnh phúc”. Với bé Linh, học sinh lớp 9, trường cấp THCS Nghĩa Tân, hôm nay em được mẹ sai đem cá ra Hồ Tây thả. Linh nói: “Trước khi cháu ra hồ thả cá mẹ dặn thả cá xong con phải nói “con lạy các vị thần” rồi hãy nói những mong ước của con cho ông Táo nghe. Năm nay cháu nói với Táo quân tâu với Ngọc Hoàng phù hộ cho cháu thi đậu vào lớp chọn của trường Chu Văn An và cầu cho gia đình cháu luôn khỏe mạnh, Ven Hồ Tây theo đường Trấn Vũ, chị Nguyễn Thị Mai dù bụng mang dạ chữa nhưng chị vẫn đang cặm cụi hóa vàng. Chị Mai vui vẻ: “Năm nay ngoài thả cá xuống hồ, chị còn mua cho ông Táo một con cá bằng giấy to để làm phương tiện... đi lên trời. Sang năm mới chị mong Táo quân Tâu với Ngọc Hoàng phù hộ cho con chị khi sinh ra khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông”. Anh Minh, một chủ tiệm bán mũ bảo hiểm trên đường Đê La Thành thì sắm hẳn một xe máy và mũ bảo hiểm để dâng cho ông Táo làm phương tiện về trời. Anh Minh bảo: “Không biết năm nay ông Táo lên trời bằng phương tiện gì, nhưng tôi thì mua cho Táo quân một chiếc xe máy Attila, kèm theo chiệc mũ bảo hiểm trên phố Hàng Mã. Tôi muốn Táo quâu tâu với Ngọc Hoàng, nhờ có chính sách bắt buộc đội mũ bảo hiểm mà tình trạng tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra đã giảm hẳn. Vì thế mà gia đình tôi cũng bán được hàng"... Chùm ảnh: Ngày hội thả cá và thả rác Tết ông Công, ông Táo Phạm Hải - Vũ Điệp